1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitue, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi xa về giữa trưa nắng lại bị đau đầu rùi. Thương quá! Buổi chiều một mình nhớ người ta thế ko biết. Mang ảnh của người ta ra xem. Ai mà xấu và già thế Biết là người ta ngủ nên ko nhắn tin sợ làm tỉnh giấc. Nhưng cứ nhớ, chả biết làm thế nào nữa!!! Lại vừa dậy bảo em viết cho anh đi để anh còn đọc. Đau đầu còn ngồi máy tính làm gì. Tối lại ko đi chơi với người ta được rồi, chắc người ta buồn lắm!
    Có rất nhiều điều em muốn nói với anh mà cũng chả biết phải nói thế nào. Mong là anh cảm nhận được. Tình yêu ko cần phải nhiều lời phải ko anh?
    Ngày hôm nay nhớ thương hơn ngày hôm qua!
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Em không phải loại con gái gặp ai cũng muốn làm wen, gặp ai cũng đi chơi được...hơ, có loại con gái đểu gần bằng mình cơ à
  3. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    http://hayso1.com/m/Play/Song/9041/Da-Khuc.html
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành.
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
    Cần tay níu để thấy anh còn gần.
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu...
    Đã cần thế thương thật rồi vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé xin về gần, nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng, nối em vào anh chiếc hôn nồng
    Lời bài hát này là những gì em muốn nói với anh trong bao đêm giận hờn mất ngủ. Ngày mới quen anh bảo anh sẽ làm em nghiện anh, sẽ làm chúng mình nghiện nhau. Hi. Em nghe cứ thấy buồn cười... Bây giờ anh lại bảo nghiện những dòng viết của em... Khi lập topic này em chỉ nghĩ đơn giản khi anh đi trực mình ko gặp nhau được nhớ anh quá em sẽ viết cho anh... Và giờ là topic chung của 2 đứa mình. Thêm cả topic thất tình anh lập khi giận em... Ừ thì cứ thương yêu hờn giận đi... nhưng đừng xa nhau anh nhé!

  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh và mưa! Viết cho anh rồi nằm nghỉ 1 lúc còn đi làm. Mong được gần anh những trưa thế này! Chắc anh ăn và đang nghỉ rồi, hay vẫn có bệnh nhân lại mất giấc ngủ trưa! Em cứ 1 mình cũng chẳng muốn ăn gì nữa. Lười nấu quá, lên cơn lười rồi. Anh mà biết thế nào cũng mắng. Em vừa ăn mấy cái bánh. Ăn thế cũng đủ no rùi nhỉ Ko người ta lại bảo mình giống hình biếm hoạ trong báo thiếu niên... Anh vừa nhắn tin nhắc ăn rùi đi ngủ, thế mà vẫn còn ngồi mạng thế này. Em chỉ muốn chiều về anh lại được đọc những dòng này của em như thói quen mỗi lần anh vào mạng. Em nhớ lắm! Hôm nay phải làm thì ko nghĩ ngợi linh tinh, nhớ nhiều như hôm qua. Nhưng vẫn luôn là nhớ!!!
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Được bowmf68 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 30/03/2009
  7. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Được bowmf68 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 30/03/2009
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình và a đã làm lành.A nt trước,và cuối cùng thì mình phải hạ giọng xin lỗi.Uh,mình cũng vô lý thật.Chỉ vì mình tức cái kiểu vô tâm quá của anh nên mình mới thế.Thỉnh thoảng cãi nhau cũng hay hay:D.
    Thật sự mình rất yêu anh.Mình sợ mất anh.Mình ko quan tâm và cũng ko quan trọng đến những thứ khác,mình cần anh.Cũng chẳng thể lý giải là tại sao mình lại yêu anh đến thế.Mặc dù so với nhiều người,a ko hề chiều chuộng mình,và có lẽ mình yêu anh nhiều hơn a yêu mình.Mình biết tình yêu ko nên so sánh nhưng rõ ràng điều đó là sự thật.
    Chẳng hiểu sao dạo này mình lại thích làm cô dâu và thích lấy chồng đến vậy.Thích làm cô dâu là do mình vẫn còn trẻ con.Và muốn lấy chồng là do mình muốn làm người lớn.Và còn lý do khác quan trọng hơn.Đó là mình muốn được bên anh,muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương.Và ngày nào mình cũng dc nhìn thấy anh,sẽ ko còn phải xa anh như bây giờ.Mình còn muốn mỗi bữa ăn,sẽ ko phải chỉ có 1 mình,mà sẽ có anh bên cạnh,mỉm cười khi nhìn anh ăn...Ôi,nghe thật xa xôi.....nhưng mình đang muốn được như vậy.
    4 ngày nữa mình tròn 21tuổi.3 năm nữa cơ,lâu thế nhỉ?hehehe
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói "Em ko còn yêu anh nữa,chúng ta chỉ nên là bạn thôi anh nhé hoặc là người xa lạ cũng được.Nếu hành động của em có khiến anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi nhé"
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh lại vừa nhắc phải đi ngủ trưa! Biết rùi nói mãi đúng là ông già. Em viết cho anh rùi đi ngủ ngay đây Nhớ quá! Hôm nay anh trực mai mới được gặp, mong đến ngày mai thế ko biết! Trời lạnh mà được gần anh chắc ấm lắm Anh có được nghỉ trưa ko hay lại nhiều bệnh nhân như hôm qua? Cứ làm suốt thế này khổ thật đấy. Thương lắm. Giờ thì nhớ điên lên Em đang tính từng giờ mong đến ngày mai. Yêu anh rất nhiều!

Chia sẻ trang này