1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người

    Trời mưa và hay nhớ... Già rùi lại nhớ nhiều hơn thì phải. Hi. Anh hay mắng là điên. Anh cũng điên ko kém. Ngày hôm nay người ta trực, mưa nhỉ, trời buồn nhỉ, ông già ơi nhớ ai ko? chả bít khi nào hết nhớ, mong đến ngày ấy thế, nói trộm thôi ko ông già mà bít lại nổi khùng lên. Đang điều tra xem gửi bài ở đâu để đọc. Đố tìm thấy. Hi. Nhớ thật. Nghe bài Nỗi nhớ của Phú Quang... Nỗi nhớ dâng đầy trong em... gương mặt anh nụ cười anh làn môi ấm. Tưởng như máu trong tim đông đặc...
    Nhớ một ông già vừa già vừa xấu vừa điên khùng....
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn ... sao chẳng có ai viết cho mình nhờ:(( ông già còn có người viết cho:((:)
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    để tớ viết cho nhá, cơ mà có nhuận bút ko ?
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc hjc có nhuận bút cafe cuối tuần :((
    kiểu này phải lập một thớt viết cho dối trá mới dc
    tủi thân wua
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvn hôm nay bị sao thế, lỡ bấm nhầm mà ko sửa được bài, sửa chữ kí, up hình đại diện cũng ko nốt. Lại điên rùi. ông già lại gọi điện điều tra. Già rùi mà trẻ con thế ko bít. Bao giờ người lớn hơn nhỉ.Nhớ ông già quá, ngồi cả ngày ôm máy tính còng hết cả lưng. Lại nhớ ... Một buổi chiều tối, ngồi trong quán cafe nhắn tin đố nhận ra. Trời mà sập cũng nhận ra nữa là ngồi ngay góc quán.
    Tự nhiên cứ nóng ruột, chắc đang lẩm bẩm mắng mình ko bao giờ có kế hoạch công việc cho 1 tuần, lắm mồm thế ko bít. Vậy mà iu thế ko bít. Ngày mai gặp thế nào cũng bị hỏi tội cho mà xem. Phải hành hạ lại chứ nhỉ. Ông già ơi chờ đấy....!!!

  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    lập topic đi,,,anh viết cho em.!!!
    chỉ cần mời anh cafe la ổn
    được ko.??
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ói roài cafe chuyện nhỏ:D còn việc lập thớt anh đi mà lập... chứ em lại lập thớt viết cho em thì buồn chít
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em lập đi,,cứ đùn đẩy cho anh là thế nào.???
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ơ bùn cười thế,ko lập thì thoai
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cũng định viết đấy ! cơ mà chưa đặt tay vào viết mới để ý cái title của bạn dối trá "và em bước khỏi đời anh" thế tớ hỏi khí ko phải bước được mấy bước rồi ! tớ ko có ý định lập thớt đâu, viết qua pm với tin nhắn thì tớ viết

Chia sẻ trang này