1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thanks bác nhiều
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho e xin lỗi...
    e vô tâm quá...
    đừng giận e nữa nhé :(
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sạo!!!!!!!!!!
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic lên 1 cái, về cơ bản là hết giận rùi nên lại có cảm hứng viết tiếp
    Chúc ai đó ăn cơm ngon miệng và buổi chiều ngon giấc
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mưa và đêm.
    Nó muốn người đó hãy ổn định mọi điều trong cuộc sống, nhất là sức khỏe của người đó.
    Rồi ai cũng có 1 cuộc sống riêng, cả 2 cùng biết điều đó nhưng chẳng ai nói ra. Và đôi khi chính sự cố gắng bước qua giới hạn chịu đựng sẽ là tốt nhất...... nó biết hết nhưng nó vẫn làm.
    .........
    Hy vọng 1 ngày nào đó, nó gặp lại người đó và thấy người đó được như người đó mong muốn.
    Memories'' blog
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chả muốn xa tẹo nào cả
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  8. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nằm lại
    với đất lành duy xuyên
    trên mồ em có mùa xuân ở mãi
    trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên
    trời chiến trường kô một phút bình yên
    súng nổ gấp
    a lên đường đuổi giặc
    lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
    bưởc truy kích đạp trăm rào gai sắc
    ôi mũi lê hôm nay sao sáng quắc
    a mất em như mất nửa cuộc đời
    nỗi đau a không thể nói bằng lời
    một ngọn lửa âm thầm âm ỉ cháy
    những viên đạn quân thù bắn em trong lòng a xoáy
    a bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
    như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc
    nhưng e ạ giây phút này chính lúc
    a thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
    nhằm thẳng quân thù mắt ko giọt lệ vương
    a nổ súng
  9. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vừa vui vừa buồn a à. Cũng muốn anh có một công việc tốt hơn, nhưng ko muốn anh đi xa. Anh bảo trong lòng em lúc nào cũng tin thì sẽ ko bao giờ thấy hoài nghi nữa. Em cũng muốn thế nhưng tại tính đa nghi mất rồi. Lâu lắm mới thấy trong lòng thoải mái một chút. Đợt này em nhiều việc phải lo, phải buồn. Mà cũng chỉ dám nói với mỗi mình anh. Gần anh cũng nào cũng thấy nhẹ lòng. Em cũng muốn đi đâu đó một thời gian để thanh thản hơn, anh có vẻ ko thích lắm. Anh cũng ko muốn xa cũng ko tin em còn gì. Nhớ!
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong 1 góc tối và nhớ! Mỗi khi nhớ anh em lại lặng lẽ ngồi 1 mình như vậy, đứa bạn rủ đi uống nước mà trời nắng ngại quá. Giờ này anh đang làm gì nhỉ, có biết em lại đang nhớ rất nhiều ko? Sáng nay em đt đặt mua vé máy bay rồi, em phải đi thôi anh à, đợt này thấy mệt mỏi quá. Cũng may thuốc anh dặn em uống làm cho em ngủ ngon được. Hai đêm nay ngủ được nên cũng đỡ ức chế đi. Tối nay đi lo nốt công việc đã. Tự nhiên lại mất tiền, tháng này đen thật . Trời nắng thế anh ko phải trực ngày cũng đỡ mệt. Làm gì mà sáng gửi được 2 tin nhắn lại im tịt rùi. Anh bảo vẫn yêu em nhiều mà sao em cứ thấy nhạt. Hi. Anh cho thêm muối vào đi

Chia sẻ trang này