1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một tâm hồn đã mất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi contauma07, 10/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. contauma07

    contauma07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một tâm hồn đã mất

    Vẫn con người đó, vẫn giọng nói đó, vẫn nụ cười đó... nhưng sau 3 năm gặp lại, em hoảng hốt nhận ra rằng một tâm hồn đẹp thì đã mất. Một tâm hồn trong sáng, một con người luôn mong muốn sống đẹp đã mất. Em đã thực sự sụp đổ vì con người mà em tôn thờ giờ không còn tìm lại được nữa. Ở bên anh mà em cảm thấy xa lạ và không còn cảm xúc.

    Ngày xưa, em vốn chấp nhận tính ích kỷ như một nét xấu xí đáng yêu của anh, một lỗi nhỏ trong thần tượng của em. Nhưng không ngờ, lỗ thủng nhỏ đó đã làm đắm cả con thuyền nguy nga. Em ước giá mà anh không ích kỷ, tự buông thả vào những mối quan hệ dễ dãi để lấp đầy nỗi cô đơn đến nỗi làm hỏng cả bản thân mình, giờ có lẽ anh đã rất hạnh phúc với những gì mình có. Nhưng giờ thì muộn cho cả 2 đứa mình rồi. Em phải rời xa anh vì em không có cách gì cứu vãn mối quan hệ của bọn mình nữa. Anh cũng chai sạn nhiều rồi, chả còn lại nhiều cảm xúc với em nữa. Anh đang lạc lối, không biết tìm yêu thương thật sự ở chốn nào phải không.

Chia sẻ trang này