1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người

    Viết cho một người . Viết cho Bố , viết cho Mẹ , viết cho em trai , cho một người bạn . Viết mà không gởi . Như một cách để giải toả những gì chất chứa trong lòng .
    Viết đó , rồi quên đó !
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu biển dại khờ : Tui củm ơn ông sang nhà tui chơi và còn chia buồn với tui nữa.
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là xa Nha Trang rồi! Một mình ta ra xứ Huế mộng mơ (ặc ặc). Buồn hiu hắt! Bạn bè mình vào SG, ... thì ở Nha Trang. Hu hu hu....
    Những ngày đầu tiên phải sống chung với một người mà mình không thích. Chán wá! Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
    ... ơi. Nhớ ra thăm nha!
  4. pee_and_poo

    pee_and_poo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tao đang nghĩ về mày đây nè! Sắp xa mày, tao nhớ nhìu lắm. Tao thường ăn hiếp mày, hù cho mày sợ đủ chuyện, chắc mày không hiểu vì sao tao làm vậy đâu héng! Tao thích nhìn mày nổi cáu, thích nhìn mày im lặng vì..chẳng làm gì được tao( mày thường ôm cục tức mà !).Tao nhớ nhiều lúc mày đánh tao( đo'' là những lúc tao cho phép thôi, chứ bình thường thì đừng hòng). Mày ko biết đâu, thực ra, nhiều khi tao ghét mày lắm, vì mày giỏi hơn tao (ghen tị đó mà!), rồi mày...xinh hơn tao nữa(1 tý tẹo thôi!). Nhưng lúc mày nghỉ học, tao buồn dã man, vì ko còn ai..tám với tao. Tao thường nhìn ra chỗ mày hay ngồi (mà hôm nay là đứa khác), nhớ kinh khủng cái giọng..hắt xì đặc biệt của mày, rồi cái giọng nói, tiếng cười, tao nhớ hết! Ko biết cảm nghĩ của tao về mày như thế nào, ko biết mày nghĩ về tao ra sao, nhưng mày nên hiểu là mày quan trọng với tao lắm, y như tao với cái nick của tao vậy! Nhớ nha mày, rãnh thì phone cho tao, buồn thì nhớ đến tao 1 tí để tao biết là tao cũng quan trọng với mày. Tạm biệt mày, bạn của tao!........
    To OXYZ: Why??????????????????
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu !
    Hôm qua tình cờ gặp ông G . Em không biết phải gọi là ái tắng hội hay oán tắng hội . Anh em gặp nhau mà không biết nói gì . Nhiều chuyện để nói quá . Nhưng không ai dám nói . Nhiều chuyện để giải quyết , nhưng cả hai không ai là người dám mở miệng . Ừh , ngại . Vì ngại . Thôi mọi việc đang diễn ra như thế nào thì cứ để nó diễn ra như thế đó !
    Mấy ngày trước lấy điện thoại cũ ra dùng lại , đọc lại những tin nhắn cũ . Dừng lại thật lâu trước tin nhắn của chị . "Khi ở bên chị nó là cây đàn , nhưng khi đến với em nó là giai điệu " . Chị ơi , cây đàn đó em đã tặng lại cho một người bạn trước khi rời Sài Gòn. Không phải vì em không quý đâu . Quý lắm mới tặng đó . Em nói với người bạn đó về chị , về lần đầu tiên chị em mình biết nhau . Về bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký , và về món quà lớn chị tặng cho em ! Cây đàn của em bị mất rồi . Em đang lựa một cây khác . Thật là khó để kiếm một cây đàn vừa ý ! Ở nhà rãnh rỗi cũng thấy ngứa tay , không có cây đàn thì buồn lắm .
    Nhớ Sài Gòn , và nhớ chị . Được nghỉ mấy ngày , chỉ muốn vào trong đó thôi .
    Em vừa mới nhắn tin cho chị . Nhưng chưa thấy chị trả lời . Chắc là lại tắt máy rồi .
    Em Thống .
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây viết cho em vài dòng. Em mến, em ko phải là người đưa chị đến gia đình thứ 2 thân yêu này, gia đình mang tên NTC, nhưng em chính là người thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong chị, em làm cho chị cảm thấy mình là người thật có ích và chị em mình đã cùng nhau làm những việc thật tốt và ý nghĩa cho đời và cho chính bản thân mình. Đôi khi em đã làm cho chị thật sự rất bực mình, nhưng chị chưa bao giờ giận em cả vì tất cả những gì em làm đều là những việc mà em luôn ngây ngô nghĩ đó là những việc tốt cho chị và cho NTC, chính sự ngây ngô đó đã ko thể làm cho chị giận em được dù đôi lúc tức em ko chịu nổi, nhưng với chị em luôn nở nụ cười cho dù lúc ấy chị đang cáu.
    Chị thầm cảm ơn em, cậu em trai luôn chứa trong mình sự nhiệt tình, trái tim tuổi trẻ và nụ cười hồn nhiên luôn nở trên môi, người có "vẻ đẹp rạng ngời mà không chói loá" Biêndaikho.
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có thể Gấu chẳng bao giờ đọc được những dòng như thế này, dạo này Gấu bận bịu quá, bạn bè mới, cuộc sống mới và những mối bận tâm cũng mới nữa. Rain thấy tình cảm của Gấu dành cho Rain vẫn như xưa, nguyên vẹn. Nhưng cái cách Gấu nói chuyện với mọi người, cách sống của Gấu..., Rain thấy thật bất ổn.
    Gấu là là người hiếu thắng, hay ganh đua và không thích thua một ai cả, nhưng Rain không nghĩ cách mà Gấu thể hiện như bây giờ là cách tốt cho Gấu và cả bạn bè của Gấu. Gặp Gấu, Rain cảm thấy không vui vì những thay đổi ấy, Rain nhớ bài hát nào đó "... hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy U mình với chúng mình chân quê..." , Có thể Rain cổ hủ, hay không thức thời được như Gấu, nhưng Rain muốn nói với Gấu rằng, Rain vẫn yêu Gấu lãng mạn, nhí nhảnh, thông minh, và vô tư ngày trước nhiều hơn...
    Mong Gấu đọc được những dòng này, và mong Gấu hiểu Rain muốn gì. Rain vẫn mong sẽ được cùng Gấu ngồi yên lặng trong một góc nhỏ của quán kem nào đó để cảm nhận vị kem lạnh tê tan ra trên đầu lưỡi, và tình cảm ấm áp của hai đứa mình... Cuộc sống thật fức tạp fải không Gấu.
  8. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To OXYZ: hôm chủ nhật xuống NT, nhìn thấy cái hồ mà có lần SNOW nói ước được linh nghiệm, tui đã thử ném 1 cắc 200đ và ước, OXYZ à, tui ước 1 điều về U đó! Và Snow nói đúng, điều ước thành hiện thực. Sắp xa NT, ngày mai rùi còn gì, tui đã dậy thật sớm, mang bình cà fê xuống biển để chờ mặt trời mọc. Tui nhớ chưa bao giờ tui đi 1 mình lúc sáng sớm như vậy, 4h sáng, chỉ 1 mình, lạnh và cô đơn. Mặt trời lên, chói chang, ấm áp, và có lần tui hỏi : cái gì vĩ đại nhất....?Tui ko biết nữa! U cũng đâu có biết đâu. Xa NT, tui sẽ nhớ U lắm, nhớ mặt trời trên biển nữa, U đừng trách sao lúc đó tui ko rủ U đi, vì U à, tui đang dần quên U rồi, điều đó vừa làm tui buồn, vừa làm tui vui, và cũng làm tui thấy có lỗi với U nữa. OXYZ ơi, nhìu khi tui muốn mình lạnh lùng và tàn nhẫn như 1 lưỡi kiếm khi đã hạ thủ.
  9. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đã gần hai năm trôi qua từ khi chúng ta không còn gặp nhau ,bây giờ em đã là cô sinh viên năm hai ,sáng sáng vẫn cứ hay đi học muộn,chạy hụt hơi lên giảng đường ,rồi lo lắng không biết thầy có cho vào không.Có người bảo em sao thấy em cứ hay buồn buồn,em cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế?Có lẽ thời gian vẫn chưa đủ để em wên đi một người hay vì em chưa bao giờ có được một niềm vui trọn vẹn.Mỗi ngày đến lớp em vẫn cười nói vui vẻ,vẫn đùa giỡn với lũ bạn mới, thế rồi tiếng chuông reo lên một mình lang thang trên xe buýt về nhà _cảm giác thật cô độc.Tình cảm của em dành cho anh không hẳn là tình yêu nhưng tại sao lại làm em buồn nhiều đến vậy.
    Anh bây giờ đang làm gì nhỉ?chắc là anh có bạn gái rồi và cũng quên hết những gì đã hứa với em.có lẽ cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa ...........
    ước gì anh hay 1 ai đó nói với em "hãy cố lên ""hãy vui vẻ lên nào,hãy tìm 1 người có thể làm cho mình cười thay vì cứ nghĩ về quá khứ"
    nha trang 9/2006
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lizo ơi, mày có biết không, bây giờ tao đang nhớ mày, nhớ rất nhiều.
    Nhớ những lúc còn học chung lớp. Mày hơn tao một điểm là có tài lãnh đạo. Trong lớp, tao luôn chịu lép vế với mày và đại bàng, mặc dù tao không thua mày và nó về điểm gì khác cả. Lizo à, tao không biết pee_poo gì đó có phải là mày không. Nhưng khi đọc bài đó, tao có cảm giác là người đó đang nói về tao. Tao cũng tám với mày, tao cũng bị mày ghét. Nhiều lắm. Có nhiều chuyện để tao nhớ và phục mày.
    Lizo, mày biết không, mày rất thu hút. Bạn bè của mày thật là nhiều. Tuy mày không bằng những nguời bạn của mày nhưng có một cái gì đó từ phía mày, có thể là một thứ ánh sáng không thể nhìn bằng mắt thường được, khiến cho những người bạn của mày, và cả tao nữa, cảm thấy bị chinh phục.
    Lizo à. Bây giờ tao và mày không còn học chung lớp chung trường nữa. Thật sự mỗi đứa đã đi trên một con đường khác nhau, biết bao giờ tao mới được gặp mày.
    Lizo à, tao nhớ mày.

Chia sẻ trang này