1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mưa! đi làm về ướt hết. Anh giận em chỉ vì em trót có 1 cuộc hẹn nên ko thể đi cùng anh. Nhắn tin ko thèm trả lời nữa, ông già gì mà trẻ con quá đi. Em buồn lắm biết ko? Anh giận thế này em ko còn đầu óc nào làm việc nữa, chiều nay lại có việc quan trọng. Em đã chuẩn bị chu đáo rồi nhưng nếu anh vẫn ko trả lời tin nhắn của em thì em cũng ko chắc có hoàn thành tốt công việc chiều nay ko. Em buồn lắm. Sao mình cứ suốt ngày giận hờn nhau thế nhỉ. Mưa buồn quá! Em cũng buồn và ghét anh! Nhớ anh nữa! Sao anh ko hiểu em yêu anh biết bao nhiêu, công việc và bạn bè cũng quan trọng nhưng anh hơn tất cả. Anh ghét em đi với bạn bè... Em biết điều đó. Nhưng em ko thể sống thiếu bạn bè, anh cũng vậy. Sao cứ giận hờn em! Mà phần lớn thời gian giành cho anh rồi, bạn bè chỉ thỉnh thoảng lắm mới gặp thôi. Thế mà anh cứ bảo em quan trọng bạn bè hơn anh. Em ghét anh! Yêu anh nhiều lắm. Nhắn tin cho em đi anh, để chiều nay em yên tâm đi làm nào! Ông già ơi em nhớ anh!
  2. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    A ơi nếu như a cứ đừng quan tâm đến e như tgian wa a vẫn thế thì có lẽ e sẽ k phải suy nghĩ như vậy
    Nếu a cứ quan tâm đến vđề quan trọng hơn e kia thì e đâu phải đắn đó ra đi hay ở lại
    Nếu a k bao h nói rằng a sợ mất e,a k muốn e ra đi,và mún giữ e bên mình thì e đâu phải dằn vặt bản thân mình thế này
    E k mún xa a,người a luôn sẵn sàng bên e
    E k mún đi vì e biết điều đó làm a thất vọng và buồn
    Nhưng có lẽ e vẫn còn suy nghĩ non nớt,vẫn còn vô tư và hay làm việc 1 cách bốc đồng...e sẽ ra đi
    E cũng k thể bỏ rơi bạn bè...k thể để n 1 mìh xa vào sự trì trệ...e sẽ ra đi
    Nhưng ae mình mãi là ae tốt mà,mãi luôn bên cạnh nhau những lúc cần mà a...a sẽ k bao h mất e đâu dù trái tim e tìm đc ng` số 1
  3. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    anh tức em lắm, em coi như ko biết anh, hẹn hò một cách thoải mái, rồi nt trả lời một cách cộc lốc: chiều mai e có hẹn rồi.
    Anh đã nói với em bao nhiêu lần, đi chơi bảo trước anh một câu,thì ko bao giờ anh để ý.
    Anh ko giận em lâu dc, để ko trả lời tin nhắn của em anh phải cố tình sạc pin vứt dt một nơi ko để ý đến, vì anh biết và cũng là thói quen của anh nếu nhận tin của em dù bận đến mấy anh cũng trả lời.
    có những hạng đàn ông lấy việc tán tỉnh chinh phục phu nữ làm thú vui, khi chưa dc thi đon đả, trong bụng lúc nào cũng có một bồ những lời có cánh mà những phụ nữ khô khan khó tính nhất cũng siêu lòngn nhưng đã sở hưũ dc rồi thì đâu có biết ng ta là ai!!!!!!!!!!!!
    Dù một cô gái vô duyên nhát chỉ trừ khi ở một môi trường ko tiếp xúc với đàn ông thì mới ko có ai ve vãn, nhưng nếu cũng cô gái đó ở một môi trường có nhiều cơ hội gần gũi phái nam thì với bản năng tự nhiên mà tạo hoá đã sắp đặt thì cô ấy sẽ có nhiều vô số đối tượng ve vãn với những lời chót lưỡi đầu môi, chính điều này sẽ làm cô gái hiểu lầm.
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi xem hài kịch. Vở kịch rất hay, rất buồn cười nhưng mà mỗi khi cười em đều rơi nước mắt vì nhớ đến anh.
    Những đôi vợ chồng trong vở kịch cứ làm em nghĩ đến anh và em và một kết cục không bao giờ có.
    Khi người ta mong muốn một điều, không phải là không đủ dũng cảm, không đủ quyết tâm để đạt được nó mà là không được phép cố gắng để giành lấy nó. Một điều mà biết trước không thể có. Thì điều tốt nhất nên làm đúng là điều chúng ta đang làm. TỪ BỎ VÀ RỜI XA.
    Em biết là phải dứt lòng quay mặt, và em đang làm như thế. Và chúng ta đang đi xa dần nhau. Em biết một ngày nào đó em sẽ quên, nhưng giờ đây em vẫn chưa ngăn nổi mình nghĩ về những kỷ niệm.
    Em muốn hát "Ân tình một thời đã cho em biết ước mơ"
    Em muốn hát "Biết biết thời gian sẽ qua đi dần em không còn khóc những ngày gần bên anh. Biết biết thời gian sẽ qua đi dần em không còn khóc những nồng nàn ngày ấy. Biết rằng em, hết mộng mơ sẽ không bao giờ vô tư ngày ấy mắt rạng ngời đi trên đường. Và biết biết rằng em sẽ không bao giờ như em ngày ấy hát tình yêu mãi mãi... Biết... Biết rồi em sẽ quên./."
    Em đã hứa là em sẽ quên anh. Và em tin em sẽ làm được điều đó.
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ông già hay giận dỗi ơi chắc đã ngủ ngon rồi, mong là ko có bệnh nhân nào vào giờ này để anh của em yên giấc. Tuần này mình giận nhau 2 lần, lần nào em cũng phải năn nỉ đến gãy tay vì nhắn tin, đến gãy lưỡi vì buôn điện thoại anh mới hết giận em. Sao em khổ thế chứ! Có ai yêu một người vừa già, vừa xấu, vừa hay giận dỗi mà khổ như em ko??? Anh nói mấy câu "cô gái xấu vẫn có đàn ông ve vãn" là có ý gì? Định chê em xấu hả Ừ thì xấu đấy, sao cứ phải ***g lên khi người ta đi với bạn làm gì. Nhắn tin thì ngang ngược ko thể chịu nổi. Sao mà ghét anh thế ko biết. Thế người nào hôm trước còn nhắn tin: "Tại anh ko thể suốt ngày gần em, ko kiểm soát được em, mà xung quanh em lúc nào cũng có một đống đàn ông anh ko biết gốc gác thì anh ko chịu được. Lần sau anh ko dỗi nữa." Vừa được hôm trước hôm sau lại ầm ĩ lên. Rồi sáng nay còn đòi xa em nữa. Anh làm em khổ quá đi. Đã bao lần hứa ko giận rồi mà vẫn thế. Ngày xưa cứ tưởng yêu ông già là được chiều chuộng nâng niu ai ngờ ngược lại, quá như yêu trẻ em, như đeo cái còng số 8. Đêm nay hết giận rùi chắc ngủ ngon lắm đây! Còn em thì ko ngủ được vì nhớ anh quá. Em yêu anh biết bao nhiêu ông già ơi. Tin em đi anh nhé. Nhớ anh rất nhiều.
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đẹp zai nhất bệnh viện KA ơi! (hi, khen tí ko lại dỗi bảo suốt ngày chê) Anh cứ việc đi tán tỉnh mấy cô chân dài tới nách đi, để cho các cô ấy tha hồ mà chăm sóc, năn nỉ, chiều chuộng anh. Cho em đỡ phải bị đeo còng số 8 nữa. Vừa chat vừa viết cho anh, cũng điên nhỉ. Gặp suốt buổi mà về đã nhớ. Hình như anh bỏ bùa em rùi thì phải. Thôi đi bỏ bùa mấy cô chân dài đi, tha cho cô chân ngắn, da đen, mắt to, răng vổ lại hay ăn này... (Đúng nguyên văn nhận xét của anh)
    Em nhớ anh ghê gớm! Vừa gặp xong đã nhớ. Chán thế ko biết. Mai nhé, gặp em sẽ hỏi tội anh, phạt anh, cho đáng đời Bờm... Yêu bờm nhiều lắm bờm biết ko?
  8. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày anh đi trực, em nằm dài ở nhà mệt và ốm quá cơ. Nếu ko có những tin nhắn của anh chắc em buồn nẫu ruột ra mất. Yêu anh lắm! Giờ thì nhớ anh mặc dù anh nhắn tin suốt cả ngày nay! Anh vừa khen em ngoan nhỉ hôm nay ở nhà không lang thang như mọi khi làm anh trực cũng ko yên tâm vừa giận vừa mong em về. Hi, may mà ốm vào ngày này, khoẻ thì cũng trên từng cây số rùi (có đọc những dòng này cũng đừng ghét em nhé) . Lại có tin nhắn của anh rồi đọc đã rùi viết tiếp À, lại khen ngoan, hi hôm nay được khen nhiều Nhưng vẫn bảo phải đi ngủ sớm để ko ốm vặt làm anh phải lo nghĩ. Yêu thế chứ Mai về đọc thầy giờ này em còn ngồi mạng thế nào cũng lại ầm ĩ lên. Nhưng em cũng đang cố gắng ngoan thật nhiều để anh yên lòng anh yêu ạ. Nhớ anh quá! Giờ này hôm qua vẫn bên nhau nhỉ!
    Chiều anh bảo em xem ti vi đang có chương trình nói chuyện về ghen để thanh minh cái ghen của mình. Em có thấy sợ, thấy khổ đâu. Yêu lắm những lúc anh ghen đấy! Nhưng vừa vừa thôi nhé! Nhớ quá đây này, khi nào anh giải quyết xong mấy bệnh nhân được đi nằm thì em cũng sẽ ngủ. Chiều em ngủ muộn mà. Yêu anh lắm!
  9. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang làm gì nhỉ? Hình như quên mất mình rồi thì phải. Cả buổi tối được 2 tin nhắn rùi tịt luôn, mặc dù không phải đi trực. Gió lạnh. Buồn. Chán đời. Ghét đủ thứ! Ghét cả người đang làm gì đó mà quên mình. Chả lẽ đi ngủ từ bây giờ... Biết thế đứa bạn rủ đi chơi đi luôn xong, lại cứ ngại mưa, ngại rét. Giờ ngồi thu lu `1 xó 1 mình cho đáng đời
    http://www8.nhac.vui.vn/Music/#Play,15170
    Girl you are my love you''re my heart and soul you''re my shining star. My love is just for you. l''ll be feeling blue lady without you
    every breath that l take and every stay. l want to make l want to share my love with you right till the end the side. My want
    to hold you by my side. l want to make you step tonight girl somehow l know deep inside your heart that you need my tender touch girl somehow. l know deep inside your heat that
    you need my tender touch.
    Girl you are my love you''re my heart and soul you''re my shining star. My love is just for you. l''ll be feeling blue lady without you
    every breath that l take and every stay l want to make l want to share my love for you right till the end the side. My want
    to hold you by my side. l want to make you step tonight girl somehow. l know deep inside your heart that you need my tender touch girl somehow. l know deep inside your heat that
    you need my tender touch girl somehow. l know deep
    inside your heat that you need my tender touch girl somehow. l know deep inside your heat that you need my tender touch...
    Dịch đi!
    Được haitue sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 13/03/2009

Chia sẻ trang này