1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ước gì có 1 người cũng sẽ viết cho mình như vậy nhỉ
  2. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thật hay nói đùa đấy Thế mà cái lão được nhận những dòng này của tớ lại bảo tớ hâm, điên, dở
    Người đáng ghét ơi chắc giờ này đang ngủ rồi nhỉ, trước khi ngủ còn không quên gửi cho em một tin nhắn ai đọc thấy cũng sốc "điên à, cứ lọ mọ ko chịu ngủ nghê gì cả" Mà em đã bảo em nghe nhạc 1 tí rùi sẽ ngủ ngay, đọc tn của anh xong lại tức tỉnh cả ngủ Mai dậy muộn ko kịp ăn sáng đi làm là tại anh đấy.
    Nhưng thực sự bây giờ em rất nhớ anh! Nhớ lắm ko ngủ được Nghe hết Trịnh, lại Phú Quang... thấy chán đời hơn thì phải
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lãng mạn quá nhỉ ? mình mà nói câu này cả vợ chắc nó cắt tiết mình quá
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hihi nghe as Chí PHÈO nhỉ. Thị Nở đâu, nhanh.
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi wá..............................
    .................................................
    - Bé bao nhiêu ký rùi ?
    + A hỏi chi vậy ? Đừng nói là bi giờ có cả kiểu bói qua cân nặng nha.
    - Không đâu, chỉ hõi để xem a có bế nổi em không ?
    + Lãng xẹt. Ai cho anh bế chứ ?
    - Uh biết vậy. Nhưng nếu anh bắt cóc em thì sao nhỉ ? E không chống cự nôi đâu.
    + A dám sao ?
    - Có thể với người khác thì không, nhưng với em thì anh đã lên kế hoạch từ lâu lém rùi đấy.
    +Em sẽ đề cao cảnh giác
    - Uh phải cảnh giác ngay từ lúc này đi
    +Ghét
    -Yêu lém cơ.

  6. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng anh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
    Thành đạt và hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ cho riêng em nhé.Nhớ anh rất nhiều!!! ​
    Được haitue sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 26/02/2009
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    SG là nơi kô hợp với mình ... mình nhớ HN và nhớ ai đó ... muốn về HN ...
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày của mình, nhưng từ hôm qua em mang đến cho mình một niềm vui mà lâu lăm rồi mình chưa có được, mình nói cám ơn em thì nghe khách sáo quá, nhưng trong lòng mình biết ơn em vô cùng.
  9. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cay cay ở mắt.
    Tự dưng cay cay ở mũi
    Tự dưng rát ở họng
    Tự dưng ốm.
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Yêu người điên khổ thật, vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì lại bị dội cho ngay một gáo nước lạnh.Hôm nay những tưởng mình được hạnh phúc chọn vẹn bên người yêu,nhưng đúng là đồ điên cứ sờ lần sờ mò, lục lọi linh tinh rồi hoạnh hoẹ, mặt mũi mà nếu gặp mình ở chỗ làm mình cho nhập viện ngay vì phù sưng sỉa.

Chia sẻ trang này