1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU...( RIÊNG TẶNG CHO ANH CỦA EM...HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI VẪN THẾ...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi đã trôi qua. Kết quả cũng như mình dự kiến. Em không có buồn chút nào hết. Bởi vì em tự biết mình. Điều tuyệt vời nhất là em đã nghe được những bài hát thật hay từ các đồng nghiệp của mình. Điều ấy chẳng tuyệt vời sao hả anh?
    Em rất hạnh phúc vì em đã điều chỉnh được mình để sống thanh thản và làm việc hiệu quả. Điều ấy thật là tốt với em.
    Cảm ơn anh đã tha lỗi cho em mà không chấp nhặt điều ấy.
    Hạnh phúc đối với em, có khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy dòng chữ "...is typing message "
    Thêm một ngày nữa xa anh
    Nhưng nhất định chúng mình sẽ có nhau, anh nhé !
  2. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, có khi, em đâm ra lẩn thẩn . Cứ hay suy nghĩ về cuộc đời và con người. Cứ như là mình đã sống hàng trăm năm rồi đấy !
    Cuộc sống quả là ngắn ngủi. Tại sao con người cứ mãi tranh giành hơn thua từng li từng tí nhỏ nhặt vậy hả anh?
    Có lẽ cũng nên giải thích theo kiểu TCS :" Tôi là ai mà còn trần gian thế ..."
    Em nhớ anh lắm.Nhớ anh rất nhiều. Mong ngày ta được gặp lại nhau.
  3. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em lại đọc Xuân Quỳnh. sao mà em yêu thích đôi vợ chồng này như vậy không biết nữa. ANh đọc bài thơ này nhé?
    Một bài thơ thật hay đã đưa tên tuổi XQ vào làng thơ VN.
    Chồi biếc
    Dưới hai hàng cây
    Tay ấm trong tay
    Cùng anh sóng bước
    Nắng đùa mái tóc
    Chồi biếc trên cây
    Lá vàng bay bay
    Như ngàn cánh ****
    (Lá vàng rụng xuống
    Cho đất thêm màu
    Có mất đi đâu
    Nhựa lên chồi biếc)
    Này anh, em biết
    Rồi sẽ có ngày
    Dưới hàng cây đây
    Ta không còn bước
    Như người lính gác
    Đã hết phiên mình
    Như lá vàng rụng
    Cho chồi thêm xanh
    Và đời mai sau
    Trên đường này nhỉ
    Những đôi tri kỷ
    Sóng bước qua đây
    Lá vàng vẫn bay
    Chồi non lại biếc
    --------------
    2-1-1963
  4. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Anh đã đọc được những gì em viết rồi! Anh hiểu. Anh cũng nhớ em lắm chứ. Anh nhớ em nhiều. Nhớ giọng nói. Nhớ nụ cười, và nhớ cả những lúc hờn ghen ích kỉ của em.
    "Ước gì! Em ở đây giờ này.
    Ước gì...."
    STILL LOVING YOU!
  5. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!
    Bạn thienthan gì đó ơi!
    bạn nhầm người rồi! Tôi không phải là người mà bạn yêu đâu. Tôi đã đi làm, người yêu của tôi cũng không có hoàn cảnh không giống của bạn !
    Vui vẻ nhé!
    Đừng nhận nhầm người như thế!
  6. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhầm chút nào đâu. Mình muốn viết một cái gì vào bài của bạn thôi, mình xin lỗi nhé! Mình cũng muốn bạn vui hơn một chút mà thôi.
    Still loving you
  7. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều mà tôi cũng ko hiểu nổi nữa...
    chẳng biết phải làm sao.
    chỉ cầu mong mọi điều bình an
  8. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại là những ngày buồn bã. tại sao lại như thế?
    Một lời nói êm đẹp lòng nhau. tại sao lại không thể?
    Anh thương yêu ơi!
    Những khi em dỗi hờn, xin anh đừng vội mắng. Những lúc em giận dỗi, xin anh đừng nói em gây áp lực cho anh. Chỉ cần anh vỗ về em, chỉ cần anh nói rằng em của tôi đừng lo lắng nhiều quá vậy thì em đã có thế bình tâm ngay lập tức. Anh đừng nói rằng em gây áp lực cho anh, anh nhé?
    Có bao giờ, em muốn anh của em buồn đâu?
    Đừng để chúng mình thêm khoảng cách trong tâm hồn nghe anh.
    Em sợ lắm khi sự lạnh lẽo ùa vào tâm hồn mình những lúc em nghĩ rằng, anh không còn yêu thương em. Điều ấy thật là buồn, thật là buồn bã biết bao nhiêu. Anh biêt là em yêu thuơng anh nhiều bao nhiêu. Anh biết là tình yêu ấy, em đã dành cho anh tất cả mọi điều âu yếm
    Vậy thì sao chúng mình không thể đằm thắm với nhau...
    Anh thương yêu ơi!
    em cũng không biết mọi việc rồi sẽ thế nào. Chỉ biết cầu mong sao chúng mình luôn yêu nhau như thủa ban đầu mà thôi.
    Cầu mong sao...
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi biết cách liên lạc với bạn của bạn , tôi sẽ làm cho anh ta biết thế nào là có bạn .
    Bạn dám không ? Hãy bình tĩnh lại bạn nhé ! Biết đâu, bạn đã làm phiền đến ngừơi ấy . Đâu cần nói nhều, chỉ biết rằng anh ấy sẽ luôn nghĩ đến bạn !
    Hãy coi đây là một thử thách đáng yêu, hãy cứ làm việc, hãy cứ đối mặt với những khó khăn bạn đang vấp phải, và nhớ rằng anh ấy luôn ở cạnh bạn, cho dù lúc này , anh ấy không thể hiện diện bên bạn mà thôi ...
    Cuộc sống luôn phải thử thách, và điều đó mang lại hạnh phúc , hạnh phúc nhiều hơn trong những điều có thể suy nghĩ được.
    Chỉ tiếc cho những ai không được thử thách....và ta mỉm cười khi thử thách đến với ta !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có lòng quan tâm. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho bạn địa chỉ của anh ấy.
    Một thoáng buồn bã thì nói vậy thôi, tôi vẫn hiểu, tình yêu cần lắm những hy sinh và cả sự chịu đựng, Chúng tôi đang ở rất xa nhau. Chúng tôi rất cần sự động viên và cả những hy sinh thầm lặng. Tôi không thể nói với anh những điều tôi mong mỏi nên đành trút hêt tất cả vào đây.
    Rồi tôi cũng sẽ bình thản được để hiểu rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào .
    Bạn biết không?
    Tôi biết mình thật là vô lý. Nhưng tôi cũng hiểu mình cần gì. Chúng tôi có lẽ, sẽ nói cho nhau hiểu điều mình mong ước ở đối phương để chia sẻ cho nhau điều cần thiết.
    Mai này, nếu đến với nhau. Chúng tôi sẽ thông cảm cho nhau nhiều hơn là bây giờ chúng tôi im lặng rồi sau này khủng hoảng.
    Tôi trân trọng hạnh phúc mà mình đang có mặc dù nhiều khi tôi cũng nổi khùng!
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã có lòng.
    Thành thật cảm ơn !
    Tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và nói với anh bằng những lời yêu thương dịu dàng.
    Chúc bạn vui....
    Một lần nữa, xin cảm ơn!

Chia sẻ trang này