1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi M79, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như M79 với be_reu là một người thì phải?
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ohay....thế hoá ra văn phong của M79 chuối giống Bereu ah.
  3. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  4. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng về đến nhà. Cảm giác được về nhà, về đến nhà bao giờ cũng làm mình bồi hồi. Bố mẹ đi rồi nên về nhà không còn không khí ấm áp như ngày nào. Nhưng với 1 đứa "tha phương cầu thực" như mình thì được về nhà, được ăn những món ăn mình ưa thích, được đi dọc đường Bạch Đằng mổi chiều luôn luôn là thứ "khao khát"
    Kết thúc năm 2006 với những bận rộn, những niềm vui và nổi buồn. Bước sang năm 2007 với những "yếu tố" bất ngờ và đáng yêu. Một dự án lớn vào tháng 10, 1 thiên thần đáng yêu sẽ chào đời vào tháng 3. Hy vọng với niềm tin và sự tự tin đang sở hữu mình sẽ nhẹ nhàng vượt qua tất cả những khó khăn.
    Nhắn với anh ngày đầu năm:
    Anh ah, nếu có ai hỏi em :"Anh là người như thế nào?" Em sẽ trả lời anh là người giỏi, rất giỏi. Em xin lổi khi chỉ có thể nói như thế về anh. Bởi em còn chưa hiểu hết được chính em làm sao em có thể nhận xét anh trong sáng, thánh thiện hay tốt bụng được.
    Có ai đọc được dòng này, hãy nhắn lại với mẹ Kiên rằng:
    "Cảm ơn những lời chúc, những dự định và tất cả. Nhưng
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Tôi có thêm 1 ngày để yêu (và nuôi) con."
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn Saobiển ơi! Công việc bị chậm lại 1 ngày nên mãi đến hôm nay mình mới vào đến SG. Tối hôm qua phải dung dăng ở sông Bạch Đằng chơi 1 mình.
    Hôm trước có đi xem đá banh, xem bác Thanh nhà mình đá cười vãi cả hàm răng , nhưng cái chính là được nhìn thấy dân Đà Nẵng mình đoàn kết như thế này.
    4 tháng rồi mới quay lại SG, mọi thứ vẫn như xưa nhưng lòng mình có vẽ thay đổi đã nhiều. Ở HN thì muốn vào SG, vừa vào đến SG lại muốn đổi vé ra ngay. HEhehe....
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ui ....thật sự Saobiển xin lỗi nhé ...trưa mồng 2 saobiển thi ca 2 nên phải ở lại lun trên đó, lại không biết số phone để gọi lại cho @Be_reu nữa .Saobiển cũng hay đi lang thang ở thư viện Bạch Dằng, cầu chữ T cũng hay ngồi một mình ở đấy .Nếu có dịp sau về lại ĐN hy vọng đưọc gặp hen
    Đôi khi ở HN hay SG cũng chẳng bằng Đn mình @Be_reu nhỉ ? ĐN bình yên và dễ thương hơn nhìu .Nhưng Saobien lun chúc @Be_reu những điều hạnh phúc , một năm mới tràn đầy những điều tuyệt vời nơi đất khách .Đến khi nào cảm thấy mệt mỏi hãy về ĐN để đưọc yêu thuowng chăm sóc hen ...
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ah , Saobiển chỉ là em gái của 7xĐN vì vẫn còn là 8x thôi ...
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...cảm ơn ý tưởng của Saobien. Công nhận là từ lúc đi làm, Rêu hay về ĐN thật, nhưng về vì công việc thì khác xa về để ăn chơi. Về nhà Rêu thích la cà khắp nơi. Nhưng về đấy cũng buồn vì Rêu xa quê từ lúc bé quá nên chả còn đứa bạn nào, có vài đứa vào học ĐH rồi lập nghiệp ở SG, nhưng khi thấy nó thích ứng với cuộc sống ở đây nhanh quá thì mình lại đâm ra sợ nó, thế mới chết. Hồi còn bé, bố mẹ Rêu đều là bác sĩ nên có phòng khám và tiệm thuốc tây. Lúc bé đi học toàn đánh chú lớp trưởng (hồi bé nghịch lắm). Có lẽ do mình ghê gớm quá nên nó toàn mách mẹ đến nhà mình mắng vốn. Hôm nọ nó cưới vợ trong đây, mình đi dự và trêu cho 1 trận đỏ tía cả mặt mày .
    Mà nó thì có ngày sinh tháng năm sinh giống Rêu, nên nó toàn gạ Rêu bán cho nó số đt "birthday" của mình. Nhưng Rêu đang gim giá, chờ cơ hội để "chụp giựt"
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi em (Em nào chả biết),
    Sáng nay là 1 ngày cuối Đông, mà anh cũng chẳng biết có nên gọi như vậy không, vì ở SG thì đâu có mùa màng gì rõ rệt. Nhưng cứ tạm cho là cuối Đông, vì mọi người đã bắt đầu gọi những ngày này là vào Xuân rồi còn gì.
    Lá thư này anh viết chỉ để xem như kể lại với em rằng anh đang chẳng vui gì mấy. Những ngày qua anh đang phải làm quen với vị trí mới ở cơ quan. Anh được bố trí chỗ ngồi mới, mà đồng nghiệp anh gọi đó là 1 toà villa. Nó rộng đến 4m2 và cho dù đã 1 tuần trôi qua anh vẫn không biết là với 1 chỗ ngồi như thế anh phải bày biện thế nào cho thich hợp. Nhưng bù lại, anh không thể vào net tự do như xưa nữa. Muốn vào net, anh phải đứng dậy và đi bộ khoảng 10 bước để đến bên bộ Stand alone PC để vào Yahoo!, Gmail, lướt web,... nhưng không còn chat được nữa. Anh phải làm quen với Meebo.com, Ebuddy.com để chat đối phó vào buổi nghỉ trưa. Tiện nghi hơn, nhưng phức tạp hơn.
    Sức khoẻ anh cũng không được tốt, dạo này anh cứ ho suốt. Từ sau chuyến Lên non tìm động hoa vàng, anh ho ra đờm mà không dừng lại. Thuốc uống muốn bể bụng mà cứ ho sù sụ tối ngày. Ngày phép 2007 đã có, sếp khuyên nên dành ra 2, 3 ngày để ở nhà nghỉ dưỡng cho xong, nhưng anh không đồng ý vì anh nhất quyết để dành 18 ngày phép cho mùa Hè và cuối năm. Em có thấy anh lạc vào động hoa vàng chưa?
    Một sớm mai giật mình anh thức dậy
    Chợt nhận ra mình đã mất hết yêu thương...

  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nói chuyện với anh, lan man thế nào lại nói về chuyện tin hay không tin. Anh bảo ta nói gì anh cũng tin, dĩ nhiên là phải loại trừ những việc mà anh biết chắc chắc nó như thế nào. Ví dụ như mặt trang đáng tròn sáng trên trời kia, nếu ta bảo "trăng lặn rồi anh à" thì làm sao anh tin được.
    Ta hỏi anh có chắc là bất cứ cái gì ta nói anh cũng tin không, anh khẳng định là thật. Thế nên ta bảo "vậy em nói là em muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh em hết, anh có tin không?"
    ANh nghe xong, vừa cười vừa bảo "tin, em nói thì anh tin chứ".
    Đến lúc anh chở ta đến nhà, quay đầu xe lại, anh im lặng rồi nhìn ta , rồi nói " Anh tin đó". VÀ xong....

Chia sẻ trang này