1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU...( RIÊNG TẶNG CHO ANH CỦA EM...HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI VẪN THẾ...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU...( RIÊNG TẶNG CHO ANH CỦA EM...HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI VẪN THẾ...)

    Ngày 20 tháng 2 năm 2004
    Mình xa nhau đã 28 ngày. Gần tròn một tháng. Liên lạc 8 lần bằng điện thoại với 40 phút đường quốc tế thêm 20 lần gặp nhau trên mạng với 40 giờ nghe nhau , nhìn nhau và nhớ thương nhau.
    Hỡi tất cả những ai đang nhớ thương người yêu. Hãy cùng tôi nói với anh ấy tất cả những tâm tình sâu kín.
    Ngày mình gặp nhau, bàn tay em run run, mồ hôi lạnh toát trong tay anh. Bàn tay em bé nhỏ, gầy guộc trong tay anh to lớn và ấm áp.
    Anh đã hát cho em nghe bài Như cánh vạc bay của TCS. Anh không nói gì. Anh chưa bao giờ nói gì về tình cảm của anh với em, chưa bao giờ nói những lời hoa mĩ với em. Nhưng em biết, em hiểu, em có thể cảm nhận những thay đổi tinh vi nhất trong tâm hồn anh, trong suy nghĩ của anh, khi anh đối diện với em.
    Anh thương yêu ơi!
    Ngày tháng xa nhau trở thành dài đăng đẵng
    Chiều nay, em đọc lại khúc chinh phụ cũ:
    Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong
    Phải ! Em đang nhớ anh ! Nhớ anh da diết
    Nhớ anh tha thiết
    Nhớ anh như chưa bao giờ được nhớ
    Anh không phải khách chinh phu. Em không phải nàng chinh phụ. Vậy mà, chúng mình vẫn phải chờ nhau. Biền biệt phương trời xa cách
    Anh thương yêu ơi!
    Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không?
    Chiều qua, em đã lên mạng tuyển dụng để đăng thông tin tuyển dụng của anh. Nếu có một việc làm tốt ở VN, anh nhất định hãy trở về cùng em, anh nhé?
    Nhớ anh
    Em nhớ anh
    Da diết !
    Nhớ chàng như mảnh trăng đầy
    Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm
    Anh có biết điều đó không anh yêu?
    Em biết là anh biết
    Nhớ thương tràn ngập trong lòng em
    Này mây, này gió, này trăng sao ! Hãy nói hộ tôi với anh là tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi yêu anh da diết ! Tôi yêu anh mãi mãi...
  2. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, ngồi mãi trên mạng để chờ anh. Nhưng có lẽ, anh không vào. Thôi thì...mong anh ngủ thật ngon giấc. Mấy ngày nay, có lẽ anh rất mệt. Chỉ muốn gánh vác giúp anh chút gì những nỗi buồn lo hiện tại. Nhưng em biết, em cũng chỉ làm rối trí cho anh mà thôi. Đành vậy. Cầu mong với tất cả niềm tin và tình yêu rằng anh sớm sẽ vượt qua lúc này. Em yêu anh ! Em yêu anh và mong mỏi những điều tốt đẹp đến cùng anh.
    Ngồi đây, nghe Quang Dũng hát " Một dại khờ một tôi " , lòng thấy nao nao buồn . Và, nhớ ! Nhớ chao ôi là nhớ !
    Anh có nhớ hôm chúng mình đi xem kịch ở IDECAF không? Vở " Nắng sớm mưa chiều " Một vở diễn cũ, cốt truyện không hay thậm chí hơi sến, nhưng các diễn viên đã diễn hết mình. Em rất nhớ bài hát ấy của Phú Quang. " Chia cho em một đời say . Một cây si với một cây bồ đề " Không hiểu sao ông Nguyễn Trọng Tạo lại có thể tìm đâu ra được tứ thơ ấy . Phải, cả buồn lẫn vui, hạnh phúc và bất hạnh đan xen nhau trong từng mỗi cuộc đời , từng mỗi con người.
    Nhớ chao ôi là nhớ !
    Đường chúng ta đi, 9 tháng chưa phải là một quãng thời gian dài so với một cuộc tình và cũng chưa phải là một quãng thời gian dài so với một đời người. Nhưng em yêu anh và em tin anh.
    Cầu mong niềm tin ấy sẽ trở thành hiện thực thật sớm.
    Chia cho anh một đời em...
    Cầu mong hạnh phúc êm đềm cùng nhau...
    Vậy đấy, anh của em.
    Nhớ thương anh biết nói sao cho vơi cạn. Tối qua, em tập bài Huyền thoại mẹ. Thầm mong , thầm ước và thầm nghĩ, ngày ấy không xa, nhất định anh về...
    Nhớ anh! Nhớ anh!
    Sỏi đá cần nhau và em cần có anh
    -----------------------Xin cho được trọn đời, gọi tên người thì thầm-------------------
  3. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em lại tìm John Gardiner. Một lối văn êm ái và giản dị mà sâu lắng. The great love . Phải, em rất nhớ anh. Em lại nhớ đến anh. Em không thể chạy ra ngoài nỗi nhớ anh. Nỗi nhớ ấy như vòng kim cô trói em lại, siết em lại, giữ em lại. Vả chăng, chính em cũng không muốn thoát ra bên ngoài. Ra ngoài nỗi nhớ anh, em không còn là em nữa. Em chẳng muốn nói theo Xuân Quỳnh, nhưng em tin anh hiểu điều em muốn nói.
    Khi buồn, hãy đọc sách, hãy làm việc, hãy lấp đầy đầu óc. Chẳng phải anh đã dạy em thế sao? thế mà, em chẳng thể nào làm được.
    Nhưng thôi, có lẽ em phải về đây. Những công việc đang chờ đợi em ! Em nhớ anh !
    Em nhớ anh !
    Gửi anh một đóa hồng nhé ?
  4. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, em lại chờ đợi anh
    Và, anh vẫn chưa lên
    Nỗi buồn giằng xé
    Lo lắng
    Hoang mang
    Buồn quá
    Buồn thật nhiều...
    Anh của em ơi!
  5. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh, nhớ anh cả khi chúng mình bên nhau. Em nhớ anh. da diết
    Anh có biết không?
  6. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 21 THÁNG 2
    Anh thương yêu!
    Một đêm thật dài đã qua. Mình đã được nói chuyện với nhau. Sáng nay, em đi làm, mở mắt không lên đấy !
    Sáng nay, mẹ bệnh. Đi một ông bác sĩ, rồi lại thêm một ông bác sĩ khác. Chị của em chở đi. Còn em, chỉ biết cầu nguyện cho mẹ sớm qua khỏi. Trưa , em về nhà. Ngồi cặm cụi gỡ xương cá cho mẹ ăn chiều. Chiều nay, em đi làm về muộn, sợ mẹ đói. Chiều, em trốn về sớm, mua cho mẹ hoành thánh. Nhưng mà, mẹ cũng chẳng ăn được nhiều. Buồn và lo lắng quá. Em nghĩ đến anh. Giá mà anh đang ở bên em. Em cần biết mấy một bờ vai âu yếm.
    Anh thương yêu !
    Về với em thôi. Thời gian đầu có thể ta sẽ vất vả một chút. Nhưng rồi đâu sẽ vào đó thôi. Mình có cần gì đâu hở anh?
    Tất cả những vàng bạc trên thế gian này đều không đổi được một tình yêu chân thành và sâu sắc. Chúng mình sẽ bên nhau, bình yên hạnh phúc.
    Về với em nhanh lên anh nhé!
    Em đang cần anh, ôm em vào lòng, nắm tay nhau thanh thản đi giữa cuộc đời .
    Về với em nhé ?
    Góc vuông yêu thương của em ! Trái tim em chưa bao giờ thôi hướng về anh !
    Nhớ thương anh ! Da diết !
    Về với em !
  7. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu !
    Hôm nay lại là chủ nhật. Không có thời gian để làm việc gì hết. Sáng , đưa mẹ đi điện tim, khám bệnh. Về, chạy cuống cuồng ra chợ mua đồ nấu ăn. Món cháo cho mẹ, món canh vá cá cho em với Ngự và Vân. Em vừa làm đồ ăn vừa nhớ anh quá ! Anh thường cười trêu em. Đâu phải em không biết nấu ăn ? ( hihi)
    Ngày tháng trôi qua thật là chậm chạp. Những lúc như thế này, em cần biết bao vòng tay của anh bên mình.
    Định viết một cái gì đó. Nhưng từ Tết đến giờ chẳng viết đuợc cái gì hết . Chữ nghĩa nó trốn em mất tiêu rồi.
    Ai nói phê bình không cần hứng thú đâu?
    Em rất nhớ anh. Công việc dồn dập như vậy cũng không làm nguôi đi nỗi nhớ anh trong lòng.
    Em vừa lên tiếng thuê người làm. Mẹ bệnh thế này...Không ai làm việc nhà, em thì lại vào cao điểm công việc. Đành thuê người thôi, dù biết thuê là tốn thêm chi phí. Nhưng em tin mình gánh được. Đành thôi ! Cố gắng thức khuya, làm thêm ít nhiều để mẹ đỡ tay chân.
    Chiều nay, em sẽ tập tiếp bài hát. Mong là hát sẽ có hồn hơn.
    Chắc cũng chẳng có giải thưởng đâu, anh nhỉ ?
    Thôi thì sẽ cố gắng lên . Anh có động viên em không?Chúng mình sẽ nâng ly, mừng em có giải hoặc an ủi người thi hỏng nhé?
  8. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay, công việc nhiều quá. Thêm nhiều mệt mỏi. Có lúc thèm ngủ đến khủng khiếp.
    Công việc, công việc và công việc
    Bao giờ ta thoát khỏi nó hả trời?
  9. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cuộc tình tôi đang theo đuổi bằng tất cả trái tim mình rồi sẽ đi về đâu
    Mỏi mệt và yếu đuối, tôi cần một chỗ để nương tựa, có bờ vai nào đủ rộng cho tôi không?
    tôi yêu anh, bằng tất cả trái tim mình. Anh có hiểu điều ấy không/
    Tại sao và tại sao?
    Bây giờ mọi sự đổ dồn lên vai tôi.
    Mẹ thì bệnh
    gánh nặng gia đình sao mà nặng nề quá vậy? Tôi muốn tung hê tất cả, tôi không muốn làm gì nữa hết, tôi muốn chết
  10. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tôi mệt mỏi trước những nẻo đường của cuộc đời, rồi cuộc đời sẽ đưa tôi về đâu?
    buồn bã, chán nản và vô định
    chuyển chỗ làm chăng?
    gánh nặng áp lực dư luận từ chuyện đã qua đâu phải dễ để tôi tồn tại ở đây
    trời hỡi
    càng nghĩ càng thấy rối tung rối bời
    tôi phải làm gì đây?
    tôi phải làm gì đây
    một gia đình, 3 người, 1 người nay ốmmai đau, đôi vai gầy của tôi làm sao mà gánh vác
    tôi yếu đuối và kiệt sức
    người mà tôi yêu thương có yêu thương tôi không? Hay chẳng qua đó chỉ là một ...?
    Tôi buồn bã và thất vọng
    tại sao?
    tại sao?
    tại sao?
    tại sao?
    tại sao?
    tại sao?
    có lẽ chẳng ai có thể cho tôi điều tôi mong muốn, tôi đau khổ, tôi buồn bã có ai sẻ chia chăng? tôi mong ước gì, người ấy cũng đâu có biết
    nếu tôi là người ấy, tôi đã bỏ tất cả để quay về đây
    trời ơi
    tại sao tôi lại thế này?
    lao đầu vào công việc chỉ là sự ngu ngốc, tôi có thoát khỏi sự giày vò của chính mình đâu? buồn bã và mệt mỏi quá
    ước gì tối nay, nằm xuống và ngủ luôn
    vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa
    vĩnh viễn không bao giờ biết đến buồn vui sướng khổ nữa
    buồn quá
    buồn quá
    tại sao những cuộc gặp gỡ những ngày gần đây luôn bị đe doạ bởi virus, tại sao lúc tôi ko lên thì người lại lên làm gì? tại sao giờ người hẹn với tôi thì lại ko xuất hiện? tại sao số điện thoại lại là của người ta?
    Hàng vạn thứ tại sao vây bủa lấy tôi
    phải , có gì ràng buộc đâu, ngoài một tình yêu ? dù tình yêuấy của tôi dành cho người là chân thành và da diết
    người có biết tôi yêu thương người đến mức nào không?
    buồn quá, buồn không thể tả được
    buồn ơi...
    tại sao?
    tại sao?
    hay là tôi quan trọng hóa vấn đề
    nhưng rõ ràng nếu sự việc được xâu chuỗi lại như vậy?
    có ai nói cho tôi biết sự thật là như thế nào?
    có ai không?
    tôi đang phát điên lên đây
    tôi nguyền rủa cả thượng đế, thượng đế quả là một thằng điên, ...

Chia sẻ trang này