1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU...( RIÊNG TẶNG CHO ANH CỦA EM...HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI VẪN THẾ...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oài, thánh thiện vật !
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Đọc những dòng bạn viết thấy buồn quá! Chắc bạn là một người rất tình cảm, rất biết hy sinh, mà những người như thế hay phải chịu đau khổ lắm. Tớ chỉ biết mong cho những hy vọng của bạn sẽ nhanh trở thành hiện thực, mẹ bạn đỡ ốm, anh ấy sẽ sớm trở về và là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời bạn.
    Nhưng cũng phải sống cho bản thân mình nữa bạn nhé!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]

Chia sẻ trang này