1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em ơi khi nào mới hết nhớ nhung hờn giận. Giờ này đêm qua còn giận lắm, đang khóc, đang xoá hết tất cả những gì co liên quan. Hôm nay đã lại làm lành, đã lai yêu thương . Anh hứa sẽ không làm em buồn khổ nữa, em cũng chả biết anh có thực hiện được ko. Anh mới quen một người mà đã cho người ta số điện thoại, đã thỉnh thoảng nt hỏi thăm nhau, thảo nào cứ gây sự với mình . Tự nhiên tối nay lúc anh đt xong muốn gây sự với anh thế ko biết, ko lẽ vừa làm lành lại có chuyện nhưng ấm ức trong lòng lắm. Người ta nt với người khác mới quen thì được, lại khó chịu khi mình nt với bạn mình còn chơi trước cả khi yêu anh. Vô lí thật đấy! Thôi kệ đi. Cầu giời cho anh xiêu lòng trước người kia trả lại tự do cho em. Chán đời lắm rùi
  2. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  3. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em... khuôn mặt anh, nụ cười anh, làn môi ấm....
    Ai nói là em chưa bao giờ bị nỗi nhớ giày vò, còn hơn thế ấy chứ. Giờ đang nhớ này. Vừa gặp xong đã nhớ. Chắc người ta ngủ rồi, cứ làm lành là ngủ ngoan như cún chả giống em trót cầm tinh con mèo nên lúc nào cũng lang thang (Mà chỉ lang thang trên mạng thui ko có lang thang ngoài đường đâu nhé. Đọc kĩ đoạn này ko lại giận em )Em cũng không khéo léo để anh hiểu được lòng mình. Anh thì độc đoán và cố chấp (lại còn cộng thêm bệnh hay ghen ) nên chúng mình suốt ngày chí choé với nhau. Đôi lúc em thấy mệt mỏi nhưng đôi lúc cũng thấy yêu lắm . Lâu lâu ko bị anh soi, anh quản lí lại giật mình nghĩ hay là người ta ko yêu mình nữa nên ko thèm để ý Đúng là kiểu gì cũng nói được anh nhỉ. Bị anh soi, anh ghen, anh giận dỗi thì chán đời lắm, nhưng mà anh ko thế nữa thì lại thấy nhơ nhớ, buồn buồn... Thế nên anh ko phải ép mình làm gì cả, nén tức giận trong lòng làm gì cho nó ức chế ra. Anh cứ để tình cảm tự nhiên đi. Nhưng em chỉ mong anh lúc giận thì nói là anh giận, anh ghét, anh đang ghen đấy. Đừng nói những lời nặng nề quá được ko? Chả ai giành cho người mình yêu những lời như vậy, trừ khi là ko còn tí tình cảm nào trong lòng. Nếu còn yêu em nhiều cố gắng kiềm chế 1 chút thôi anh nhé. Đêm nay nhớ anh quá! Cảm giác trong lòng thật lạ! có lẽ vì vừa giận dỗi nên nhớ nhiều hơn, nhớ khác hơn... Chắc hẳn trong lòng anh cũng nhớ em nhiều như thế . Ngủ ngon nhé ông già ơi!!! (gọi ông già ko phải chê đâu mà để các cô trẻ trung xinh đẹp tránh xa anh ra đấy )
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày dài, ngồi đếm từng giờ.Nhiều đêm nằm buồn chỉ mong có khách hỏi thăm thế mà oái oăm chả có ma nào, nhiều khi đang ngủ ngon thì khách quấy rầy suốt đêm. Không biết đêm nay thế nào ????

    Được bowmf68 sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 26/03/2009
  5. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thực sự xem diễn đàn có tất cả những gì, rút ra được cái gì, tớ mới thực sự xác minh được tất cả những gì tớ được nghe, được thấy đều đưa ra một kết quả như tớ đã nghĩ...cậu không ngu ngốc mà là lưu manh...cậu không đáng được nhận nhiều thứ...
    Từ bây giờ, cậu là người theo "từng bước" của tớ, còn tớ thì...cứ đi và để lại "dấu chân" cho cậu tìm kiếm...Có đau lòng cũng không có tư cách để trách tớ đâu nhé
  6. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa lạnh nhưng trong lòng thật ấm. Em nhớ anh nhiều và luôn chờ mong anh... Sẽ mãi là như thế phải ko bờm?!
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, đọc những dòng họ viết cho nhau mà em nhớ anh da diết. Anh ơi, còn hơn 2 tuần nữa là đến 1 ngày rất quan trọng. Ngày mà 1 năm trước đây anh đã nói yêu em. Anh biết không, kể từ khi mình chia tay nhau, em chưa bao giờ nguôi nhớ anh. Có khác là, nỗi nhớ vẫn cồn cào nhưng em đã biết kiềm chế hơn.
    Uớc gì mình có thể bắt đầu lại từ đầu anh nhỉ? Được không anh. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Có sáng thức dậy, em cảm thấy thảng thốt khi nghĩ rằng mất anh thật rồi. Thật thế không anh, anh ngày càng xa em mãi.
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đi qua những ngày mưa, hãy thêm yêu những ngày nắng em nhé...
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh chở mẹ về quê nên ngày nghỉ mà em vẫn 1 mình. Em nhớ lắm. Đi đường cẩn thận anh nhé! Trước khi đi còn nhắn tin"Ở nhà ngoan nhé. Anh điện thoại về máy bàn mà ko có nhà thì đừng trách anh đấy." Người gì mà ghê gớm thế ko biết. Cái tội tối hôm nọ điện thoại về nhà kiểm tra em còn chưa xử hôm nay lại thế. Anh nhiều tội quá rồi đấy. Hôm nào em cộng sổ hỏi tội một thể Giờ này chắc đến quê rồi, em mong định nt nhưng lại sợ anh bận ko trả lời được. Ngồi đọc lại tất cả những gì mình viết cho nhau, nhớ những lần bên nhau thấy yêu anh nhiều vô cùng. Nhớ anh quá Bờm ơi! Chiều về sớm với em đấy nhé! Yêu nhiều!

Chia sẻ trang này