1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với t/y của 2 bác sau khi đọc 1 lèo hết 13 page
    hờ hờ, t/y của ông già và bà già hay phết
  2. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ già thì đúng rùi, nhưng bờm lại chưa già. hic. Thế nên nhìu lúc tớ cứ vùi dập gọi là già cho đỡ tức. Hic. Giá mà già ngang với mình với mình cho đỡ ấm ức. Dạo này ko thấy chạy với Cún nữa nhỉ? Lúc nào cũng bắng nhắng trẻ con. Lấy vợ đi cho đỡ hâm
    @Bờm:
    Mấy ngày nghỉ trôi qua thật chán hết sức. Anh cứ trực mãi. Sao mà lắm bệnh nhân thế ko biết. Nhắn tin được 1 tí lại im tịt rùi, chắc lại có ca nào phải xử lí. Chán ghê cơ. Mà sao lúc nào cũng làm em nhớ. Anh bảo ko nt ko đt nữa cơ mà. Nói mà ko làm được. Thật là đáng ghét. Hi. Hôm nay ngoan ở nhà cả ngày mà người ta nhìu việc quá chả khen mình lấy 1 câu. Đi làm còn đỡ buồn, ở nhà chán, lại nhớ người yêu. Mà người ta thì....
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bác fải túm bác bờm chặt vào nhé đừng để cho bác ấy buồn.
    Chúc hai bác hạnh phúc
    Được buoixanhvn sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 02/05/2009
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Muốn túm lắm mà có chả biết có túm được ko nữa. Người ta thì tự do còn mình thì ko.
    @Bờm: Nhiều việc quá chắc anh mệt lắm. Vừa đt lại trách em ngày nghỉ ko sang chơi với anh. Nhưng đông bệnh nhân như thế và còn mọi người nữa. Em sang chỉ làm vướng chân anh. Hic. Anh chả hiểu gì lại trách em là lười, là ngại. Mà em cũng ngại thật, mấy cô y tá của anh nhìn em phát sợ. Hi. Anh bảo anh chả ngại gì, anh vui và tự hào khi có em. Hic. Đừng buồn khi em ko sang nhé. ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng cơ quan thì ... Em đi về rồi đây, nt báo cáo rồi nhé. Từ giờ sẽ ko cáu giận làm anh buồn như những ngày qua nữa. Sẽ cố gắng ko trút mọi bực tức lên đầu anh. Luôn mong mang lại niềm vui cho anh. Nhớ lắm!
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  6. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến nhà rồi anh nhé, ko phải điện thoại kiểm tra đâu. Người ta rất ngoan rồi đấy. Tự nhiên chiều nay thấy buồn quá, ngồi bên anh mà cứ thở dài, chắc anh ghét lắm. Em cũng chẳng biết vì sao thế, nhưng thấy cuộc sống cứ bế tắc. Cứ ngồi bên anh sao thấy thời gian nhanh quá, nói linh tinh vài chuyện đã hết giờ. Đã lại về ngồi một mình trong xó tối với cái máy tính. Thằng bạn nt rủ đi ăn nhưng chán ko muốn đi, cũng ko muốn anh buồn, lại một gói mì chia đôi người và chó. Chả hiểu sao đợt này em thấy mỏi mệt, mặc dù tình yêu dành cho anh vẫn luôn đầy. Lúc gần anh em có nói luyên thuyên gì thì cũng đừng có ghét, tự nhiên cứ nghĩ, cứ muốn nói ra... Nửa muốn giữ anh cho riêng mình, nửa biết là ko thể...
    Cứ yêu anh nhỉ. Còn ngày mai................................
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi mãi ko về Sao tự nhiên hôm nay lại mong thế ko biết. Thôi ko thèm nhớ, ko thèm mong nữa.
  8. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 7g31 rùi mà vẫn chưa thấy nt cho mình. Thế mà bảo sáng ngủ dậy việc đầu tiên là nt cho em, làm gì thì làm ko thể quên tn buổi sáng. Hôm nay làm gì mà quên thế ko biết Chắc tối qua thức khuya sáng nay dậy muộn rồi, em đã giục anh ngủ đi rồi mà, ghét thật.
  9. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được caitoi sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 09/05/2009
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắn tin sớm quá khi người ta chưa kịp mở mắt, thành thử nguy hiểm quá, giờ ng ta vừa khiếm thị, vừa khiếm thính, chả biết nghe chuông dt, chả biết đọc tin nhắn nữa.
    Mọi người rút kinh nghiệm nhé, đừng gây bệnh cho ng khác.

Chia sẻ trang này