1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi deck_can, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em yêu !!!
    khi em nói với anh : ANH LÀ MÓN QUÀ LỚN NHẤT MÀ EM THẦM ƯỚC, anh đã rất vui sướng , và lúc đó anh chỉ muốn hét lên rằng ANH YÊU EM
    tim anh như muôn nhảy tung lên , nó quá hạnh phúc , một tình yêu của hai trái tim cùng nhịp đập .
    vậy mà em đã xa quá , xa khỏi tầm với của anh , xa khỏi tiếng gọi nơi tim anh bỏng cháy , anh đâu biết em đã nghĩ gì khi em nói em không còn yêu anh nữa tất cả sụp đổ , anh như bị vùi vào nỗi đau mất em , mất đi tình yêu anh tìm kiếm , anh đã tin em là của anh mãi mãi và em cũng vậy
    bây giờ khi nghe em nói em không hiểu tất cả , anh sao biết được , em hãy hỏi trái tim em đi anh biết nó vẫn còn yêu anh như ngày xưa ấy
    thôi em à, đừng làm nhau đau khổ nữa nếu em còn yêu anh hãy về với anh chúng ta sẽ ko bao giờ xa cách nữa em nhé !!!!!!!!!
    I''m waiting you in love ....
    Đợi em về trên con phố ngày xưa .....

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này