1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi M79, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Những tin nhắn lúc 00.00 bao giờ cũng làm cảm xúc của em rục rịch. Nhất là những sms của anh với 4 or 5 dấu ?. Hihi...có gì đâu nữa mà để hỏi, nhỉ?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có ai đó để viết...
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    dzậy thì viết cho mình đi ...hé hé
    Mỗi ngày trôi qua, mổi tuần trôi qua anh đều có một cảm giác rất mới. Có lẽ vì em...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    xiệt hông anh ?hị hị ...ekekekke
  5. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Muốn viết rất nhiều, cuối cùng lại chẳng có gì được viết ra cả.... Toàn những lời vô nghĩa, trống rỗng, ngớ ngẩn giống như tâm trạng mình lúc này...
    Lại phải mất thời gian để quên, để nhốt những kỷ niệm vảo một góc nào đó. Mệt thật... Giá mà quên được thật nhanh nhỉ, có cách nào để xóa một người ra khỏi ký ức của mình thật nhanh không nhỉ... Đã thử một số cách mà không ăn thua gì. Bực thật đấy.
  6. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sau tất cả mọi việc, em nhận ra rằng em yêu anh biết bao. nhưng đoạn đường mình đi qua giờ đã thành vực thẳm, em không thể quay lại được nữa rồi.
    em sẽ phải tiếp tục bước về phía trước mà không có anh. ước gì anh hiểu...
  7. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá, gió cứ tạt vào mặt. Lâu rồi mới thấy đợt lạnh như vậy, có lẽ là những ngày cuối cùng của mùa đông.
    Ngồi thơ thẩn một mình chẳng biết làm gì. Nhớ em và nhớ gia đình ... Mông lung quá. Nhiều khi thấy thời gian trôi vô nghĩa, nhưng trong 4 bức tường này chẳng thể nắm được gì cả.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp anh...anh nhỉ??? có thể anh kô nhận ra niềm vui trong em khi thấy anh.em muốn nói với anh thật nhiều thật thật nhiều những gì chứa trong em nhưng lại thôi .nói với anh???em làm đựoc và em sẽ nhận được những gì từ anh???từ chối hay gật đầu hay....chỉ cười vì anh kô tin !!!anh kô tin em đã....yêu anh sao? hay anh kô tin vào mình vì có người yêu mình hả anh???em đã lặng người đi khi nghe câu hát "dường như em đang mơ mọt giấc mơ kô có anh.dường như con tim em đang cất tiếng kô cần anh"
    Em luôn dối lòng mình khi nghĩ rằng anh kô là gì trong em , chỉ là 01 trò đùa vô tư ngày ấy của em???nhưng em đã sai giờ đây em mới biết con tim em muốn gì , thích gì, .... em kô biết tại sao em lại yêu anh chứ trong khi anh chẳng có chút gì để gọi là ....biết em.có thể bây giờ anh đã biết và nhận ra em thế thì đưọc gì .đứng trước mặt anh em cố tỏ ra mình kô biết anh, kô cần gì ở anh , anh chỉ là con số 0 trogn em và em đã nhận ra rằng mình thật vớ vẩn .....có thể em và anh là 02 thế giới khác nhau nhưng em vẫn hy vọng 01 ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình yêu trong em ....và dầu thế nào đi nữa em vẫn kô hối tiếc là em đã yêu anh...01 tình yêu đơn fương .....

Chia sẻ trang này