1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vừa nt cho anh biết lịch đi của em anh có vẻ giận, nt lại là có chân thì cứ đi. Anh chả hiểu em gì cả... Em muốn thư giãn một chút, ko lo nghĩ một chút thôi mà. Cả năm đầu óc lúc nào cũng căng ra nào là công việc, gia đình, tiền bạc. Có lúc nào anh thấy em được thanh thản đâu. Lúc nào cũng phải gồng mình lên lo lắng, chịu đựng... Chỉ 1 tuần thôi... cho em được sống riêng cho bản thân mình. Năm nào cũng thế rồi mà.
    Ở nhà ngoan nhé, ko được nt linh tinh, ko được đi chơi lang thang. Hi. Dặn cũng bằng thừa nhỉ vì em có quản được anh đâu. Mà 10 ngày nữa em mới đi cơ mà, sao cứ như là đi ngay thế này. Giá công việc xong xuôi thì em cũng đi ngay rùi đấy. Chắc sẽ rất nhớ anh! Em vẫn tắt đt như mọi khi. Nhưng nhớ quá sẽ gọi về cho anh đấy! Đt cài phần mềm chat rùi thì tối sẽ chat, chỉ sợ lúc đấy lại ngủ lăn ra.

Chia sẻ trang này