1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi M79, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người...

    Trưa nay em đi ăn một mình. Không phải vì em kén ăn. Cũng không phải vì em không thích đi cùng mọi người. Nhưng tự nhiên em chỉ muốn ở một mình thôi. Từ trước khi biết anh, em đã quen với việc ngồi ăn một mình rồi.
    Cơm ở quán này đúng là nuốt không nổi anh à, chỉ có mỗi hai món, trứng và sườn nướng, mà ngày nào cũng thế...
    Nhạc ở đây buồn quá anh à, nghe mà chỉ muốn khóc thôi. À, mà anh không thích nhìn thấy em khóc vì bất kỳ lý do gì, đúng không?
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái này đề nghị nên chuyển vào trang nhật ký, cho nó đông vui, với lại cũng đã có tiền lệ rồi. ...
    Ngoài ra có vài ý kiến với bạn M79- thân yêu như sau:
    1) Một người có thể ăn được, tuyệt đối có thể ăn nhiều hơn. Trứng, sườn tuyệt đối là món ăn hấp dẫn.
    2) Tôi cũng hay ăn một mình...hay là, hay là, đôi ta ăn chung cho nó có khí thấy, M79 thấy thế nào, có ưng thuận hay không để tôi còn tính.
    3) Ở châu Âu thế kỷ, 17, 18 khi coi những vở bi kịch, chàng trai nào rút khăn tay ra được xem là người giàu cảm xúc và được tôn trọng. Vậy mà tiền nhân của tụi Thổ nhỉ Kỳ lại phán rằng "nước mắt đàn ông chảy ngược". Một người mắt ước thông thường là giàu cảm xúc lắm M79 ạ.
    Than ôi, ước gì một lần ta được khóc như trẻ thơ.
    Được vietgreat sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 06/09/2006
  3. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái bài đó thôi, em làm hoài mà cứ rớt hoài, ghét quá đi. Tại vì em ham chơi, cứ ngồi cạnh cái máy tính là không chịu tập trung học hành gì hết. Có lần anh bảo em là đừng có online hoài như thế, nhưng mà tại vì em thích, cũng giống như anh thích rock và đá banh vậy đó.
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ biết những điều đôi khi là quá vớ vẩn như thế này, nhưng mà có sao đâu...
    Ngày mai, ngày mốt... sẽ lại là những ngày tất bật những lo toan, cả hai chúng ta.
    Đôi lúc em cũng mơ có một phép màu, cho anh.
    Có thể có những điều như thế không anh?
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hay là em cho anh cái số phone... anh em mình đi ăn... bảo đảm em sẽ không khóc hén...
    Em muốn ăn gì nào.....
    honghoavi
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tranh thủ tí thời gian vàng ngọc:
    1) Gởi honghoavi: định "mượn giá bẻ măng" hả? đợi lúc người ta yếu lòng...gà, héc. Kiểu này thì chắc có đánh nhau to "gà cùng một hội bụp nhau tơi bời".
    2) Đề nghị cả hội gà nghiêm túc tự phê bình...vì đã góp phần làm M79 bị rớt (ai biểu ham vui ráng chịu!)
    3) Chưa gặp mặt M79 (gặp chắc bị nổ tan xác phàm), tuy nhiên có thể hình dung đựoc M79 hơi bị thơ...thẩn. Tôi thân ái nhắc nhở M79: tập trung vào công việc, khi nào hết tiền kiếm "mạnh thường quân" honghoavi để được mời cơm trưa.
    Vài lời ngắn ngủi,
    Thụ tuỳ sơn thuỷ lục - Hoa hướng nhật nguyệt phương.
    Hoa và trăng vốn là những thứ làm say đắm lòng người.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi, honghoavi gặp đối thủ... khoái xổ nho.
    M79: Bạn có tâm sự của riêng bạn thì cứ viết vào đây.
    Đề nghị 2 ku honghoavi và vietgreat không quấy rối người ta nghen.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    K/c anh Boy: Em đâu có dám quấy rối XXX M79 (cái này là điếc không sợ súng), chỉ là trao đổi để hiểu nhau hơn, góp phần tăng cường mối quan hệ "tương thân tương ái".
    Được rồi, không làm phiền M79 trút bầu tâm sự nữa, hè hè tự thấy nhiều chuyện quá --> tự nguyện chịu hình thức phê bình.
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    viết cho ai? Gửi cho ai?
    Tình theo gió bay đi....
    Buồn thì vẫn còn ở lại.....
    ........
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới rõ ràng là rất tốt lành,
    Cũng định không dính dáng đến tâm sự của M79 nữa, nhưng do belysymbol viết ở trên làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của Tế Hanh:
    "Mùa thu đã qua đi còn gửi lại,
    Một ít vàng trong nắng, trong cây,
    Một ít buồn trong gío, trong mây.
    Chỉ cần viết, coi như giãi bày tâm sự, đâu nhất thiết phải gửi cho người nào...
    Vẫn biết: "Tình theo gió bay đi....
    Buồn thì vẫn còn ở lại..... " - belysymbol
    Tuy nhiên, mỗi lần gió man mác lạnh, lòng lại rạo rực:
    "Thu phong xuy đắc tình hoài nhiệt,
    Cựu mộng như yên mạc tái tầm"
    (Sửa chút đỉnh: chỉ cần rạo rực đâu nhất thiết phài là "thu" hay "xuân").
    Trân trọng,
    -----------------------------
    Allways remind: strickly criticize
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    To @boy: em hổng có quấy rối àh... cái này có hỏi ý kiến đương sự trước khi hành động
    To M79 em có đồng ý không em...
    To @vietgreat anh em mình cùng hội cùng thuyền....
    honghoavi

Chia sẻ trang này