1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người.........!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Trai_Tim_Pha_Le, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_Tim_Pha_Le

    Trai_Tim_Pha_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người.........!

    Em .......! Anh có lỗi với em nhiều lắm , đã bao nhiêu lần bắt em phải chờ và những ngày tháng tới lại phải đợi........Anh biết đợi chờ là điều đau lòng nhất không chỉ riêng với em mà cả với anh cũng vậy . Những ngày tháng tới anh sẽ không được gặp em thường xuyên nhưng cơ hội gặp nhau đâu phải là không có phải không em ......? Anh không biết phải nói gì với em lúc này nhưng có một điều anh biết rằng : em là một phần quan trọng đối với anh . Thời gian còn dài , tương lai còn rộng anh không muốn vì một tiếng yêu là sự dàng buộc cho ai lúc này cả . Với anh em có thể đến và đi bất cứ lúc nào, chỉ cần em luôn sống thật với lòng mình và sống hạnh phúc với bất kể ai là điều anh muốn hơn cả. Anh không trách móc hay oán hận bất cứ điều gì, chỉ cần em luôn thấy thoải mái và hạnh phúc . Còn rất nhiều điều anh chưa thể nói với em lúc này , nhưng qua lá thư này anh mong rằng em sẽ hiểu anh hơn .
    Bốn năm tới anh vẫn sẽ đợi và nhớ về em . Con đường sự nghiệp còn nhiều chông gai đang chờ đón anh trước mắt.....Anh không dám chắc rằng sẽ thường xuyên chat và mail cùng em . Nếu lâu không nhận được tin của anh thì hãy chờ phone nghe em !




    Được trai_tim_pha_le sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 03/03/2003
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic sao không có ai nhắn cho em như thế nhỉ__[:">]
    nhắn cho một người: hãy chờ em về được chứ? chúng mình sẽ nói chuyện lại. xin hãy chờ em. đừng quay mặt khi em trở về. em biết em cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn nữa trước khi nói với anh điều đó nhưng em đã chưa thực sự làm được nó. có lẽ anh giận em nhiều lắm___nhưng hãy nghe em nói, dù chỉ một câu thôi khi chúng ta có dịp gặp lại. em đã sai & em mong từ giờ đến khi về sẽ đủ cho em biết em cần làm gì để sửa cái sai đó.
    Mong anh đừng như gió vô tình, đừng nói những lời làm em đau lòng__dù giận bao nhiêu__
    " Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi___"
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.

    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/03/2003
  3. panny

    panny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhắn cho một người tôi yêu thương với cả tấm lòng...: người ấy ơi có biết người ấy đã làm tôi đau lòng nhiều lần lắm rồi không? hai đứa đã xa nhau quá rồi ấy thế mà sao người ấy lại còn làm nhiều điều khiến tôi phải nghĩ ngợi đến thế. tôi chẳng phải không muốn tin người ta nữa nhưng người ta làm nhiều chuyện tôi mệt mỏi quá. đến bao giờ gặp lại nhau liệu người ấy có dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói những lời yêu thương ấy nữa không. người ấy có biết được tôi đối với người ấy cứ như chẳng có ý nghĩa gì vậy . tôi thấy với những người anh chưa bao giờ gặp mặt tôi còn có ỹ nghĩa hơn không?
    nghỉ hè về nhà, tôi mệt mỏi khéo chẳng còn muốn gặp người ta nữa. bao nhiêu dự định đành vứt bỏ hết sao...người ta chẳng thấy áy náy sao...tôi đâu có làm điều gì có lỗi với người ta đâu sao người ta làm thế đối với tôi...tôi xa người mà cứ thất vọng rồi lại hi vọng ở người ta...biết đến bao giờ tôi mới biết được người ta thực lòng nghĩ cái gì???
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ờ viết cho một người, sao lại public thế này, có ý gì ý nhỉ ???

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  5. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em hay nghe Baby don't go , em nghĩ nhiều về anh, em thấy buồn, thấy trống vắng và cô đơn như vừa đánh mất 1 cái gì đấy. Anh có hiểu em ko? Khi anh đưa em đứng trước cả 1 khoảng ko cánh đồng đầy gió, em muốn ôm lấy anh mà khóc thật nhiều. Nhưng em ko thể, ko thể....dù em muốn nhiều lắm...
    Em ko hiểu nổi m` nữa, em đã làm gì thế hả anh? Khi em để cái status có lời bài hát ấy...anh hỏi có fải dành cho anh ko, em nói đúng.Anh đã nghĩ gì? Anh đã bỏ về, dù với lí do là fải về, nhưng em thấy buồn...Em muốn khóc thật nhiều.Và trong đêm, em đã khóc vì anh....
    Em ko biết, nhưng em cảm thấy anh vừa gần em vừa rất xa em...tại sao thế hả anh? Hay là chỉ tại em hay nghĩ, em đa mang quá? Em fải sống thế nào bây giờ?
    Em đã muốn "biến mất", ko làm fiền anh nữa, nhưng mà em ko làm đc. Có lẽ, em nên làm thế thì hơn, fải ko anh?
    Baby don't go !
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi nghĩ nhiều về bạn và về những lơìu khuyên của bạn,tôi chẳng hiểu mình có làm được nữa hay ko,và bạn biết ko hình như là tôi ko thể làm được đâu bạn ạ,xin lỗi nhiều nhé,rất xin lỗi.
    Trần Thanh Tâm
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    không sao!! nếu là tâm sự chân thành của mọi người mà không phải câu bài thì... cứ tự nhiên!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. nownforever

    nownforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nói với em câu đó,cái câu mà em ko muốn nghe nhất "Anh định nói cho em chuyện này,nhưng ko biết bây giờ có thích hợp ko" trời ơi,ko biết em còn phải nghe câu đó đến bao giờ nữa đây Anh.....Anh nói "Thôi để khi nào Anh say rượu,lúc đó Anh sẽ có đủ can đảm để nói với em thất cả",nhưng biết chờ đến lúc nào bây giờ hả Anh,hichic chẳng nhẽ lại khó nói đến mức đó sao Anh,Anh có thể ngồi hàng giờ tâm sự với em bao nhiêu chuyện,vậy mà chỉ vài phút nói với em những gì Anh đã hứa mà sao Anh lại ko thực hiện,hichic,Anh nói Anh sẽ gửi mail,vậy mà em chờ mãi,chờ mãi mà chẳng thấy đâu cả là sao hả Anh......(Anh có biết cảm giác sống trong sự ngờ vực đau khổ tới mức nào ko......hichic,chỉ muốn làm cách nào đó để quên tất cả những gì em đang suy nghĩ,uống rượu để say,để quên đi tất cả...hichic nhưng rồi khi tỉnh lại mọi lời nói của Anh lại vang lên trong đầu em,huhuhu,phải làm sao đây hả Anh???Làm em chìm ngập trong suy nghĩ sung sướng lắm phải ko Anh????)Chỉ cần Anh nói với em những gì Anh đã định nói thôi!!!!!
    Chờ mail của Anh
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    toàn là chuyện buồn
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu......Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng tớ có cảm giác là cậu không muốn nghe tớ nói, những lúc tớ tưởng là chắc chắn đến 100 % là sẽ nhận được tin của cậu thì lại không có..........Tớ đã thực sự thất vọng, bởi vì cậu trong mắt tớ khác rất nhiều so với cách xử sự của cậu bây giờ..... Bi giờ, ngay cả dưới danh nghĩa là một người bạn bình thường ,.....tớ cũng không được liệt vào danh sách của cậu nữa. Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng cậu phải hiểu là.......không có một sự chịu đựng nào là vô hạn.........Tớ không làm sai điều gì để cậu như thế này với tớ..........Cậu yên tâm, tớ không hiểu nhầm cậu đâu...... Tớ vẫn chờ thư của cậu, bởi vì cậu vẫn là mối quan tâm của tớ........

Chia sẻ trang này