1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU...( RIÊNG TẶNG CHO ANH CỦA EM...HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI VẪN THẾ...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em còn ít tuổi, cũng chẳng biết gì nhiều nhưng em nghĩ với bất kỳ người con trai nào, sự nghiệp với họ là nền tảng cần có cho bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, có thể với người này là ít với người kia danh vọng, sự nghiệp là nhiều nhưng không thể phủ nhận ai cũng ham những điều đó. Chị cũng gặp nhiều gánh nặng trút lên, rồi không có ai bên cạnh, khóc chắc cũng một mình, chịu tất cả, sao chị không chia sẻ, ừm, em biết em chẳng biết giữa chị và anh ý thế nào, nhưng cái gì cho nhau biết được để động viên dù là ở xa còn hơn là chịu hết. Nếu nói vứt hết để về cũng không sai nhưng nếu làm vậy chắc cũng là làm khó anh ý. Chỉ là chủ quan khi đọc những dòng của chị. Mạnh mẽ nha chị.
    Cũng lạ lùng là nếu chưa yêu có lẽ sẽ tự lo được hết nhưng khi có một ai đó rồi thì người ta chợt mềm yếu đi nhiều vì mong bờ vai kia cũng chia sẻ. Đường đến với nhau còn dài lắm và kể cả đi cùng rồi cũng vô cùng............
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To vinhhanh:chào bạn,bạn đang có vấn đề,hẳn vậy.Đọc những dòng viết của bạn,tôi chợt nhớ lại,chỉ một thời gian ngắn trước đây,tôi cũng ở trong tâm trạng gần giống như bạn.Tôi cũng có những trục trặc về công việc,về cuộc sống,về gia đình..một đống những bùng nhùng,cảm giác chỉ muốn tung hê tất cả,rũ bỏ tất cả.Những khi đó tôi thèm được tâm sự,được chia xẻ với một ai đó,cơ khổ gần 30 rồi mà vẫn chưa có người yêu,những đứa bạn thân thì cũng có những vấn đề của riêng nó,giờ lại làm phiền,ko thích.Bố mẹ ư,khoảng cách cả một thế hệ,khó có thể nói chuyện được.Có những đêm làm việc,một mình mình với căn phòng rộng lớn,cảm giác cô đơn,tủi thân bỗng tràn về hic hic..Những khi đó tôi trút tất cả lên chiếc máy,vào những bài viết trong topic Tâm sự bên 7x,tuyệt vời làm sao,tôi cảm thấy nhẹ nhõm,thoải mái hẳn và tôi chắc rằng bạn cũng cảm thấy như vậy khi viết ra những tâm sự của mình.
    Bạn gái ạ,chúng ta còn trẻ,còn sức lực,đừng quá bi quan như vậy.Con người,ai cũng có lúc gặp khó khăn,thử thách..Bạn hãy nhìn ra xung quanh,cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm.Bạn vẫn còn gia đình,vẫn còn những người thân yêu nhất ở bên cạnh,hãy quan tâm đến họ nhiều hơn(mẹ bạn đang ốm mà),bạn sẽ cảm thấy mình là một người có ích hơn,có trách nhiệm hơn.Nếu bạn vẫn còn buồn,hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu,nói chuyện,giúp đỡ những người xung quanh để rồi sẽ được nhận lại những tình cảm quý mến mà họ dành cho bạn,bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp lắm,vẫn đáng để sống lắm.Thế nhé,rồi mọi thứ sẽ qua thôi,bạn sẽ vượt qua được mà,phải vậy koThân.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nước mắt tôi ướt nhòa đây
    sáng nay, mẹ tôi lại trở bệnh
    cha tôi lai đi cãi nhau với hàng xóm
    tôi thì cảm sốt đến mức không thể nhấc mình lên
    người tôi yêu thì sau mấy dòng tin nhắn có vẻ trách móc của tôi đã bực tức mà hỏi " em muốn gì ?"
    Em muốn gì hả anh?
    em muốn anh hiểu em, anh yêu thương em, anh trở về bên em
    em muốn anh có thể chịu đựng những lúc mệt mỏi của em...
    Anh có biết tôi đang đau khổ không?
    Tôi gắng gượng nhưng tôi mệt mỏi quá
    làm sao?
    làm sao?
  4. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hay là tôi đã sai rồi?
    tại sao tôi không thể vững tin vào anh? Không.. Tôi tin anh ! Nhưng tại sao tôi hay lo lắng như vậy?
    nếu anh không còn yêu tôi nữa. Tôi sẽ như thế nào? tìm một công việc làm khác, và sống một cuộc đời cô độc mãi mãi
    Tại sao? Tôi sắp phát khùng lên với chính mình
    Anh đã nói với tôi những gì? " Anh không thể hiểu nổi em muốn gì?" Tôi chẳng muốn gì hết
    tôi chỉ muốn có anh bên tôi
    làm sao mà anh hiểu điều ấy
    làm sao mà anh hiểu tôi đang trong tâm trạng thế nào
    tôi đã từng làm anh giận
    rất giận
    nhưng rồi anh cũng tha thứ cho tôi
    còn lần này?
    tôi đâu có cố ý
    anh có biết là tôi đang bị khủng hoảng tinh thần không?
    tôi ko muốn anh buồn vì tôi, cứ gặp anh là nói chuyện vui. nhưng cuộc đời đâu chỉ có chuyện vui
    anh không hiểu rằng, với tôi, anh là niềm an ủi lớn lao nhất...
    buồn, buồn lắm
    làm thế nào đây
    ai cho tôi một lời khuyên với
    tôi làm cái gì thế này
    làm sao sống mà không có anh nữa...
  5. phutgiaothualangle

    phutgiaothualangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu cảm giác và mong muốn của chị, con gái chúng mình lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh người yêu, muốn gặp anh ấy hàng ngày. Nhưng chị ơi, con trai họ khác mình nhiều lắm, ngoài mình ra họ còn bao nhiêu thứ để quan tâm, sự nghiệp, bạn bè, những mối quan hệ xã giao... mình chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của họ thôi. Đọc những tâm sự của chị em đoán chắc 2 anh chị đang ở rất xa nhau, sao chị không nghĩ anh ấy cũng có những khó khăn. Em biết chị đang gặp rất nhiều khó khăn, công việc, gia đình, mẹ lại bị bệnh nữa .. nên rất cần sự quan tâm của anh ấy, trong khi anh ấy lại đang ở xa. Vậy thì chị hãy cho anh ấy biết những khó khăn của chị, nếu không thể gặp trực tiếp thì có thể qua DT, email, hay chat. Chị đừng vì nghi ngờ mà dằn vặt anh ấy, đừng trách móc anh ấy, chị trách móc anh ấy cũng có được gì đâu. Mà chính sự trách móc dằn vặt ấy sẽ khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, cũng chính chị cảm thấy không vui. Và điều đó sẽ đẩy quan hệ của anh chị tới chỗ bế tắc. Em nghĩ chị nên tự giải quyết những vấn đề của mình, không ai có thể làm giúp chị đâu, kể cả anh ấy. Hãy xem anh ấy là chỗ dựa tinh thần, hãy để nỗi nhớ thành tình yêu và niềm hi vọng, đừng biến nỗi nhớ thành sự nghi ngờ. Đừng phạm sai lầm giống em, em đã từng có anh ấy, được anh ấy yêu thương nhưng em lại luôn dằn vặt anh ấy về những mối quan hệ cũ, về những cô em gái của anh ấy, trong khi lại không biết quan tâm đến công việc, ước mơ hoài bão của anh ấy, để rồi cuối cùng anh ấy đã quyết định rời bỏ em vì cảm giác yêu thương ngày xưa đã bị thay thế bởi cảm giác mệt mỏi, chán chường.
    Em hi vọng chị sẽ nhanh chóng vượt qua được cơn sóng gió này nhé.
  6. phutgiaothualangle

    phutgiaothualangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị và những người con gái đang gặp đau khổ vì tình yêu, tặng cho cả chính em nữa.
    Cánh Buồm Đỏ Thắm.
    Nhạc và lời : Đỗ Bảo
    Ca sĩ : Trần thu Hà và Lê Hiếu
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh
    Thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em.
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết
    Bờ môi chưa từng tha thiết
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh được gần bên em
    và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao.
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời.
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn con gió. Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em,
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến
    Anh là giấc mơ của em
    Em tin bằng nỗi nhớ chờ ngóng từng giây phút
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh được gần bên em
    và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao.
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời.
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây
  7. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có lẽ, em nói rất đúng đấy
    chị đã sai rồi
    trong lúc này không bao giờ nên dằn vặt anh ấy như vậy
    chị thật là có lỗi với anh ấy đúng không?
    chị cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa ! Chị sẽ rút kinh nghiệm chuyện này
    Cảm ơn em !
  8. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu !
    Giờ này, anh lại nằm một mình với cái chân đau
    Em lo lắng thật nhiều nhưng chẳng thể làm gì được. Em chỉ còn biết cầu mong sao anh chóng khỏi cơn đau này.
    Cầu nguyện Chúa phù hộ cho anh của em
    Em xin lỗi anh
    Vì tất cả những điều đã xảy ra, đừng giận em , anh nhé?
    Chưa bao giờ em thấy yêu anh như thế !
    Ước gì có thể chịu đựng đau khổ thay cho anh
  9. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa đã qua nhanh.
    Em rất nhớ anh
    Công việc vẫn bộn bề. Nhưng điều ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn bởi vì có anh trong đời em. Suýt nữa thì em đánh mất tình yêu của chúng ta bởi sự dằn vặt , trách móc của em rồi.
    Em thật là nông nổi quá phải không anh?
    Nhớ thương không thể nào bù đắp được cho lúc xa nhau này, emcầu mong ngày chúng ta thành đôi sẽ đến. Khi ấy, những phập phồng lo sợ sẽ không còn...
    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn đấy thôi. Em hiểu là mình cần làm những gì để chờ đợi ngày chúng ta đoàn viên hội ngộ.
    Hôm nay anh có bớt đau chân chưa anh? Nhanh chóng hết đau anh nhé? Em rất lo lắng cho anh
    Ước gì em có thể đau đớn thay cho anh.
    Anh biết không? Có lần em đã trả lời cho Ng. khi nó hỏi em là nếu anh khôngvề bên em thì em làm thế nào, em đã nói mà không hề ân hận rằng nếu anh không trở về mà anh được bình yên hạnh phúc thì em cũng vui lòng.
    Hạnh phúc có khi chỉ là đơn giản được biết anh bình an, mạnh khỏe. thế thôi! anh có hiều điều đơn giản ấy không anh?
    Nhớ thương nhiều đôi khi làm cho em trở thành một kẻ điên khùng gàn dở. Luôn tưởng tượng những điều chẳng lành...
    Nhưng mà, anh có hiểu điều em nói không anh?
    Đốt lòng em câu hỏi
    Yêu em nhiều không anh?
    Xuân Quỳnh đấy ! Anh ạ.
    Có lẽ là hàng vạn người con gái trên đời này đều muốn hỏi câu đó.
    Cầu mong anh của em chóng khỏi bệnh.
    Bình an , anh nhé?
  10. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VÀ ANH TỒN TẠI
    Lưu Quang Vũ
    Giữa bao la đưòng xá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước em đưa anh chở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai, là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng vì em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày ở bên em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không trẻ mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, nam tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    Anh yêu em, và anh tồn tại
    Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mối chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đây đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đây, đôi bàn tay tin cậy
    Ban tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ xở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên của sổ
    Dẫu quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.
    ================================
    Bài thơ của Lưu Quang Vũ đấy, anh ạ!
    Em yêu anh và em tồn tại...
    Em nhớ anh ....

Chia sẻ trang này