1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Buồn quá! Tức quá!
    Ngồi nghĩ linh tinh thấy em ko còn là em kể từ khi yêu anh. Thấy vô duyên và ích kỉ kinh khủng. Mọi việc em chưa bao giờ từng làm với mọi người thì giờ em lại làm với anh. Kiểm soát, tra hỏi, đau lòng từ một tin nhắn nào quá thân mật với anh. Chắc anh ghét lắm, hoặc là bực mình lắm. Nhưng em có muốn thế đâu, trong lòng cứ ấm ức không yên. Giờ vẫn thế... Chán lắm. Có lẽ em phải đi chơi nhiều, chia sẻ bớt tình cảm đi chứ cứ ở một xó nhà mà nghĩ thế này mệt lắm. Hôm nay muốn làm người ta vui mà ko được, trong đầu toàn nghĩ linh tinh... Yêu nhiều quá cũng khổ thật. Giờ phải dặn lòng mình yêu người ta ít thôi, nghĩ về người ta vừa thôi ko người ta lại khó chịu, lại ghét
  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải buồn phải chán quá thế yêu mệt thế thì giải tán đê cho đỡ đau đầu
  3. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU - EM ĐANG Ở ĐÂU THẾ
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chán! Thực sự là rất chán!
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chiều gọi điện vẫn bình thường, nhắn tin vẫn bình thường, thế mà tối nhắn đến tin thứ ba mới trả lời, mới bảo là đang ốm lắm, đau đầu lắm đi ngủ sớm đây. Có lẽ giờ ngủ ngon rồi Thật sự thấy có một điều gì đó. Yêu anh muốn mang lại niềm vui cho anh sao thấy quá khó khăn. Chắc em ko có đủ khả năng làm điều đó. Anh bảo em luôn làm anh phải lo nghĩ nhưng ko phải, em luôn phải suy nghĩ về anh mới đúng. Hẹn tối nay đi chơi mà thành ra thế này. Trong lòng em luôn có 2 con người đối kháng nhau. Một nửa thì yêu thương, một nửa thì chán ghét. Lòng em luôn nặng nề vì mọi chuyện. Yêu và chẳng muốn rời xa, nhưng gần thì khổ cả anh và em. Cứ mỗi khi em dặn lòng đừng nghĩ nữa chỉ yêu anh thôi thì lại có chuyện. Xa anh hay ko xa anh????????????????????????????????????? Anh đang làm gì? Có biết rằng trong lòng em rất nhớ... Chắc đang vui vẻ lắm đâu còn nghĩ tới em
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

  7. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thế nhỉ mất bao công ngồi gõ lúc gửi đi thì chỉ thấy mấy cái biểu tượng
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Về với anh, em nhé...!
  9. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Đúng là điên, em có biết nếu như em chỉ hắt hơi sổ mũi cũng làm anh phải lo lắng, trong khi người khác gẫy xương đùi cũng bị anh quát rầm rầm ko?
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn tâm quá! Mình mà có bị làm sao nhất định ko tìm đến ông bác sĩ này để nghe quát

Chia sẻ trang này