1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đã làm mọi điều để anh vui nên anh cũng đừng làm em buồn nữa nhé. Anh đừng bao giờ dùng những lời "vì anh em phải ép mình khổ sở quên đi những đam mê... anh trả em cho những đam mê của em" Hay những câu đại loại thế. Em ghét lắm
    Hôm qua cứ mỗi lần có tin nhắn em lại vội vàng cầm dt nhưng lại thất vọng và buồn vì ko phải của anh. Thế mà người ta có hiểu mình đâu, lại nói mình ngang và hiếu thắng
    Đến tối muộn, khi anh nt "D à ăn cơm chưa.............. Anh chùng rồi đừng để đứt em nhé" em chỉ muốn chạy ngay tới bên anh Mặc dù đọc câu đầu tiên hỏi ăn cơm chưa vào giờ đấy hâm ko chịu được
    Chiều qua ở nhà chán chê, lúc lang thang trên đường cứ nghĩ nhất định ko thèm yêu anh nữa mà chả thể làm nổi.
    Bây giờ có lẽ anh đi làm rồi. Lại tiếc bỏ lỡ một ngày thứ 7 đẹp. Tại anh đấy nhé, ai bảo cứ nhắn tin linh tinh. Hay vẫn còn muốn lựa chọn nhỉ (Trời ạ, đến vỡ đầu ra vì nghi ngờ mất thui)
  2. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cả buổi trưa mà vẫn chả hết nhớ Trời mưa suốt thế này chán thật. Anh trực cũng chả có bn, muốn đến chơi với anh mà trời mưa to quá. Lúc cúp máy anh cứ dặn đi dặn lại mưa thì đừng đi ko về ốm đấy, khi nào tạnh hẵng sang. Nhưng mưa thế này có lẽ hết cả buổi chiều rùi còn gì. Chán thật 2 đứa đều ngồi co ro 1 mình hết nhắn tin lại đt mà chả hết nhớ.
    Đêm qua sau khi làm lành em cũng ko ngủ được nằm nhớ lại từ khi mình quen cho tới lúc yêu nhau, chưa khi nào em nguôi nỗi nhớ cho dù là khi giận hờn...
    Anh bảo sẽ ko để mất em đâu... Em cũng vậy anh à... Ko để mất nhau!
  3. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh. Mong sao sau khi viết ra lòng em thấy thanh thản với quyết định của mình. Em cũng chẳng biết nói thêm gì sau buổi gặp chiều nay. Mà cũng ko muốn nghe lời giải thích nào nữa.
    Cám ơn anh đã cho em một bài học lớn về lòng tin, về tình yêu, về sự ngộ nhận và ảo tưởng. Em sẽ ko vấp ngã nữa đâu anh ạ, mắt đã sáng ra rất nhiều rồi...
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thể thanh minh nổi, anh đã vi phạm lời hứa làm em buồn nên em cung có quyền huỷ lời hứa với anh. Nếu thực sự yêu anh thì hãy tin anh.
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá nhưng trong lòng ko được bình yên như ngày mới yêu nữa. Em có tin được ko khi đang ở bên anh lại có 1 tin nhắn của 1 người con gái khác cũng được anh lưu là Cưng giống như em. Thà cũng dòng tn ấy nhưng anh lưu tên người ta thì em sẽ ko buồn nhiều như thế. Cái tên gọi hàng ngày anh giành cho em, em yêu nó biết bao mà giờ đây ko phải của riêng mình. Anh bảo em phải tin thế nào? Dù giận hờn, dù muốn xa nhưng em ko làm được. Anh cũng nói chỉ yêu mình em thôi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Vậy anh sẽ làm gì để lấy lại lòng tin của em như trước đây? Anh hãy làm gì đó để em lại tin tưởng anh như ngày xưa đi. Nhớ và ko thể xa anh. Lại mềm lòng trước anh. Sao mà em ghét bản thân mình thế, nói mà ko làm được Hôm qua xem phim có nghe được 1 câu nói"Cả tin nhất là con gái, chỉ vài lời đường mật là giải quyết xong mọi chuyện thôi mà"
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    "Cả tin nhất là con gái, chỉ vài lời đường mật là giải quyết xong mọi chuyện thôi mà"
    Nhưng còn là con gái đâu mà áp dụng câu nói này vào nhỉ?????
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có vẻ mới luyện được môn chọc gậy bánh xe nhỉ. Cậu kiểm tra bao giờ mà bảo tớ ko còn là con gái? Cái này chỉ có anh yêu mới biết thôi nhở
    @Bờm: Cứ lang thang luyên thuyên là ăn đòn đấy!
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [r10)]
    Hiện nay có một nghề làm thầy mà luôn được xã hội coi trọng,họ dùng chất xám vào võ chuyên chọc gậy bánh xe,đâm bị thóc chọc bị gạo đó.Đố các bác đó là nghề gì nhẩy???

    Được caitoi sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/04/2009
  9. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng anh yêu cho là con gái thì là con gái, còn về mặt giải phẫu học, bà già 9 người con vẫn có cái con gái mới tinh.
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta ghê gớm thật đấy, mình vừa ra khỏi nhà được 1 lúc mà đã biết. Nhưng hôm nay dễ tính thế, lại còn bảo thôi em đừng về cứ đi chơi đi. Đúng là trời hôm nay vừa mưa vừa nắng có khác

Chia sẻ trang này