1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một weekend ko có anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tulip_ams, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip_ams

    tulip_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một weekend ko có anh...

    Anh ơi
    Bây giờ đã là 11.20 pm rồi, và thế là weekend này mình ko được gặp nhau. Bình thường giờ này mình đã thật là vui vẻ và hạnh phúc ăn tối bên nhau, vậy mà giờ đây em đang ở thật là xa anh, muốn đến ngay bên anh mà ko đuợc. Thời gian trôi thật nhanh kể từ ngày mình yêu nhau, vậy mà sắp được một năm rồi anh nhỉ. Những lúc bên anh thời gian như một làn gió thoảng, vậy mà khi xa anh em thấy dài đằng đẵng làm sao. " Khi xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ...." Mình yêu nhau hồn nhiên như trẻ nhỏ, em cũng thật bất ngờ khi yêu anh và ko bao giờ có thể nghĩ rằng em sẽ là một cô gái như vậy khi yêu anh . Yêu anh em cảm thấy mình thật bé nhỏ, lúc nào cũng chỉ muốn đuợc anh che chở và nũng nịu với anh. Em còn nhớ như in hình ảnh lần đầu gặp anh, cái nhìn đầu tiên như môt tia sét đánh, và mình yêu nhau lúc nào cũng ko biết, phải ko anh. Em cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khi anh bắt tàu lên tận ga đón em hôm em ốm. Mặc dù ko còn đủ sức để đi nhưng khi nghĩ đến việc được ở bên anh và được anh chăm sóc thì em lại có sức mạnh để đi. Lúc gặp anh ở ga, em chỉ muốn nép ngay vào ngực anh và khóc oà vì cảm động. Hơi ấm của anh đã sưởi ấm và xua tan mọi mệt mỏi , căng thẳng trong em. Sau mỗi giờ học, được nghe giọng anh hay nhận thư của anh, bao nhiêu căng thẳng tan biến hết, anh ơi anh có thế ko. Em ko làm thơ hay được như anh, em ko biết tạo ra những điều thật lãng man, nhưng em chỉ biết rằng em yêu anh, và tình yêu đó ngày càng lớn dần theo năm tháng, anh có biêt điều đó ko, anh cũng biết rằng càng ngày mình càng yêu nhau và ko thể sống thiếu nhau được, phải ko anh????
    Một weekend buồn vì ko có anh, yêu và nhớ anh nhiều.......
    Khỉ con của anh
  2. tulip_ams

    tulip_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
  3. tulip_ams

    tulip_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hic
  4. tulip_ams

    tulip_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này