1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hatim, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ủa không phải tất cả như thế à??? Uh thì không phải... nhưng đa số là thế! Nói chung là nhanh quên... và.... chẳng hiểu gì. Mà thôi, không hiểu thì thiệt! Người ta nói đến thế mà còn không biết tiến hay lùi... Hông bít là khờ thật hay giả vờ nữa????

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  2. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... cám ơn chị khen thơ Công Chúa Cóc nha!!! khì khì... Công Chúa Cóc chỉ thích thơ tui chớ iu thì.... khì khì.... Thơ chị cũng hay lắm mà... Công Chúa Cóc thích làm thơ nhưng không có ai nhận xét thơ cho... nếu có gì hông hay, chị nhận xét cho Công Chúa Cóc nhe!!!
    Tiếng yêu trong sâu lắng
    Gửi về nơi hoang vu...
    Biết chăng trong xa mù,
    Một bóng người chờ đợi..

    Vấn vương ơi chới với
    Những gì là dịu êm
    Của giấc mộng từng đêm
    Về một người xa thẳm...
    Người bên ta buồn lắm!!!
    Ta chẳng hay vô tình
    Người giận lẫy với mình
    Vì trời, ta vô thực!!!

    (tặng cho một người bên cạnh buồn vì ta vô thực, mơ mộng về một nơi xa thẳm. có hay không cũng không biết)
    Hỡi đấng Quân Tử có biết không? Đây đấng giai nhân một bóng hồng.Đi tìm người mãi trong đêm mộng. Mộng mãi không thành có vẫn không..
    Được CongChuaCoc sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 10/11/2002
  3. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay tuyệt, nguyentrai chưa chắc làm được như vậy. Nhưng mà có thật là tự làm không vậy ?!?
    [​IMG]
  4. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không làm được lại nghi ngờ người khác, khác nào suy bụng ta ra bụng người.... sao lại vạch áo cho người xem lưng như thế???
    Thơ đâu chỉ giỏi mà thành
    Luyện dần quen lối cũng thành thi nhân
    Ghép đôi câu chữ cơ vần
    Bước lần từng bước sẽ dần thành thơ....
    Cốt là lòng có yêu thơ
    Thì lời với lẽ, tạo thơ mới thành...
    Thử rồi xem, biết đâu bạn sẽ lại thành một thi nhân sau này thì sao???? Chủ yếu là yêu thơ và để ý vần điệu một chút là tốt thôi .....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  5. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không phải là làm thơ đâu. Chẳng qua khi cảm xúc... không thể chịu nổi nữa thì phải nói ra thôi. Mà cách tốt nhất để nói là dùng thơ... Dễ nghe, dễ đọc, dễ hiểu

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  6. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xa quá rồi... muộn quá rồi anh nhỉ?
    Dư âm ngày xưa cũng im tiếng lâu rồi
    Ước mơ xưa em trả về cho gió
    Để kỉ niệm cuốn trôi theo tình anh

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  7. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Người của tôi ơi! Đã xa rồi....
    Nghe chăng trong gió nỗi chơi vơi?
    Thuyền chờ bến đậu hoài không thấy
    Chỉ mãi lênh đênh chốn biển khơi....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  8. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em quên hết rồi... chẳng nhớ gì đâu
    Cả nỗi đau cũng lặng tiếng lâu rồi
    Kỉ niệm xưa em trả về cho gió
    Để mây đưa về miền dĩ vãng xa xôi
    Ngày mai đây sẽ có một người khác
    Che kiệu em về con phố rợp hoa
    Trái tim sẽ lại bình yên biết hát
    Về một vùng trời... nơi không có anh...

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  9. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một cơn gió thoảng qua
    Đến rồi đi không báo trước bao giờ
    Mong đem lại chút mát lành yên ả
    Cho những trái tim tắt lửa yêu thương...
    Rồi mai này giữa dòng đời hối hả
    Vội vã sống trong đủ đầy hạnh phúc
    Với những tình yêu, những niềm vui khác
    Có bao giờ... anh nhớ gió không anh???

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

  10. Hatim

    Hatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được tình em
    Dẫu nó dịu êm hay nồng như lửa cháy
    Quy luật tình yêu muôn đời là vậy
    Anh không yêu nên chẳng hiểu bao giờ.
    Có thể chẳng bao giờ anh hiểu những giấc mơ
    Nơi nỗi nhớ cứ cồn lên nhức nhối
    Nơi hạnh phúc đến, đi không vơi
    Anh đủ đầy nên có hiểu được đâu...
    Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được nỗi đau
    Nơi em trốn mình trong những đêm không ngủ
    Nơi nước mắt em đau hóa thành thác lũ
    Cũng chẳng thể làm mềm khô cằn trái tim anh.
    Em ra đi khi ngoài kia trời vẫn còn xanh
    Tình yêu hay nỗi đau rồi sẽ lắng dần thành cát bụi
    Chỉ có những giấc mơ không bao giờ tàn lụi
    Và anh thì chẳng bao giờ hiểu được vì sao...

    Người ta bảo yêu như con gái


    Và dễ quên như là con trai

Chia sẻ trang này