1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đã bước được bước nào đâu :)) đó là câu trong bài thơ NẾU MỘT NGÀY ... hiiiiiiiii,tớ cũng chẳng muốn lập thớt tự nhiên lập cái thớt........... viết cho dối trá kakaka mắc cười chết
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nghe tên cái thread "viết cho dối trá" là đã thấy đầy sự ko tin tưởng roài nhỉ thôi tớ vs ấy lập cái thread "viết qua private message" có phải hay hơn ko
  3. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ông già ơi lại mưa rùi, em nhớ anh. Vừa nói được vài câu lại đứt cảm xúc chán nhỉ. Lúc nào nhớ cũng đầy, đừng mang ra so sánh như chiều nay đấy. Kế hoạch tuần này lên rùi nhưng bí mật. Đố ông già đoán được đấy. Đi làm vài chuyện bực mình, công việc lu bù cũng chẳng có thời gian để nhắn tin, nhưng như thế ko có nghĩa là ko nhớ bít chưa Chưa gì đã trách móc, cho vài cú đập bi giờ.
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông già cực kì là điên nhé. Vào mạng thấy chữ kí của thằng cha nào đó giống màn hình chờ ở đt của mình lại ầm ĩ lên nhắn tin nói là chắc nó gửi cho em. Cứ như mình quen hết thảy mọi người trong cái diễn đàn rộng lớn này. Bảo mình bỏ cái hình chờ đó đi, lại đến lúc mình tức vì cái kiểu hâm ấy rùi. Mai ông già đi trực thì bỏ mình vào túi mang theo mà quản lí đê
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bận mờ mắt, ko có thời gian để thở nữa mà người ta thì cứ trách móc. Sao tự nhiên lại gần gũi một ông già khó chịu đến thế nhỉ. Úi giời nếu đứng trước mặt mình chắc sẽ cho ăn một trận đòn đau vì chưa biết hiểu và thông cảm. Chắc hôm nay trực bị trói chân ở một chỗ nên khó chịu đây mà. Vừa đọc tn của ông già vừa thấy buồn cười, người gì mà lẩm cẩm thế ko biết.
    Đã bảo là ko thích nói nhớ, ko thích nói yêu, ko thích thể hiện tình cảm. Tính mình thế đấy. Ghét thì tránh xa ra
    Anh được ăn cơm chưa nhỉ? Có cô bệnh nhân xinh đẹp nào tán tỉnh ko Nghĩ đến đoạn khám bệnh lại thấy điên...
  6. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra gửi được 2 tn rùi im tịt luôn. Không biết về nhà ngủ hay lang thang ở đâu hay săn tìm tình yêu trên mạng nữa. Thấy ấm ức trong lòng... Đã thế ko thèm hỏi trưa ăn gì xem bao giờ mới nt cho mình. Mà bây giờ đang làm gì ấy nhỉ. Thế mà chiều qua anh nt "Anh yêu em rất rất nhiều, em lạnh nhạt là anh buồn lắm". Bận quá ko nt được thì bảo mình lạnh nhạt, hôm nay có làm đâu mà cũng ko thèm nt. Đọc lại tn kia đi xem có bị lỡ lời ko. Đáng ghét!!!
  7. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em ở đâu? sao để ta mãi cô đơn ??
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    buồn vì nhớ vợ người ta
  9. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn đòn hả mà nhớ vợ người ta.
    Mình thì nhớ một người mà người ta lại không thèm nhớ mình nhiều mới đau chứ. Giờ người ta còn đang nghĩ mưu đi tán thêm ai đó kia kìa. Đúng là vẽ đường cho hươu chạy rồi Ông già ơi nhớ em ko??? Ngày hôm nay thật là một ngày quá lạnh nhạt với mình đã thế hôm nào đi trực mình cũng im luôn cho biết tay
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    muốn làm j ông thì làm

Chia sẻ trang này