1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người.........!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Trai_Tim_Pha_Le, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này , mọi ng` coi đây là nơi trút bầu tâm sự nhưng điều đó có ý nghĩa gì ko? khi mà , những điều này , ng` mà mình cần cho biết nhất lại ko bít ??? Hãy làm những gì mà con tim mình mách bảo , hãy làm những gì bạn cảm thấy là đúng, mặc dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa . Hãy tin vào chính mình chứ . Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và cảm thấy cuộc đời thật là đẹp .
    Sống ở trên đời là một điều sung sướng , nhưng càng sung sướng hơn khi có một ng` tri kỷ , có việc để làm( để cảm nhận mình còn có ích cho một ai đó ) , và có một ước mơ .
    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ là nếu muốn cho người ấy bít thì có thể gửi cho họ cái link cũng đc chứ sao. Nếu ko, cứ tâm sự cho thoải mái muh
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói" hữu zuyên thiên lí năng tương ngộ", vậy thì tớ và U có thể coi như là có duyên rùi, Net mênh mông là thế mà lại cụng đầu nhau.
    Cám ơn sự bất ngờ của U nhiều lắm.Hôm đó lúc 9h kém 10 phút a.m, tớ còn đang say giấc nồng thì thằng em lôi xềnh xệch dậy, nghe loáng thoáng "....xuống kí..." cái gì đó.Tớ vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn,bộ dạng chắc buồn cười lắm nên thấy bác đưa thư cứ tròn mắt nhìn:tóc tai thì xoã tung bù xù, khoác cái áo của mẹ vừa to vừa loè xoè loẹt xoẹt....Nhưng khi nhìn thấy tên U ở From thì tớ....tỉnh cả ngủ.Thực sự là rất bất ngờ.Món quà rất đẹp, lời viết trong thiệp cũng hay, tớ không ngờ là U "văn vẻ" như thế......"màu xanh của trời, màu xanh của đại dương...".
    Cám ơn U nhiều lắm, vì U đã làm cho ngày hôm đó của tớ thêm vui và có ý nghĩa.Thật hạnh phúc khi biết rằng dù mình có đi đâu, làm gì thì bên cạnh mình luôn có những người bạn tốt.Tớ hiểu rằng tớ là kẻ quá đỗi hạnh phúc.....
    Hi vọng rằng kế hoạch "quá cảnh" đó sẽ thực hiện được, tớ muốn là vào quý III hoặc IV năm 2003 hơn là phải đợi đến tận 2005...U cũng thế, phải không? Vây thì hãy cầu nguyện cho tớ đi nhé, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình.Nhưng mà nghĩ cũng buồn chút chút, ngày gặp cũng là ngày xa.....Mà thôi, tất cả vì tương lai, U nhỉ.....!
    Tớ cũng xin chúc U câu mà U đã chúc tớ: dù U có đi đâu, dù U ở tận phương trời nào thì xung quanh U luôn có thứ-mà-ở-nơi-nào-cũng-như-nhau.......màu xanh của trời, màu xanh của đại dương.....
    Quên chưa nói với U 1 điều:"chữ của U...."
    U hiểu rồi phải không?Tớ thì mãi mãi không bỏ được cái tật chọc tức U đâu. chọc cho U phát cáu lên.........sướng lắm
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, thấy các bác viết cho 1 người mà iem chẳng biết viết cho ai, thôi cứ post đại 1 bài để đánh dấu sự có mặt của iem trong chủ đề này, hìhì(câu được thêm 1 bài )

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Viết thì cứ viết thôi nhưng điều mong muốn hơn cả là được gặp mặt và được nói chuyện cơ , mà chuyện đó thì thật là khó khăn người nhỉ . Biết đến bao giờ đây , 2 tuần nay không gặp người thấy nhớ quá . Mà thôi người bận thi cơ mà , hãy thi tốt nhé .
    Nhắc đến vầng trăng thì luôn nhớ đến vì sao .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  6. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người ơi xin hãy chờ , hãy chờ đợi em , người nhé !
    Dun
  7. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi , bao giờ về thế , cố gắng về đê , chúng ta đi wán vườn đê , thèm được ôm , được hun wá à, mau mau nha'
    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá

Chia sẻ trang này