1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người...!

    Thật là buồn,biết bao nhiêu năm quen nhau, biết nhau, cũng thân thiết, cũng tâm sự với nhau, vậy mà không một tiếng người ta quay lưng đi! Đúng là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thướcmà đo lòng người mà! Dù sao thì đây không phải là lần đầu mình gặp, chỉ tội con bé,có lẽ sẽ bị sốc nhiều lắm! Thôi! Chuyện gì cho qua được thì nên để qua đi! tự dưng thấy 4'' đt di động trở nên vô nghĩa quá! Mặc kệ là nguyên nhân gì! Mình vẫn sống bằng chính mình, đúng với lí tưởng của mình, dù ai nói cũng sẽ không làm mình lay động! Hãy tôn trọng công sức của chính mình và con đường mình đã lựa chọn! Vậy mới xứng đáng là người lãnh đạo!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu một người nào đó, khi người đó gọi bạn sẽ đến bên cạnh người đó dù có phải vượt qua phong ba bảo táp
    Nếu yêu một người nào đó, bạn sẽ luôn tin tất cả những điều người đó nói dù lời nói đó chưa chắc là dành cho bạn
    Nếu yêu một người nào đó chỉ cần thấy người đó hạnh phúc thì bạn cũng đã hạnh phúc, dù bạn không phải là người đem lại hạnh phúc cho người đó
    Nếu bạn làm người đó đau khổ, hãy coi lại bạn đã yêu người đó đến mức nào?
    Nếu bạn làm người ấy khóc, thì bạn có thực sự yêu người ấy không?
    Nếu bạn làm người ấy buồn bạn có xứng đáng yêu người ấy không?
    Khi yêu một ai đó, thực lòng, hãy sống vì người ta, đừng sống vì chính bản thân bạn!
    Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn chính bản thân mình (Mark Boikv)
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không được buồn nghe chưa! Việc gì còn có đó, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn ngồi đó khóc, phải đứng dậy đi tiếp chứ! Nếu cuộc sống suôn sẽ như ý muốn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa! Phải biết ngã, mới thấy đau, mới có thể đi tiếp chứ! Vấp nhiều thì đau nhiều nhưng lại vững vàng hơn nhiều đấy thôi! Đã vững vàng hơn rùi đấy! Khó khăn vẫn còn phía trước, chưa hết đâu! Biết chưa! Cùng đi nhé!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thế gian lắm kẻ ....
    Cùng đi nào ...là lá la
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    M sẽ tự đi n à! Nơi ấy vẫn còn xa lắm, nhưng m đã lựa chọn rồi, hạnh phúc cuối cùng đến với m vẫn chẳng phải là n! Niềm hạnh phúc đôi lúc quá mong manh để m và n có thể giữ lại cho trọn vẹn! N sẽ thấy được con đường của n đi, có lẽ con đường sẽ êm dịu chứ không đầy chông gai như trước nữa! M hiểu rằng đắng cay chỉ để xoa dịu những vết thương lòng của cả m và n! Hãy lựa chọn đi n, cuộc đời không quá dài để chúng ta có thể được lựa chọn thêm lần nữa! M thì đã quyết định rồi! Những ngày qua m thật sự rất vui nhưng không hạnh phúc n à! N đã hiểu quyết định của m rồi chứ! Chúng ta không còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu! Nếu phải xa nhau, m sẽ luôn cầu chúc cho n hạnh phúc, lời cầu chúc của một người bạn tốt!
  6. tuanshiver

    tuanshiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến
    Em có con bạn cũng gặp tình cảnh như sis mà nó vẫn còn shok nhiều lém...mặc dù đã an ủi nó rất nhiều...hy vọng thời gian và công việc sẽ giúp nó nguôi ngoai..có thể 1 tháng , 2 tháng ..cũng có thể 1 năm , 2 năm...còn tùy bản thân nó nữa .
    "~ngày qua m thật sự rất vui nhưng không hạnh phúc n à " <--- câu nói này em ko hiểu lắm..tình yêu đem lại cả hạnh phúc và đau khổ , nếu chỉ vui thì 1 người bạn cũng có thể làm mình vui được ! Chưa xác định được sis coi là anh ý là 1 người bạn , 1 người anh hay là người mình yêu...?
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bí danh! Chẳng biết ai nữa, nhưng cứ cố phải trả lời, hihi! Những lời nhắn nhủ đó thật hay! Nhưng câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp phải không! Đương nhiên sis không thể nào coi đó là người sis yêu được, vì sis đã trả lời rùi đấy thôi, chỉ vui mà không hạnh phúc mà! Thời gian sẽ trôi qua, rồi sẽ có câu trả lời mà! phải ko bro!
  8. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Phải nói sao bây giờ! Có lẽ nên nói ra hết cho đỡ buồn bực trong lòng chứ, cứ ôm nỗi hận này mà die lần luôn hay sao
    Tôi thành thật xin lỗi cô nhiều lắm, tôi đã sai và sai rất nhiều rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa!
    Cho dù chuyện gì có thể xảy ra đi nữa thì điều tôi nói sau đây mong cô hiểu cho. Tôi có thể chắc chắn với cô rằng, từ trước đến ngày hôm qua tôi chưa hề thất vọng hay căm ghét cô về những gì cô đã suy nghĩ, cô đã làm, và cô đã hành động. Tôi chỉ cảm thấy mình quá tệ trong mắt cô vì tôi đã có những việc làm không phải với cô , khiên cho cô đau lòng, khiến cô tôn thương nhiều về mọi mặt. tôi cảm thấy mình thua kém cô, thua kém bạn của cô. Và tôi tự nhủ muốn kiếm tìm lại hạnh phúc của mình chỉ có cách phấn đấu lên để sánh ngang bằng với những ai mình cảm thấy thua thiệt, và tôi muốn đi con đường chân chính không một chút mưu đồ toan tính và cô cũng biết 1 điều là tôi sống bằng danh dự, trọng danh dự nếu tôi sống không có danh dự thì thà tôi chết đi con hơn là sống tủi nhục như thế. Nhưng hôm qua cô đã đạp lên danh dự của tôi như vậy đấy. Cô đã góp công không nhỏ để đưa tôi về con người cộc cằn trước kia, tôi muốn nổi nóng lên để thoã mãn cơn tức của tôi, có thể cô động trạm bất kì điều gì về tôi về công việc thất bại của tôi, về cách ứng xử của tôi quá tệ, về chuyện tình cảm của tôi...tôi không bận tâm, cũng như tôi không nổi nóng lên đến mức như tối qua, và cô cũng biết bất kì ai động đến danh dự của tôi, vu khống tôi thì tôi như thế nào cô biết rồi, và đặc biệt hơn là cô, một người tôi luôn tin tưởng, luôn muốn mang lại hạnh phúc cho cô, và chinh phục cô lại bằng trái tim của tôi chứ không phải là làm mấy cái trò con nít kia để mong được tình yêu của cô. Bây giờ trong tôi ngoài 2 chữ Thất Vọng ra thì chắc chẳng còn chữ nào đúng hơn nữa!
    Tôi biết rằng con tàu mà tôi đang lái nó đang đi trật hướng nhiều lắm, có thể nó sẽ đi lạc và không kiểm soát nổi nó nữa, nếu tôi không đủ vững tin để đưa nó về đúng hướng. !
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng tám...mùa tựu trường lại về..cái cảm giác gặp lại bạn lại bè cứ lao xao trong nó..và ở nơi này nó nhớ chị--nụ cười hiền,gầy mảnh khảnh nhẹ như gió,nhưng không thứ gì có thể quật ngã được, phải không Sm?
    Tháng chín này, nó biết chị sẽ đối mặt với thử thách quan trọng,nó không thể ở bên cạnh,cũng ko biết nói gì với chị lúc này Sm ạ...chúc chị bình yên, vững vàng trong tháng 9..nó tin may mắn sẽ mỉm cười cùng chị..cố lên :-* :D
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    "Gầy mảnh khảnh, nhẹ như gió" ví hay nhỉ! hihi! Cũng mong là được như em nói, không có gì có thể quật được, ngày đêm chỉ cầu mong chừng đó thôi, vậy là đủ để tồn tại trên cuộc đời này rồi, em nhỉ!

Chia sẻ trang này