1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cho e xl... E vô tâm quá.... fải rồi... hnay tròn 1 thág mìh xa nhau... E đã hứa sẽ ra sân bay đón a... Mình vẫn là Anh Em cơ mà... E k dám nhìn thẳng vào mắt A và nói lời xl... E xl vì đã để A fải đợi lâu...E xl vì đã ko nhận quà của A... E xl vì E ko đi chơi cùng A... E xl vì ko nt cho A... E xl đã ko đọc thư của A sớm hơn... E xl... vì tất kả... hiểu cho E.... E quên A rồi...đó là sự nỗ lực lớn nhất của E trong 1 tháng qua.... [cảm ơn A đã cho E 719 ngày yêu thương...152 bức thư tình mà E cho là hay nhất... 79 món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất]... E xl...[ Vợ A cần A hơn E đã từng yêu A]
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Lấy hết sự can đảm và lòng dũng cảm để gặp... Và đã suy nghĩ rất nhiều, có thể sau lần này sẽ chẳng là j nữa,..1 cái tên có lẽ sẽ bị rơi vào quên lãng... Khả năng ấy là 100%.
    Nhưng chẳng lẽ cứ kéo dài thời gian, để 1 thì mệt mỏi, 1 thì thấy như đang dối lừa điều j đó thật nghiêm trọng, lớn lao...
    Và đã gặp ! Cố gắng tỏ ra vui vẻ và tự tin, cố gắng tỏ ra thật bình thường... Và mọi chuyện cũng ko quá tệ...Dẫu sao, mình luôn là chính mình, chẳng có j đáng phải xấu hổ cả, phải hok?
    Đợi mọi chuyện sẽ diễn ra.... Chờ đợi để đánh giá một con người !
  3. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    vậy là ngày ấy cũng đã đến, cậu sẽ về nhà và rời xa tớ mãi mãi. mãi mãi tớ không bao giờ có thể gặp lại cậu.
    l rồi tớ với cậu đã chơi với nhau rất vui vẻ, lúc mới gặp cậu tớ đã biết rằng tớ sẽ yêu cậu mà không phải ai khác. cậu rất hợp với tớ, kẻ cả tính cách lẫn ngày sinh, tớ đã nghĩ rằng đây là duyên phận nhưng tớ đã lầm.
    tớ yêu cậu nhưng chưa bao giờ tớ nói với cậu. chưa bao giờ. cho dù tớ biết cậu đã mơ hồ về đièu ấy, nhưng tớ đã chiến thắng khi cố chứng minh rằng tớ không yêu cậu. biết làm sao khi tớ biết rằng nếu tỏ tình với cậu thì tớ sẽ mất tất cả, thà im lặng để bên cậu còn hơn là để cậu xa tớ
    đã 4 tháng như vậy, với tớ đấy là những ngày vui vẻ nhất, ai cũng nghĩ tớ và cậu yêu nhau nhưng tớ biết là không bao giờ có chuyện ấy, cho dù tớ luôm mơ rằng đáy là sựa thật.
    đi ăn lúc 1h chỉ 2 người, xa nhau chỉ 1 ngày nhưng đã gọi điện.
    vậy là yêu ư?không phải tớ biết rằng cậu không dành cho tớ nhưng tớ đã cố gắng để hoàn thành mục tiêu là : cậu sẽ là người yêu đầu tiên của tớ,
    tớ biết cho dù cố tán tỉnh cậu đi nữa thì tình yêu đấy cũng không bao giờ trở thành hiện thực vì tớ và cậu ở quá xa, những nghề nghiệp mà tớ và cậu theo học quá khác nhau. 1 nghề chỉ ở biên giới và 1 nghề chỉ ở những thành phố lớn.
    vậy là hôm nay cậu đã kết thúc những năm tháng sinh viên. cậu sẽ về nhà và không bao giờ tớ sẽ gặp cậu, những ngày vừa qua tớ đã cố gắng rất nhiều để tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp không bao giờ quên, để sau này và mãi mãi , khi nhớ đến những điều ấy tớ sẽ mỉm cười vì đã quen cậu.
    có lec những ngày tháng sau này tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ phải gọi cho cậu rất nhiều.
    mọi người ai cũng bảo thật lạ khi tớ như thế này mà lại không yêu ai. mọi điều kiện đầy dủ nhưng tớ rất ít đi chơi, nhưng ai biết rằng tớ chỉ cần có cậu là đủ và khi ở đây cậu đang bên tớ.
    mãi mãi, tớ sẽ không quên 1 mối quan hệ này.
    cái nick này tớ sẽ giữ mãi vì tớ lập ra nó vì cậu
  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    2mẹ con cùng ốm,cúm và ho,ng thì lại đi xa...Mong người về bên em...Nhớ
  5. onlyhealth

    onlyhealth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. onlyhealth

    onlyhealth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ôi nỗi nhớ
  8. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người em không muốn nhớ nhưng vẫn nhớ, người em không muốn gặp nhưng vẫn gặp đã đi, đi thật rồi!
    Em không buồn đâu! cuộc đời luôn là vòng luẩn quẩn giữa hội ngộ và ly tan, việc gì em phải buồn.
    Rồi em sẽ còn gặp trăm ngàn người khác cơ mà!
  9. onlyhealth

    onlyhealth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hờn giận. Một ngày năn nỉ mệt ko anh? Nếu không có niềm tin thì ko bên em được đâu anh ạ. Anh nói em phải gạt bỏ hết tất cả đam mê chỉ có anh thôi. Em không làm được thế! Bạn bè là chỗ dựa cho cuộc sống của em từ trước tới nay. Cuộc sống của em không thể được như bây giờ nếu ko có bạn bè chia sẻ đâu anh ạ. Chuyện viết lách ko phải là công việc nhưng nó cũng gắn với em, ko viết nhiều lúc ức chế em sẽ vỡ đầu ra vì suy nghĩ mất. Và vì thế mà cũng có những người ban chia sẻ bên những trang viết. Em cũng không thể vứt bỏ. Lang thang! đấy là thú vui duy nhất em tự giành cho mình những lúc buồn, những lúc cô đơn hoặc những lúc thấy cần phải ra khỏi nhà. Điều này em đã phải bỏ khi yêu anh. Giam mình ở nhà cả ngày với 4 bức tường và giao lưu với thế giới bên ngoài bằng máy tính. Thay vì lượn chợ, shoping em lại lượn vào các trang web thời trang. Vậy anh còn mong mỏi điều gì nữa. Ngoài giờ làm em ở nhà, ko thì ở bên anh. Anh bảo đi đâu cũng được nhưng nói với anh 1 câu cho anh đỡ lo. Khi em nói thì anh lại bảo đi vui rồi báo cáo với anh làm gì. Em cũng chẳng biết phải làm gì để vừa ý anh nữa. Anh giận thì dùng đủ mọi từ ngữ, đủ mọi ý nghĩ xấu xa nhất gán cho em. Nhưng em vẫn gạt đi vì nghĩ tại anh yêu em nhiều quá. Nhưng anh ơi! nếu đã yêu thì đừng làm tổn thương người mình yêu thương anh nhé! Em nợ anh nên ko thể xa anh! Nhưng nếu anh ghen tuông giận dỗi nhiều quá là em trốn nợ đấy! Chiều nay làm lành rồi chắc anh ngủ ngon nhỉ! Nhìn anh mà thương quá! Đừng giận hờn anh nhé!
    ĐỪNG GIẬN HỜN ANH NHÉ
    Đừng giận hờn sao em chẳng yêu anh
    Cứ lờ lững như áng mây lang thang ngày tháng
    Nỗi nhớ nào trong em chẳng khi nào phai nhạt
    Chỉ có hình anh!
    Đừng giận hờn sao em chẳng của anh
    Cứ như gần, như xa, như quen, như lạ
    Tình yêu nào nồng nàn như nắng hạ
    Chỉ của riêng anh!
    Đừng giận hờn sao chẳng nói nhớ anh
    Cứ nói đâu đâu về những người anh chẳng hề quen biết
    Anh có biết trái tim yêu tha thiết
    Luôn dâng đầy một nỗi nhớ riêng anh!
    Đừng giận hờn khi lòng quá nhớ em
    Lại đếm đong ai nhớ nhiều, nhớ ít
    Để thêm đau lòng trước khối băng câm nín
    Em ghét đấy mà... Ai bảo giận hờn em!
    Đừng giận hờn anh nhé khổ em...
    Bao tính toan bộn bề trong cuộc sống
    Tình chúng mình như sóng ngầm có bao giờ phẳng lặng
    Chỉ sợ một ngày biển động sóng trào dâng.

Chia sẻ trang này