1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi deck_can, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người

    - Ai là Donkihote nhỉ ? Là Em
    - Ai là Gangter đây ?Chắc chắn không phải em mà là anh
    - Ai là người ha giấu mặt khì online nhỉ ?Là em
    -Ai là người bảo em online hoành tráng nhỉ ? là anh
    - Ai là người hay bị anh quát về học chứ đừng online nhiều nhỉ ?Là em
    -Ai là người hay nhắc em nhất nhỉ ?Là anh
    -Ai là người hay than vãn về "nhan sắc " nhỉ ? Là anh .
    -Còn ai là kẻ cả tin về những gì anh nói nhỉ ? Là em
    ......................

    Là anh ,là em ... phải là anh em mình đấy anh ạ .Anh em mình quen nhau chưa lâu đúng không ?Mà lại chỉ chat với nhau mà thôi .Tình cảm dành cho nhau thông qua những kí tự và những băng thông,đưởng truyền số .Thế mà em cảm giác anh như là ông anh trai của em vậy .Em chẳng biết tại sao đâu .Khó giải thích được cảm giác lắm .


    Anh có biết em bất ngờ thế nào không khi hôm anh em mình gặp nhau lần đầu tiên .Trước mắt em là một chang trai khoẻ mạnh ,đep trai ... (Cứ như là cảm nhận của một co gái vậy hờ hờ ...) .Hôm đấy mới biết mình bị leo cây ....hic hic .Hoá ra ông anh mình là như thế .chẳng tệ nạn ,chẳng Gangter chút nào ,giọng nói thì như thủ thỉ tâm sự với người ta ấy chứ ....ui trời ...khen anh thì khen cả ngày mất

    Anh về VN ăn tết được có 11 ngày .Thế mà em lại thất hứa sori anh nhé ....tại thằng em ham chơi quá mà .Chỉ gặp anh đúng 4 lần thôi .Anh sắp đi rồi mà khi chia tay Anh em lại không đến được hic hic ... Em là thằng đáng đá đít cho vài phá

    Anh lớn phải nhường em bé anh ạ .Đừng giận em nhé .Một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi chơi tết ...chắc chắn là như vậy rồi .Có thể là sau 3 năm ,5 năm...hay lâu hơn thế nữa .Nhưng chắc chắn đấy

    Em trái tự nhận vơ của anh .



    --------------
    Funfu is Love Doku
  2. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Gió mùa thổi ù ù qua khe cửa của KTX. Nó không tài nào ngủ được ... có lẽ hôm nay nó uống nhiều chè quá .Thôi dậy châm điếu thuốc rồi lang thang một chút cho đỡ buồn .Lâu lắm rồi nó không đi lang thang như một thằng hâm trong KTX lúc đêm .Nhưng nó thường cảm thấy vui và thanh thản hơn sau những lần đó .
    Nó nghĩ tới thằng bạn nó .Thế mà chúng nó chơi với nhau cũng hơn nưa năm rồi ...nửa năm không nhiều để hiểu nhau nhưng chúng nó lại hiểu rất nhiều về nhau .Có lẽ do cái tính lông bông cả thằng bạn nó và cái suy nghĩ bất cần đời của nó làm chúng nó hiểu nhau nhanh hơn ...hôm nay nhìn mái tóc mơi cắt của thằng bạn nó mà nó cứ buồn cười suốt cả buổi ...đúng là ngố thật .May cho thằng bạn nó là nó không thể rủ được thằng bạn nó đi uống vào cái giờ này chứ không thì hôm nay nó phải cho thằng bạn nó biết thế nào là phê ....
    Nó nghĩ tới hai nhóc...một đứa nhóc nghịch ngợm còn một đứa thì hiền lành ... hai đứa khác nhau một trời một vực thế mà lại chơi thân với nhau ... hay thật ... Nhưng hai nhóc nghĩ chín chắn hơn no và thằng bạn nhiều ... tự dưng thấy lòng se lại ...thấy những tháng ngày lông bông của hai thằng thật là đáng tiếc ...tiếc vậy thôi ...giờ đây không thể nào lấy lại được nữa rồi ... nhưng nó tin rằng sẽ làm lại được ...
    Nghĩ tới những lúc nó đi cùng hai nhóc mà thấy lòng vui hơn một chút tự tin hơn một chút .Tự dưng nó bật cuời khi nhớ tới cảnh nó và đứa nhóc nghịch ngợm trêu đùa nhau còn đứa nhóc hiền lành thì chỉ nhìn và cười ...
    Nó đọc to bài thơ mà nó hay đọc mỗi khi đi một mình :
    Tìm tiên giữa suối mơ
    Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
    Ân cần dạo bước cõi thiên thai
    Tiên cảnh ai mang trở lại rồi
    Tiên nữ hỡi ở đâu sao không thấy
    Để mình tôi dạo bước cõi bồng lai .
    Ngày mai mình phải nói với Nhóc rằng Anh yêu Nhóc .

    ------------------
    Anh Yêu Nhóc
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    "Kỷ niệm không là gì, khi lòng ta muốn xóa
    Kỷ niệm là tất cả, khi lòng ta đã ghi..."
    Em thân yêu !
    Trời vào xuân rồi , con chim cũng đi tìm bạn . chỉ có mình anh thôi cứ bước một mình . anh biết tìm ai ?
    em thương !
    -em chẳng lạnh đâu bởi bên em đã có người ?
    -em luôn vui bởi tim em luôn tràn ngập những thương yêu ?
    và có khi nào em chợt nhớ tới anh ? có tham lam . có ích kỉ quá không khi anh muốn em nhớ đến anh ? khi mà mình chẳng còn là gì của nhau nữa ?...
    anh thèm lắm , thèm được quay lại một mùa đông xưa . đông lạnh ! anh ôm em vào lòng . nhưng chẳng được nữa rồi phải không em ?
    anh cứ giận mình ! anh có phải là kẻ si tình khi cứ cố ôm những hoài niệm về em . lạc lõng quá anh biết rằng mình không thể hàn gắn lại vết thương mà ngày ấy anh gieo vào lòng người con gái anh yêu . và anh biết . em đã mất bao tháng ngày cố giấu nỗi đau để mỉm cười . chẳng có một lần nào nữa cho anh đặt lên môi em nụ hôn dở ngày nào . chẳng có lí do nào để anh nói " mình lại như ngày xưa .."
    " đêm nay ánh sao tàn úa khi vắng em.." lời bài hát trong đêm thật buồn . anh nhìn thấy ánh mắt em . sáng ngời ! nhưng dành cho người khác rồi . anh muốn cố quên .
    Yêu nhau đi cho mùa đông bớt lạnh .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To Bạn hiền :
    Bạn hiền mình dạo này xinh thật .Lại còn đỡ cái tính nhút nhát hơn bao nhiêu nữa chứ .Ngày xưa học với nhau bạn hiền nhát thật ...một mình ngồi cạnh bốn thằng con trai ...lúc nào cũng im thít nữa chứ ....bốn thằng con trai thì có hai thằng hiền và ít nói là mình và thằng Mình,Thằng Giang thì như con gái .Chỉ có Tuấn Rồng là nghịch hơn tất cả những đứa ....ngày ấy bàn lại bị kẹp giứa hai bàn nghịch ngợm nổi tiếng trong lớp nữa chứ ....vì thế mà bạn hiền càng ít nói chuyện .... thi thoảng thì noi chuyện với thằng ngồi cạnh là mình ...khì..... ngày đó bọn lớp hay trêu hai đứa với nhau nhỉ bạn hiền nhỉ ....nhưng hồi ấy trẻ con thật ....mình cũng nhận bạn hiền là người con gái mình quý nhất từ khi đi học đến lúc ấy ... thêmá chẳng iu nhau gì cả ....hay thật ...tại hồi ấy mình trẻ con qua hay sao ấy ....
    Một năm ....chỉ một năm thôi ... nhưng bạn hiền vẫn là người mình rất quý mến ...qúy lắm....rồi một ngày bạn hiền bất ngờ gặp lại nhau ...chúng ta vẫn là bạn hiền của nhau .... và rồi online thường xuyên trên Box KBC này cùng nhau ... và chúng ta vẫn là bạn hiền của nhau .

    ------------------
    Anh Yêu Nhóc
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    anh cũng nhớ lắm.... sao anh cứ nói với Hạnh là lúc nào dokihote cũng lặng lef như một chú tho? non, hay overnight ơ? các ha?ng net thi? pha?i....anh thi? bất ngơ? vi? thấy dokihote cufng cha? giống trên net chút na?o....sao lúc na?o cufng đứng im ơ? một góc ma? ko bao giơ? thấy phát biê?u câu gi?....lúc na?o đi với Hạnh la? anh cufng pha?i nhắc đến dokihote , vậy ma? cứ thấy biệt tăm hoa?i .....
    ờ, anh cũng nhớ buổi đầu tiên ở cafe Cỏ Hồng, hôm đó đi HN về , vừa về đến bG luôn đã dt cho em để đi cafe , mà sao ngôc thế nhỉ , cái lúc donkihote bước vào mà lại ko thèm để ý xem có ai đang ngồi một mình ko..mà hỏi waiter , cái bọn waiter củ chuối đấy thì làm sao mà biết Gangster__ là ai..hic hic hic..cuối cùng thì cũng nhận ra nhau , nhưng tiêc vì cái limit 21h của em...đang muốn ở lại thì lại phải về ...và thế là chả có cơ hội thứ hai mà ngồi bình tĩnh được như thế nữa....mà ai dám chê Chí phe?o ko biết uống rượu nhỉ ..tất nhiên la? ko uống kho?e , nhưng ma? du?ng beer thi? vâfn ăn vạ được chứ sao ko nhi?...hichichic ... nhớ thă?ng em tôi quá trơ?i....anh đang áy náy la? cái Tra? Dâu cu?a anh chưa có ngươ?i uống ne?....
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tặng ......
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  7. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tặng C và H
    C. nhận được bó hoa hồng như mọi năm. Mười ba cái ! Mười hai bông màu đỏ. Một bông màu trắng. Không có tên người gởi.
    Vui ư ? Một chút xúc động thoáng qua để rồi C. dửng dưng trở lại. Còn gì đâu mà vui !
    Buồn ? Cũng không. Còn gì để phải bận tâm !
    Một bên thành kiến đè nặng. Một bên tự ái ngập tràn.
    C. không thích con số mười ba. Con số không hên. Anh thừa biết điều này. Thế mà anh vẫn cứ lập lại mỗi năm.
    Ừ...mười hai bông hồng đỏ cho em. Mười hai tháng yêu thương dành cho em.
    Cái thứ mười ba. Màu trắng. Là dành cho anh. Hãy tha thứ cho anh. Anh đã không mang được hạnh phúc đến cho em.
    Một dòng chữ trên tấm giấy khổ vuông màu hồng : "Love you and always !"
    Dòng chữ này C. cũng nhận được như mọi năm vào ngày này...

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  8. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho cô bé đa cảm
    Sinh nhật thứ hai mươi ...
    Đó là một ngày sinh nhật vui vẻ nhất trong đời tôi. (Ngày Anh chính thức được làm người lớn, theo đúng nghĩa của nó .) Và Em, hôm ấy, đem đến tặng tôi một ngàn con hạc giấy đủ mầu tự tay em xếp lấy. Những con hạc được đựng trong chiếc lọ thủy tinh, cổ lọ em buộc vào đấy là chiếc nơ hình con **** mầu tím. Em có nói với tôi rằng, tặng anh một điều ước trong ngày sinh nhật.
    Tôi chẳng bao giờ tin vào những huyền thoại, những điều ước vớ vẩn ấy. Nhưng muốn làm cho em vui, tôi nói thật lớn (cốt để cho em nghe).
    - Ước cho người đem ban cho tôi điều ước này mãi mãi hạnh phúc.
    Năm năm trôi qua ....
    Những con hạc giấy, giờ đây, đã phai mầu. Tôi một lần đổ vỡ và sợ tình yêu.
    Hôm nay....
    Ngày em lên xe hoa, về với chồng. Tôi ngồi nhìn những con hạc giấy trong lọ thủy tinh. Tôi có cảm giác dường như những con hạc giấy ấy muốn bay lượn, muốn thoát khỏi nơi tù túng (vô cùng chật hẹp nơi chiếc lọ và cổ lọ thắt chặt bởi cái nơ hình con ****) đó.
    Vào một ngày trời mưa Tôi cầm chiếc lọ thủy tinh đựng những con hạc giấy đến khu lớp học (nơi mà lần đầu hai đứa gặp mặt). Tôi tung những con hạc giấy lên bầu trời. Chúng bay lên rồi lại đáp xuống sân trường đây nước. Mảnh giấy thắm nước từ từ hiện lên những nét chữ thân yêu của em. Em viết cho tôi, lời em muốn nói. Nhưng tôi nào biết được, những con hạc kia đâu truyền đến tôi cho tới hôm nay:
    Em viết trên mảnh giấy ba chữ :" em yêu anh "rồi xếp thành cánh hạc đem đến để tặng tôi. Em mong rằng hạc giấy mang mối tình thầm kín của em ở nơi nào chỉ mong ngày tôi hiểu tình em dành cho tôi. Những con hạc giấy nhỏ gửi đến tôi bao ngày nhưng nào tôi biết được có mối tình lặng câm... Giờ đây tôi hiểu được thì em đã theo chồng tôi, một mình lặng lẻ một thoáng buồn mênh mong...

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  9. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cho người yêu cũ !
    Đêm, từng giọt mưa nghe lạnh lùng nhức nhói, nhỏ vào hồn những giọt tí tách khôn nguôi .... Như thời gian là một dấu mốc, ấn vào tim những định đề vô ý nghĩa, cho mệt mõi những mạch máu lùa về , hạn hẹp từng lời giải ... cho thời gian-vốn đã vô ý làm đồng loã cùng bóng đêm-càng thêm chậm chạp, khắc khoải những ưu tư ....
    Đêm, nhìn những giọt nước long lanh đập vào khung cửa kiếng, soi chiếc bóng hình pha lê dễ vỡ, đang cố thả mình trôi vào giấc mộng kiếm tìm những gì không thể tới-một vùng trống u linh-chiếm đầy giấc ngủ, cho trở trăn trở thành bạn đồng hành trung thành nhất ; đêm từng đêm chơi vơi ...
    Đêm, có tiếng cười thuỷ tinh trong suốt, bén hơn vết cắt của mãnh tình đã vỡ, xuyên suốt vào hồn thành lưỡi dao nhọn dày xéo tình, thân . Níu kéo, dỗi hờn, những giọt nước mắt ngậm ngùi rơi, cùng tiếng mưa , hoà tấu bản nhạc tình muôn thuở mãi còn buồn ....
    Đêm, phôi pha từng sợi tóc, làn da nào xanh úa vết tương tư, nước mắt chảy ngược cho tóc từng sợi đổi màu lóng lánh, chất bạc . Tương tư càng về đêm càng ấp ủ những hờn ghen, nghe mi mắt hoen cay từng giọt lệ . Mưa đồng thời cùng rơi nhanh, rì rào từng giọt, nhức nhói con tim ...
    Có người tình vừa cất bước ra đi trong đêm tối, không nhìn thấy trên mặt lưới cuộc tình, những mảnh vỡ thuỷ tinh trong suốt; nên vào một buổi sáng mai, đã lỡ vô tình quay lại đạp trúng mảnh vỡ còn sót, bắt đầu cho một vết cắt mới, cũng đau, cũng sâu và cũng nhức nhói như những lần cắt trước . Giòng thời gian không còn là nổi sợ hãi vô bờ, bởi lẽ, họ, người tình đó, đã quen với những vết cắt thấu tim, thêm một lần cắt nửa, cũng chỉ là, thêm một vết sạn, chai dần theo năm tháng . Đau lúc đầu, nhức lúc đầu, đến phút cuối nhìn lại cũng chỉ còn là một vết sẹo không tên ...
    Đêm. Không còn gì để nhớ, giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị chuyên chở những gì Yêu, rồi cũng kết thúc; ánh ban mai hé mở, mưa đã thôi rơi ; ngày mới bắt đầu ....

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho T ...
    Ngày hôm đó là ngày tôi phải mổ. Lịch sắp xếp tôi sẽ được mổ lúc 10h30'', thế mà đến 12h30'' tôi vẫn chưa thể vào phòng mổ vì một ca đại phẫu khó trước ca mổ của tôi. Tất cả gia đình và bạn bè đều lo lắng cho tôi. Ca mổ của tôi cũng không phải đơn giản.
    1h Bác sĩ trực phòng mổ xuống phòng gọi lên phòng mổ ngồi đợi một lúc rồi vào mổ. Một mình ngồi cạnh cái phòng mổ đầy mùi ete làm tôi phát sợ. Chỉ muốn mổ thật nhanh cho xong.
    Ngồi chẳng có việc gì làm cũng buồn .... nghĩ về bạn bè cho đỡ quen kỉ niệm cũ. Lần lượt mọi người một loạt và người cuối cùng là T. Khi vừa nghĩ đến khuôn mặt T là mắt tôi hoa lên ... và tôi đổ rầm xuống đất. Một bác sĩ trực đi qua bế vội nên cái băng ca và tiếp cho một chai nước ... tôi tỉnh dậy nhìn mọi người .... trong đó có T. T đang cười và nói với tôi rằng tôi hạ huyết áp vì đói mới bị ngất đi.
    Rồi ca mổ cũng thành công. Tôi được ở trong phòng hồi sức với sự chăm sóc ân cần của mẹ và T.
    Đêm! Chỉ còn mẹ và T coi sóc tôi. Hai người thay phiên nhau trực bên cạnh tôi. Cần vượt qua đêm này .... nằm được một lúc tôi bắt đầu mê man trong giấc ngủ không yên ..... tôi thấy mình đang xa dần mọi người. Hình như tôi sắp chết rồi thì phải ... T đang đứng khóc bên cạnh giường tôi nằm.
    Khôngggggggggggg....................
    Tôi vùng dậy và T cũng vùng dậy theo vào hỏi lớn :
    - Có chuyệnk gì mà hét to thế ?
    - Em mơ là em chết rồi chị ạ. Em mơ phải xa chị và gia đình em.
    -Lắm chuyện! Chị và mẹ em vẫn bên em đấy thôi.
    Có lẽ đó là giấc mơ đáng sợ, nhưng đó cũng là một giấc mơ HP.

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc

Chia sẻ trang này