1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hatim, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người

    Khuya quá rồi anh hãy về đi
    Trả em một mình với không gian yên tĩnh
    Nhớ lại một thời...
    Mình đã yêu nhau...

    Giọt sương đe^m âm thầm rớt xuống
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
    Ai dìu em trên con đường phía tru'ớc?
    Chia tay rồi... em tự hỏi lỗi tại ai???

    Anh về đi em hiểu từ ngày mai
    Hình bóng em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi... hãy cứ nhủ... tại em...

    Chẳng phải em bao dung
    Mà em muốn anh luôn có nụ cười khi ở bên người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà! Anh hãy về đi

    Trong tình yêu không ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh... trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi...


    xxx
  2. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Vote cho U 3 * . Mong sẽ đọc đc nhiều bài thơ hay như vậy .
  3. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người , tặng một niềm đau sót
    Ta nhận mình tìm riêng cõi lặng thinh.
    Đem dâng người một trái tim yên bình
    Để say mê trong ngập tràn hạnh phúc.
    Người thương ơi! Xin đừng là ký ức
    Đừng gìn giữ mặc cảm trong tim
    Hãy cứ để mình ta đi tìm
    Cho riêng ta một vùng trời êm ả...
    Hiến dân người, những gì là tất cả
    Để một đời ta thấy dịu êm
    Khi một mai ta đứng bên thềm
    Thoáng bóng người trong nụ cười hạnh phúc...
    Và có thế, mới yên lòng dạo khúc
    Nhạc êm du không ân hận cuộc đời
    Bởi những gì có thể cho người
    Ta đã nén chọn con tim ta đau nhói....
    Người thương ơi! Những gì là chới với
    Xin đừng là chỉ một chút trong tim
    Ánh sáng ban mai của hạnh phúc người đi tìm
    Là những gì ta hy sinh, mong ước....
    Là tất cả trái tim ta.....
    Hỡi đấng Quân Tử có biết không? Đây đấng giai nhân một bóng hồng.Đi tìm người mãi trong đêm mộng. Mộng mãi không thành có vẫn không..
  4. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã ủng hộ nha Tamin! Cả CongChuaCoc nữa... Thơ của CongChuaCoc hay ghê! CongChuaCoc yêu chưa nhỉ ??? Chắc yêu rồi mới viết được như thế...
    Tặng tất cả những người đang yêu nhé
    Hạnh phúc là tìm kiếm để hi sinh
    Những báu vật trong mắt nhìn lấp lánh
    Tay trong tay mà lòng không yên tĩnh
    Được yêu nhau là để được bắt đầu...

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  5. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh vô tình ném xuống lòng em
    Viên sỏi nhỏ của một trò đùa nghịch
    Anh thú vị cười em là ngốc nghếch
    Mặc những vòng tròn băn khoăn lăn xa
    Anh vô tình như ngọn gió thoảng qua
    Cứ vung vẩy làm chao ngàn cành lá
    Không hẹn hò chẳng mong chờ gì cả
    Sao lòng em như lá ngẩn ngơ bay???
    Anh vẫn vô tình... anh vẫn đu`a vui
    Viên sỏi nhỏ lại ném vào lòng người khác
    Rồi cứ thế trôi dần theo năm tháng
    Tóc trên đầu từng sợi cứ phai bay...
    Sẽ có một ngày anh thấy mắt se cay
    Khi gặp lại trò đu`a cay nghiệt cũ
    Một ai đó giống anh thời trai trẻ
    Một ai buồn để có những ai vui...?

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Anh ra về bỏ lại một mình em
    Giữa trời khuya đầy sương và gió lạnh
    Bây giờ anh đâu còn có thể
    Là cây cao che chở được em đâu.
    Dẫu phải cho nghìn lần nhung nhớ
    Anh sẽ chẳng quay trở lại cùng em
    Con đường này, tự một mình em bước
    Anh quay đầu, ánh mắt ngược lại sau.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  7. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh ơi đừng lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng nguôi ngoai
    Như bóng cây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến! Đợi em ngày yên tĩnh
    Mỏi mòn bước chân, mỏi mòn con mắt
    Em vẫn là em_ xa lắc một khoảng trời...
    Nhưng đến một ngày... có thể chẳng vì ai
    Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi... anh có tới cùng em...???

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  8. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Họ chia tay khi mùa hạ chưa về
    Chẳng đợi phượng về nhuộm màu cho kỉ niệm
    Chẳng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn thành tím
    Lời yêu ko còn day dứt trên môi...
    Chưa đến hè mà đôi ngả chia phôi
    Anh không phải Romeo, em chẳng là Juliet
    Cũng chẳng có tiếng ve sầu tha thiết
    Cuộc chia tay im lặng đến vô tình
    Tình yêu đầu như sắc tím mong manh
    Dễ nhòa đi trong mưa rào chớm hạ
    Đừng đớn đau, đừng ồn ào tiếc nhớ
    Bởi chia tay đâu phải lỗi tại hè...

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  9. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chán thật! Liệu anh có bao giờ vào đây mà đọc những gì em viết không nhỉ? Em viết tất cả là để cho anh đọc đấy anh biết không??? Mà tại sao con trai các anh lại có thể quên nhanh đến thế cơ chứ???

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  10. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    em nhầm rồi anh nhớ dai lắm .đừng đổ cho tất cả con trai như thế
    ANH MÃI MÃI CHỈ YÊU CÓ EM THÔI

Chia sẻ trang này