1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một người ...............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ThiNo, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày em đi chắc cũng chẳng còn xa nữa viết vội những dòng này như một lời "chia tay" cho những gì chưa bắt đầu....buồn cười lắm nhé..ngày đầu tiên gặp anh , lòng rộn ràng khó tả , chợt cảm thấy mình sao nhỏ bé thế , lại muốn làm duyên , lại muốn vuốt tóc ...cảm giác đang yêu và được yêu bình dị đến thế ....những lần ngồi trên quán cafe dõi mắt nhìn xuống phố , thế giới thật nhỏ bé và hình cầu có lẽ anh sẽ cười vào mũi em mất nhưng lúc đó em thấy như thế thật ...thấy lòng mình được trải ra...được quên đi những ưu lo buồn phiền ...chợt muốn nói với anh "yêu anh vì chỉ biết đó là anh"...biết mấy....vẫn còn nhớ như in những dòng chữ anh nhắn cho em....sao mà quên được cơ chứ ....đôi lúc khi thực tại giật mình tỉnh giấc, em lại nghêu ngao cùng con bạn "Nhưng em ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc Và anh chưa thuộc về ai" , em biết rồi anh cũng sẽ mãi là anh và em cũng vậy , chỉ tiếc mình gặp nhau ....trễ hẹn trong cuộc sống ồn ào này anh nhỉ ....anh sẽ bảo em là trẻ con lắm vì với anh , em chỉ là một nốt nhạc trong một bản giao hưởng , có lẽ thế đã là hạnh phúc rồi , với một tình yêu đầy ban phát , những câu nói ngắn ngủi những trò cười nhạt nhẽo tất cả là thế ....nhưng anh đau thể biết đã có những lúc em muốn em là của anh mãi mãi...để rồi chợt nhận ra rằng anh cũng bình thường như bao người con trai khác với một thứ tình yêu vừa đủ của người "có tuổi" , cái gì cũng đều đều ...một cách có chừng mực...uh thôi chia tay những điều chưa bao giờ bắt đầu nhé , em sẽ trở lại là em thôi, bằng lòng với những gì mình đang có được anh nhỉ.
    Chúc anh hạnh phúc và em cũng vậy , hạnh phúc với những gì mình đang có....
    tặng cho người bạn của em
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và anh chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho thuê
    Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không tình yêu
    Một chỗ không dịu dàng ấm áp
    Một chỗ anh chẳng bao giờ để mắt
    Trống rỗng và cô đơn...
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Để sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng, thổi ngọn lửa cháy lên...
    Em chỉ là ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh và nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Lịu rằng anh có còn nhận ra em?

    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 27/03/2003
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi"

    Có lẽ tình yêu là thứ trìu tượng nhất. Giống như mưa. Đến và đi chẳng báo trước bao giờ, cũng chẳng có ai hay biết cả.
    Đến bây giờ vẫn chưa có một định nghĩa nào chính xác, thật rõ ràng và cụ thể xem tình yêu là gì...Nó mơ màng, len lỏi vào lòng người lúc nào, chẳng rõ...Nhưng có lẽ tình yêu chẳng bao giờ có chỗ cho sự yên tĩnh, ít ra là đối với em....những lời ước hẹn tình yêu ai cũng có thể nói ra được, nhưng có mấy ai thực hiện được đâu phải không anh
    Em đã khóc. Nhưng thấy lòng thanh thản. Minh yêu nhau vất vả quá . Những giận hờn, những nỗi niềm không thể nói ra cứ day dứt mãi trong anh và em. Chia tay, không lý do cụ thể, không ai đúng ai sai. Có lẽ sẽ phải lâu lắm em mới quen được khoảng trống không anh, mới quên được một người từng là tất cả trong em. Có thể mai kia em sẽ nuối tiếc, vì em yêu anh nhiều thế. Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, dù đau đớn, và em muốn tìm sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.
    Có lẽ nào! Phố buồn đến thế!
    Có lẽ nào! Gió buồn đến thế!
    ... Có lẽ nào! Tôi buồn đến thế!

    .........Cho đến bây giờ em cũng đã không nghĩ mình sẽ buồn nhiều đến như vậy, khi chia tay anh. Ðôi khi em còn biết cười giễu sự yếu đuối của người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự che dấu, che dấu cái yếu đuối vốn ẩn sâu trong chính lòng mình,lấp đimột tâm hồn trống trải, đầy nuối tiếc, em hiểu .... lãng quên chỉ là một phía của nỗi buồn....nhưng lại không thể ngăn lòng mình nghĩ về điều đó

    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Anh đã ra đi, cả em cũng thế... cảm giác thật thoải mái khi được một mình trên cánh đồng trải rộng tới chân trời.
    Anh dành thời gian nghĩ về em. nghĩ về những kỷ niệm khó quên . Chúng ta chợt đến rồi chợt đi... nửa muốn níu kéo nữa muốn ra đi thật xa ko còn gặp nhau để giúp người kia,. Ha trớ trêu thật.
    Anh cứ hi vọng một ngày nào đó em quay trở lại ... Nơi con tim cô đơn 2 chúng ta.
    Cơn mưa rào mùa hạ dù nặng hạt nhưng cũng trôi qua rất nhanh... Cám ơn thượng đế vì đời ta có em. Dù trái tim đau khổ, nhưng được hạnh phúc khi em buồn vẫn là một trái tim vui.
    Em gửi cho tôi một chút nắng vàng
    Gói e ấp trong lá rơi mùa hạ
    Chợt chiều nay cơn mưa về tầm tã
    Nắng nhạt mất rồi tôi rệu ra chờ mong...
    Như mưa cứ rơi và nắng cứ hồng
    em như mùa hạ muôn đời vẫn thế
    Chiều tiễn nắng đi về miền gió bể
    Anh hát thầm khe khẽ khúc chia tay


    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  5. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư về, lời bài hát ấy đang ngân vang trong tôi. Vâng, với tôi tháng Tư là tháng giữ giùm tôi những kỷ niệm về một thời. Tình yêu của tôi bắt đầu vào một ngày tháng Tư và cũng kết thúc vào một ngày tháng Tư.
    Tháng Tư năm ấy tôi vẫn còn là cô sinh viên năm nhất, hồn nhiên vô tư nhưng đầy trăn trở. Tôi già giặn hơn so với bạn bè cùng tuổi. Tôi và anh gặp nhau tình cờ nhưng cái tình cờ ấy anh đã biến nó thành cái gì đó đến mãi bây giờ. Anh không lãng mạn như tôi dù cũng có nhiều tài lẻ, vẽ tranh, viết báo, làm thơ, chơi đàn. Tôi có thể ngồi hàng giờ nghe anh nói về hội hoạ cho dù tôi chẳng hiểu gì về hội hoạ. Ở anh pha trộn nhiều thứ, cuộc sống của anh gắn liền với gia đình. Ra ngoài đường, trong công việc anh quyết đoán nhưng về nhà anh vẫn là đứa trẻ lớn xác. Tôi không giống anh ở điểm đó, tôi đã tự lập quá sớm, tự tìm cho mình một chỗ đứng thoải mái và tự tin...Cứ thế tôi bên anh, trong cuộc sống trong công việc. Anh có cái triết lý sâu xa về cuộc sống và tôi cảm thấy vững tin bên anh, dù khó khăn thế nào anh cũng tìm ra được lối thoát...
    Mà thôi, kỷ niệm dù nhiều nhưng tôi vẫn muốn quên, bởi hôm nay anh đã có gia đình, tôi đã mất anh vĩnh viễn, chỉ cầu chúc cho anh bình yên như anh vẫn nói: hạnh phúc là cái gì đó trừu tượng, trước hết hãy mong cuộc sống của mình bình yên đã. Cầu cho anh bình yên.

    Soudless
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi .........nghe giống như một câu chuyện cổ tích năm hai ngàn nào đó.........đam mê và dông tố của con người luôn bắt đầu từ những cảm xúc rào rạt kỷ niệm , tôi cũng không nằm ngoại lệ trong đó ....Đôi khi tôi vẫn thường tự hỏi: kỷ niệm là gì mà chỉ một cơn gió thoáng qua , một chiếc lá rụng cũng đủ khiến cho nó sống lại bồi hồi, xôn xao? Có lẽ tình yêu luôn tạo cho ngời ta một niềm tin mãnh liệt ở những điều rất mong manh, mà bản thân nó thì không phải là bất biến giống như tôi đang tin vào một điều không có thật ...anh và tôi ....có phải chăng tạo hoá luôn trêu ngươi những người trẻ tuổi , hay bản thân tôi đang tin vào một thứ mà người ta gọi là tuyệt vọng , có lẽ hơi nói quá khi tôi vẫn thấy anh đó , vẫn chào hỏi tôi , và theo đuổi người con gái khác ,không có sức chịu đựng ở đây , không có sự đau khổ và những giọt nước mắt , chỉ có kỉ niệm ùa về , như bao lần vậy , tôi tự bao bọc mình bằng những kỉ niệm để chỉ tin rằng một ngày nào đó , ở phía cuối con đường , anh là người dứng đợi tôi , những câu chuyện cổ tích luôn phải có một kết cục có hậu như vậy
    Dẫu biết tình yêu luôn là thứ đồ mong manh , dễ vỡ nhưng tôi đã yêu bằng cả trái tim nguyên vẹn và trong sáng. Tôi đã đón nhận tình yêu với rất nhiều hân hoan xen lẫn nỗi ngỡ ngàng. Có ai ngời cũng chỉ là "cơn gió thoảng qua". cũng giống như bản thân tôi "vội vã trở về vội vã ra đi" ........có lẽ chưa bao giờ , chưa bao giờ tôi hiểu được anh quan trọng với tôi như thế nào , 1 năm đã trôi qua thời gian chỉ là cái cớ để trốn chạy chứ không thể là liều thuốc cho trái tim đã lạc đường về. " Chẳng còn gì để nói phải không anh?...".
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  7. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ThiNo ơi,bạn viết bài cảm nhận về tình yêu tuyệt lắm nhưng sao lúc nào cũng man mác buồn vậy?
    TÌNH KHÔNG CÓ,TIỀN KHÔNG CÓ,NGỒI TRONG XÓ,NHỤC NHƯ MỘT CON CHÓ
  8. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không tin rằng đã có những người như bạn.... bạn làm tôi ngạc nhiên mà cũng bất ngờ thật. Những chuyện đó thật nhỏ nhưng bạn có biết, nó có thể nhóm lên 1 niềm vui? Tôi chỉ chat với 3 lần, thời gian cũng rất ngắn ....
    " dạo này sao thế"? tôi nghe mà cứ nghĩ bạn quen tôi từ lâu lắm, biết tôi thay đổi thế nào, có chuyện gì mà như vậy.... chắc cũng phần nào bạn cảm nhận được những gì tôi viết, mặc dù chưa bao giờ tôi thấy sau bài viết của tôi là nick của bạn....
    tôi thường tin những gì vô hình hơn là thực tại....
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...Trước tình yêu anh em mê mải bước đi
    Mê mải hát ru mình bằng những lời huyễn hoặc
    Giọt nước nhỏ nhoi hắt vào trong mắt
    Cũng làm em ngỡ đó mặt trời
    Em đổi cả đời mình để có một niềm vui
    Được nhớ , được thương , được hờn ,được giận
    Được sống cùng anh cạn kiệt đời mình
    Anh cơn thủy triều nhoà lấp sự bình yên
    Em phút thinh lặng trước một ngày giông bão
    Sao anh mãi đi tìm
    sao anh cố đi tìm
    Đừng cố làm ra vẻ thản nhiên
    Đừng chê giấu cái tôi đầy sóng gió
    Nếu quả thật quanh đời anh nổi khổ
    Hãy nghiêng vai san sẻ cùng em
    Nếu quanh anh mờ tịt màn đêm
    Xin cứ đưa cho em bàn tay va lòng tin cậy
    Tận cùng đêm sẽ là ngày anh biết đấy
    Tận phút giao lao là phút hân hoan lạ thường
    Và môi cười và mắt sáng yêu thương
    Sao không thể giận hờn thêm chút nữa
    Để thấy lòng gần gũi khi xa
    Sao không thể cợt đùa thêm chút nữa
    Để muộn phiền và cay đắng phôi pha
    Để một ngày còn lại ... chỉ đôi ta...
    (sưu tầm)

    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ta lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Đừng khuyên ta gì hết, chỉ cần mi lắng nghe. Với ta bây giờ, chỉ cần ta cảm thấy vui trước khi làm 1 điều gì đó là đủ, còn sau đó ra sao thì ra. Đừng lo cho ta. Công việc không đủ làm ta kiệt sức đâu, nhưng nó đủ làm ta bận rộn để không nghĩ đến những thứ khác. Có điều nghĩ đến công việc, ta lại nghĩ đến một người. Mi biết ai rồi chứ.

Chia sẻ trang này