1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Biết ngay, tưởng mình là Bờm, viết vớ viết vẩn để lấy bằng chứng ngoại phạm, để xem từ 7h tối đến khi liên lạc được lại nếu là mình ko biết có thể làm được những gì??? có thể là dời non lấp biển chăng???
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Điên, chiều ng ta nt đã đi lang thang mình tha tội ko thèm quấy rày, lại còn lắm chuyện, bit thế đầu giờ mình tóm đi giã cho một trận tơi bời, hết ngồi than thở. Khéo lại sợ vãi!!!!!
    [/quote]
    Em thấy giống cảnh trong các phim kinh dị của Hollywod thế hở bác???!!!
  3. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đói và nóng. Thời tiết thấy khó chịu quá! Cả cách nói người ta cũng khác xưa...
    Có 1 fan hâm mộ luôn theo sát bên cạnh keke... sắp trở thành ông sao rùi thì phải fan đấy chắc mới sổng từ đâu đó ra... còn ông sao kia có phải là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đấy nắng ko nhỉ...
  4. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Này cô ''bán cháo lòng" cô nên dùng từ cho cẩn thận đừng giống như người vô văn hoá vậy thì bảo ai được.Tôi thấy hai người có vợ có chồng rồi đong đưa nhau quá đáng trước công chúng vào Spam cho "xả streess"thui,chứ tui không thèm để ý nghe và không đáng tui quan tâm nghe.Bye bye bye...
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là có tật giật mình thì phải. hic. Mình nói thế mà có người chạnh lòng kía. hic. Còn chuyện riêng của người khác thì ko biết ko hiểu cũng đừng nên nhận xét sớm thế. Cái này gọi là miễn bình luận...
    Tôi bán cháo lòng thì làm gì có văn hoá mà vô, bạn học cao hơn nên ăn nói có văn hoá hơn là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng lần sau có mò vào topic của người khác thì cũng nên nghĩ trước sau xem người ta nói điều gì chứ đừng có vì 1 câu chả liên quan gì đến mình mà vơ vội vào thân như thế. Trên diễn đàn đâu phải chỉ có 1 mình bạn đâu nhỉ
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    phải chăng là anh...?
    dòng tin nhắn và hộp quà trước cửa??? có liên quan gì đến a ko nhỉ...??? e thấy lạ lắm. e có cảm giác nhữg thứ đó là của a...
    nhưng...
    rõ ràng e đã đổi số đt, đã cắt đứt mọi quan hệ với a và cả bạn a nữa....
    nghi ngờ...
    bất giác thấy tim đập nhanh hơn
    món quà kia là gì nhỉ... đã thề rồi, ko bao giờ nhận bất cứ điều gì từ a.... tò mò quá, k dám mở ra nữa....nếu ko fải của a thì sao?
    dòng tin nhắn: "e ah, a nhớ e nhiều lắm, đừng đối xử với a nt..." >>>e có thể kết luận là a k...
    lạ...
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    @ hôm nay: chúc mừng
  8. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-sau.IWZBADD9.html
  9. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em đã ghét lắm khi đợi mãi đến muộn anh mới nt. Sao những ngày này em cứ như quả bom chực nổ vậy. Lúc nào cũng muốn gây gổ với ai đó. Đọc tn của anh ghét quá chẳng muốn trả lời tắt luôn đt, được 1 lúc lại mở ra xem anh có nhắn tiếp ko mà chả thấy gì. Hoá ra người ta cũng chả mong... lại gửi lại 1 tin mà anh vẫn gọi là cộc lốc. Cũng chả thấy gì... Vào mạng ngồi... 1 lúc thấy người ta gửi đường link bài hát... hoá ra ngươi ta mải nói chuyện với ai đó, chắc cũng chưa đọc tin nhắn của mình đâu. Sao em cứ thấy ấm ức trong lòng kinh khủng. Những lúc em thấy cần 1 ai đó thì em luôn 1 mình... Một mình! Có lẽ như vậy tốt hơn với em thì phải Chắc anh ngủ rồi. Em cũng chả biết mình chờ đợi mong mỏi gì nữa. Lúc nào cũng như người bị treo ngược lên, với lên ko được, xuống đất ko xong, hoa mắt toàn ảo giác. Sao thấy nặng nề quá, muốn nói với ai đó mà khó thật. Ko phải ai cũng hiểu mình, ko phải chuyện gì cũng có thể nói được. Tất cả như dồn nén trong lòng em. Đợt này công việc nhiều, rồi việc nhà, rồi... Em cũng chả hiểu sao em lại viết vào đây nữa, em có thể nói với 1 người... nhưng người đó là ai nhỉ? Có phải là anh ko??? Thôi thì cứ viết cho nhẹ lòng, viết cho một người... người nào đâu có quan trọng bởi vì em đâu có ai cho riêng mình.
    Tối nay cứ mong mà cũng chả hiểu mong mỏi ở người nào nữa, cuộc sống cứ nặng nề từng ngày nhích đi. Em mong đến ngày nghỉ để được trốn đi đâu đó 1 tuần. Để ko lo ko nghĩ ko đau lòng vì bất kì ai nữa. Đêm nay lại thấy khó ngủ, nghe lại những bài nhạc Trịnh mà từ khi quen anh em đã ít nghe, dường như đó mới là thế giới của em. Câm lặng và dồn nén. Ko chia xẻ. Ko than vãn. Sống như vô thức. Như phản ứng có điều kiện. Cứ thế trôi đi thì tốt hơn. Có phải tâm trạng em ko tốt nên thấy giận anh nhiều hơn ko? Em cũng ko biết nữa nhưng những ngày anh nghỉ ko còn là của em như xưa nữa. Em thật tham lam nhỉ!
    NỬA CHƠI VƠI...
    Ngả nào cho ta khi cô đơn lặng bước
    Vạt áo đêm lướt thướt dấu u hoài
    Đèn đường hắt bóng lắt láy chờ đợi
    Đêm thở dái chia nỗi nhớ thành hai.
    Chập choạng đếm bước chân ngày cô độc
    Hạnh phúc buồn muôn mảnh vỡ đi hoang
    Bàn tay mỏi lần tìm vun mảnh nhỏ
    Cứa nát bầm đời vẫn mãi lang thang.
    Thôi nhắm mắt đừng mơ điều ảo tưởng
    Ngã ba lòng trơ trọi một mình ta
    Ngả rẽ về anh mịt mù vời vợi lắm
    Dấu tình đầu cũng mãi mãi vời xa.
    Không còn đau lòng chai như đá sỏi
    Tình yêu là huyễn mộng phía xa vời
    Đêm nức nở đánh thức hồn đá dậy
    Ta một mình lại thấy nửa chơi vơi...
    29/4/2009
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình nt, tiếng sau trả lời cộc lốc. Nhắn trả lại, vẫn ko tiến bộ hơn
    Người ta đâu cần mình, ngồi chọn mãi được bài hát gửi cho thì bảo mình chat.
    Ko có một cái hứng gì để vào mạng thế mà người ta trách. Thôi ko nt ko gọi điện đỡ trách móc.

Chia sẻ trang này