1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Má à!
    Tự nhiên hôm qua Hằng nó hỏi con ''Chị Trâm thích ăn món canh gì nhất'', con nói là con thích canh khoai tây cà rốt. Nhưng rồi sao tự nhiên con nhớ đến cái nồi soup của má. Có lẽ con thích cai món đó nhất. Con nhớ miếng cà rốt, miếng khoai tây, miếng thịt heo mà má lúc nào cũng múc thiệt nhiều cho con dù con nói là đừng có bỏ vô. Con nhớ mấy hột đậu tibo, lúc ăn con ghét cái thứ đó nhất tự nhiên bây giờ lại thấy nó rõ ràng nhất má à. Má, sao nãy giờ con nói toàn chuyện ăn uống không má ha.
    Nhưng mà thật ra, hình như là con nhớ má, má à, nhớ cả ba nữa, nhớ Trâm em nữa chứ. Má ơi, con viết đây mà sao tự nhiên con rưng rưng nước mắt. Con không dành nhiều thời gian cho gia đình, con đúng là một đứa con ích kỉ, chỉ biết cho chính bản thân mình thôi má ha, bây giờ, khi xa nhà mới biết thương gia đình. Lúc ở nhà, con chẳng bao giờ có cái thứ cảm giác đó, cái cảm giác nhớ đó má à, tại vì quanh con lúc nào cũng nhộn nhịp, bạn bè, cả honey nữa. Con chỉ có đi học, đi chơi, về nhà học bài chút rồi ngủ. Thỉnh thoảng ba má có về thăm con, không phải là thỉnh thoảng mà rất nhiều. Con thậm chí nhiều khi sợ ba má về vì con sẽ không đi chơi được.
    Con đã gây ra nhiều lỗi với má, đúng không má. Con làm má buồn nhiều lắm, con cũng biết, nhưng con chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ bây giờ con vẫn gây ra lỗi với má.
    Má biết không, khi con nghe Hải nói chuyện với mẹ nó qua điện thoại. Tự nhiên nó nói ''Thương mẹ nhiều!'', lòng con nghẹn lại. Chưa bao giờ con nói như vậy với má. Chưa bao giờ con đủ dũng cảm để nói vậy. Thật đó má! Con có thể nói em yêu anh, tao yêu mày (Nhi iu, Bầu iu) nhưng con không thể nói con thương má, con thương ba, chị thương em. Con cũng không hiểu vì sao nữa. Hình như với những người trong gia đình, nói những lời như vậy là sến chăng? Thậm chí con còn không thể gọi Trâm em là em, xưng là chị được. Toàn là tao vơi mày, bà với tui (kể cả nó cũng không thể gọi con là chị). Mặc dù con biết là con thương nó lắm. Con đã mua nhiều quần áo cho nó mặc tết, con sẽ mua cho nó 1 cái máy nghe đĩa, con đã chỉ cho nó chỗ học thêm. Có lẽ tình cảm thể hiện bằng hành động dễ hơn bằng tiếng nói phải không má. Con vậy đó. Thật là khó hiểu! Chính ba nói con là người ''kì quặc'' và ''thích thử thách sự kiên trì của ba má'', hì hì. Có lẽ vậy!
    Má à, con muốn nói với má cái này, con thương má lắm, thương ba, thương Trâm em nữa. I love you, my family.
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em,có đôi lúc anh thật ghét em,em khiến trái tim anh chùng lại,dường như không có sự quan tâm nào từ phía em,em ko hề biết những việc anh làm,những dự định của anh cho tương lai!
    Anh cần nhiều hơn thế,anh vẫn muốn cải thiện mối quan hệ của chúng ta,tình yêu đôi khi mông lung quá,gần bên em,anh càng cảm nhận rõ hơn điều ấy!
    Thời gian và cả sự chân thành,hy vọng sẽ khiến chúng ta gần nhau hơn!
  3. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì giống như những mảnh vỡ vụn đang tan ra trong em, em cảm giác khó thở, tim như thắt lại, nước mắt muốn trào ra. Em cố kìm lòng mình, không thể suốt ngày yếu đuối như vậy.
    Em đang tự hỏi mình, liệu có phải chúng ta đang yêu nhau, liệu em có sai không, liệu em có yêu anh nhiều như em tưởng hay không?
    Em gọi điện cho anh, định bụng sẽ nói với anh lời xin lỗi, định bụng sẽ nhún mình làm hòa với anh. Vậy mà, anh có cần thiết phải quát lên như thế với em không, có thật sự cần thiết không anh. Em nghĩ chuyện em hay nói về bạn bè em cũng chỉ là chuyện tình cờ, chẳng có gì to tát cả, một ngày 24h thì em gặp họ 10h nói chuyện đùa vui, lẽ ra anh phải vui vì họ đã không gây cho em áp lực, để sau 10 tiếng miệt mài ở cơ quan em vẫn có thể cười khi gặp anh. Vậy mà....
  4. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    H à!Thật sự chẳng bít nói sao khi H cứ kể về ai đó!Một nổi buồn vô cớ cứ làm tôi chẳng biết nói thế nào?Tại sao cơ chứ?Tôi cũng chảng hiểu nổi mình nữa!

Chia sẻ trang này