1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic hic, ....
    oa oa oa
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu, tôi yêu em là ngơ, tôi yêu em là khờ.
    Có lẽ là ngu thật nên tôi mới yêu em. Nhưng không sao, vì tôi yêu em, vì đó là em.
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN CHÍN
    (Hàn Mặc Tử)
    Trong làn nắng ửng khói mơ tan
    Ðôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc
    Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.​
    ...
    Chúc em thành đạt trong cuộc sống, với tính cách dễ thương, hoà đồng với mọi người trong NTC này thì hình ảnh em khó phai mờ trong lòng mọi người.
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Tóc em ngày đó ngang vai
    Anh mong tới thuở tóc dài thướt tha
    Bây giờ tóc đã dài ra
    Bàn tay ai vuốt xót xa anh nhìn.
    (cái thằng vuốt tóc lại là thằng bạn thân mình mới đau )
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha...hoá ra cụ Shortlong đang nhớ thằng cu tí nhà cụ đấy àh!?
  6. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tui viết cho ông. Cái ông đáng ghét kia.
    Tui công nhận là ông có tài chọc tức tui đó. Hôm đó mà ông có mặt ở đó là cái mặt ông dính với mặt bàn rồi (ai cũng nói tui violent, kệ). Rứa mà ông lại làm hòa với tui. Tui nói thiệt ông nghen, tui đã nguôi giận rồi đó, thế mà cuối cùng ông phang một câu :'' Vậy là tui đã thành công''. Ông làm như tui là con rối hả? Ghét, tui giận ông tiếp. Kiên quyết không thèm nói chuyện với ông ở truòng nữa. Còn nhắn tin hả, từ từ mà đáp. Cho ông chờ dài cổ, giống như ông đã từng chơi tui vậy đó.
    Tui biết ông có ý tốt, nhưng mà ông nói như vậy là hông có đuợc. Mà răng hông đuợc, ông đúng là đồ lưu manh trí thức thiệt mà, giả dối tui thiệt mà. Ông có biết tui ghét nhất là những nguòi giả dối không hả? thà ông nói với tui từ đầu, tui còn đỡ tức. Bây giờ tui không thèm nói chuyện với ông nữa. Ông đi nhanh đi, singapore hay đâu đó thì đi nhanh đi, tui chẳng muốn thấy cái mẹt mo của ông tí nào. FAREWELL
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    to người con gái trên: con gái nói có là khong, con gái nói không là có, con gái nói 1 là 2, con gái nói 2 là 1, con gái nói ghét là yêu .... vì đó là con gái
  8. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ chỗ này nên vào đây nhắn tới một người đôi chữ: Cảm thấy nuối tiếc! Nhưng mọi thứ vẫn còn!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sếp
    Nếu ai đó hỏi năm nay bao nhiêu tuổi , Sếp sẽ trả lời "quên rồi " . Sếp chẳng bao giờ nhớ tuổi của mình . Sếp chủ trương phải trẻ ít nhất là 5 tuổi !
    Giáo viên dạy nhạc , thích đọc truyện tranh và chơi với "con nít ". Buổi sáng sếp thức dậy lúc 4h sáng . "Sức khỏe là lợi ích " . Sếp chạy bộ đến 5 giờ . Vào cafe uống sữa tươi nói chyện thế giới . Trời hừng sáng , sếp tăng cường thêm vài hiệp cầu lông . Sếp còn muốn chơi nữa . Nhưng phải nhường sân cho "giới trẻ " . Tụi nó có đứa nào muốn ra khỏi giường sớm đâu . 8 h sếp lon ton đi bộ đến chỗ làm . Nói dóc đến 9h , sếp bắt đầu lên lớp .
    Hôm nào trời nóng , sếp xuống Nha Trang làm guide để "đổi gió " . Vui vui sếp lại tham gia ban nhạc phục vụ khách đi tham quan đảo . "Where you from?" . Bạn trả lời , và sếp sẽ hát tặng một bài hát của đất nước bạn !
    Sếp hay kể về những cô gái : ai giới thiệu , lần đầu tiên gặp nhau , gặp nhau lần thứ n+1 , một lần tình cờ gặp lại . Và câu cuối cùng , thay cho lời kết bao giờ cũng là :"lâu rồi không gặp lại "
    Sếp hay vác ba lô đi du lịch . Sếp thích lang thang , mãi lang thang nên sếp bây giờ vẫn một mình !
  10. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp anh,
    Em ngạc nhiên thấy mình thay đổi nhiều đến vậy, không còn ngang bướng và cố chấp như trước đây.
    Em ngạc nhiên khi mỗi một ngày nếu không nhắn cho anh chúc anh ngủ ngon, em sẽ ngủ không ngon giấc. Em ngạc nhiên vì việc quan tâm đến một người lại làm em hạnh phúc nhiều như thế.
    Em càng ngạc nhiên hơn khi có thể bình yên tựa vai anh lang thang khắp các nẻo đường và nhận thấy gánh nặng trong lòng đã được nhấc đi, ngạc nhiên thấy vết thương trong quá khứ đã không còn cựa quậy. Em đã nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Em hạnh phúc khi thấy mình sống đúng là mình bản lĩnh, tự tin và mạnh mẽ khi em đi bên cạnh anh. Em hạnh phúc khi biết rằng anh yêu em vì em chính là em - là em - chứ không phải là một người nào đó trong em.
    Em hạnh phúc khi ngước nhìn trời đầy sao và lại tự do mơ ước về những điều sẽ đến.
    Em hạnh phúc khi có thể sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến.

Chia sẻ trang này