1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa đông ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi motlanvamaimai, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    viết cho mùa đông ^_^

    vậy là chưa sang đông thu vẫn còn mà mỗi ng` HN đã cảm nhận được cái lạnh ấy! cứ mỗi lần đông sang tôi lại thấy vui mới lạ chứ ! bạn tôi hay hỏi một câu như là có: mày thích mùa nào nhất" va` câu trả lời là mùa đông! chúng nó nói điên mùa đông lạnh sao lại thich và ai cũng nói tao thích mùa thu mát là một lãng mạn khi đi chơi với ng` iu là hai< lá vàng rơi mừ đi dưới con đường Hoàng Diệu mùa thu là đẹp nhấtvà thía là chả ai hỏi xem vì sao mình thích mùa đông gì cả chán thế! chả bít nữa đông đến thì có nhìu món ăn ngon nóng sốt ngon ngon hơn cả là khi mình được ở cạnh ng` mình quý mến cái cảm giác ấm áp sẽ lan toả nhanh lắm mà chỉ có khi đông sang mới cảm nhận hết được!
    vậy là một mùa đông mới sắp đến lại thêm những kỉ niệm về mùa đông! bùn là đông này mình ko còn được ở bên cạnh mình yêu mến! chẳng thể nào có lại những cảm xúc như ngày xưa!
    mùa nào cũng là mùa đẹp mùa kỉ niệm! nhìn ai đó xúng xính bên quần áo mới bên ng` iu quý cùng mỉm cười khi vui dù có khi trời hanh môi nẻ cười như khóc
    mỗi mùa sang lại thương mẹ nhìu vì mẹ thêm tuổi già sức chịu đựng kém hơn trước thầm cám ơn mẹ đã sinh ra con cho con được sống và cảm nhận mùa đông mà con yêu quý
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu mùa đông đã thấy rét rùi, chỉ được cái ngủ ngon ....hihi, nhưng mà sáng dậy thì ngại lắm.
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cũng lại bắt đầu với câu hỏi:" mùa đông mày thích làm gì nhất!" và câu trả lời đôi khi tôi cũng nói như bạn nhưng hầu như ai cũng thế nhỉ! đông sang nằm trong chăn ôm mèo ngủ hay đọc chuyện nhấp nháp vài món ăn vặt đã quá thể! chưa kể chơi trò tung chăn của tớ và em tớ thể nào cũng có chiến tranh đổ máu là nước mắt< khóc mà>
    vừa hỏi bạn đông sang mày thích ản gì thế mừ cha chả nhìu món ăn quá thể : nem chua rán, ngô nuo''ng,bún đậu mắm tôm...... nhìu quá
    bạn còn đi học nếu ngồi trong lớp mù được ôm đưa bên cạnh thì ấm bít bao nhiu< với điều kiện nó cho ôm> ấm mà vui cực
    thế thui đã! à mà có đi lên net ở nhà ko nói làm gì nếu ra quán thì phải ngồi qúan nào ấm ấm nhé! như quán tớ đang ngồi nè:292 Tây Sơn< hiệu sa''ch tiền phong _VDC ý> ấm lắm chả muốn đứng đậy về tẹo nào hì! nhưng phải về rùi bi bi
  4. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    trong tất cả bốn mùa tớ thick mùa đông nhất, mùa đông được dậy muộn này thỉnh thoảng tối mấy đứa bạn hay rủ nhau đi lang thang đi bù khú ở đâu đó , ngay như bọn tớ đây mới bắt đầu chớm đông mà hôm qua mấy đứa đã rủ nhau lên hồ tây lượn lờ quanh hồ lạnh lắm nhưng mà vui sau đó lại về liễu giai làm bữa rượu ốc , cảm thấy rất vui mọi người nói mùa đông lạnh nhưng có phải chăng chắc gì nó đã lạnh như người ta nói ? phải ko
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đúng là tớ công nhận rằng mùa đong ko lạnh như ng` ta nghĩ chính thế mà ko phải ít những ng` iu mùa đông
    mùa đông đến mừ ăn ốc nóng rùi lai lai uống rượu như mấy ông con giai thì còn gì bằng! lại còn khoản lượn phố mùa đông nữa hay phết
    hôm nay tiết trời đông đã ấm lên rùi chứ ko còn lạnh như hai hôm trước nữa nhỉ! tớ hôm nay ko đóng bộ như gâu như hôm qua nữa mà chuyển sang gu áo gilê len bên ngoài áo trắng cũng ấm nhưng chỉ sợ chiều về rét thui!
    thế thui đã nhỉ! đông mà đến thì khối chuyện để nói như bao mùa khác
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mùa đông...chỉ nghĩ thôi đã thấy bao nhiêu yêu thương rồi...sinh nhật vào mùa đông,những kỉ niệm ấu thơ gắn với mùa đông..
    khi những cơn gió lạnh đầu tiên tràn về báo hiệu 1 mùa đông đang tới,tôi đã nghĩ ngay đến những con đường đầy gió và lá,1 góc Võng Thị,1 chiều Cổ Ngư..Hà Nội sao ma đẹp thế!
    mùa đông..cái lạnh giá và sự ám áp luôn đi liền với nhau.càng lạnh lại càng thấy ấm.gió thổi ào ào.những cành cây khẳng khiu trụi lá.bầu trời xám bạc.không gian như rộng hơn,trống vắng hơn.thời gian như trôi chậm hơn.đi giũa những cơn gió lạnh buốt,lá rụng đầy trên đầu,thấy người ta đi bên nhau,thấy lòng mình một thoáng nồng ấm lạ,một thoáng lại cay cay xót xa,cảm giác cứ đan xen nhau như thế làm nên mùa đông của riêng mình.chăng biết bà con thấy thế nào.mùa đông khiến mình dễ vui hơn mà cũng dễ chạnh lòng hơn.mùa đông mang lại nhiều cảm xúc hơn.nhưng vì thế mà đôi khi mấy đứa bạn kêu mình lãng xet...có lẽ vậy..cũng tại mình hay thả hồn đi linh tinh lắm..giờ lại nghĩ mình có cơm nóng để ăn,có chăn ấm để đắp,cong có những người ko đủ miêng cơm manh áo,se tàn tạ thế nào dưới cái lạnh của mùa đông..?vậy mùa đông yêu thương của mình có tàn nhẫn ko?
  7. CutKit

    CutKit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu tiet troi Hanoi khi mua Dong ve, yeu boi cai lanh den te nguoi, yeu boi cai ret ngot ngao va yeu boi nhung noi buon man mac. Mot som mai thuc day ban cam thay cai lanh te te noi dau mui, hat xi hoi may cai ma chang hieu tai sao, giat minh moi biet mua Thu cua dem hom truoc da nhuong cho mua Dong tran vao trong can phong nho. Mot mua Dong moi lai bat dau.
    Buoi sang mua Dong, nam co ro trong chan ngu chua day giac da nghe tieng bao thuc quen thuoc cat len cua nhung ba, nhung co ban hang rong buoi som, toi chot tinh giac tho cai chan cua minh ra khoi chan de cam nhan cai lanh gia cua mua Dong roi voi vang chui ngay vao va keu len, ui zui ret qua. Nhung ngay dau Dong thoi tiet den la, buoi sang ret cam cam de buoi trua lai hung nang, cu nhu la mua Thu con luyen tiec dau day chua danh xa han, chi van vuong the thoi de roi buoi toi ve mua Dong lai keo nhung con gio lanh thoi xao xac tren tung con pho. Nhin nhung con gio mua Dong thoi cuon bay nhung chiec la bang chay do, cung la luc thoi len nhung bep than lua hong ruc chay. Nao ngo, nao khoai, nao muc nam trong nhung anh lua bap bung deu deu theo tay co ban hang thoan thoat, cu nong hoi, suyt xoa trong cai lanh cua mua Dong lan trong nhung cai suyt xoa den cay xe cua ot, cua hat tieu. Doi ban tre yeu nhau trao voi nhung hat ngo moi tach trong tieng cuoi khuc khich. Do cung la luc thanh pho len den. Tha xe chay doc theo duong BaTrieu, do doc roi re qua duong NguyenDu da thay thap thoang dau day mui huong hoa sua, cai mui hang hac den kho chiu ma lai ngot ngao den la cho doi lua yeu nhau. Nhung doi ban tre gian doi nhau trong mua Dong thi buon lam, nhung toi biet rang chi can can mot cai nam tay that nhe, that nhe thoi cung du de cho nhau cam thay su am ap cua tinh yeu, mot cau noi nhe nhang tinh cam se lai lam cat len nhung tieng cuoi hanh phuc. Mua Dong tuyet voi the day phai khong ban. Nua dem lang thang ngoai pho, con mot minh mua Dong voi Hanoi, duoi nhung anh den cao ap, gio van xao xac, van thoi nhung con gio lanh len loi vao trong nhung con pho nho, thi thoang lai dua nghich hat tung nhung dam la vang de biet rang mua Dong den roi do. Dat xe vao nha, chi kip quang cai ao khoac vao mot goc roi lai chui ngay vao chan ma suyt xoa ui zui ret qua.
  8. thichancut

    thichancut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mùa đông thích nhất là được ngủ
  9. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông á, với bizu là mùa đẹp nhất trong năm, đơn giản vì mùa đông ngủ ngon này, là sinh nhật bizu này, mùa đông có tuyết thật đẹp (dù hơi lạnh 1 tý ) hihihihihi chỉ ghét nhất là mùa đông cứ phaỉ mặc nhiều áo mà vẫn thấy lạnh, khó chịu rã man luôn
    Mùa đông đã quay về, con phố đường vắng tênh
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào đó đã nhắc đến sinh nhật của những ng` sinh vào mùa đông và mình chợt ấm lòng khi nghĩ rằngmình sinh vào mùa đông nhưng rồi chẳng bít mùa đông này sinh nhật mình có vui ko?
    có bao nhìu ng` xa HN rồi khi nói đến HN thì ko ít ng` nói nhớ cái mùa đông của HN nhớ cái rét buốt lạnh ấy!có khi nào bạn phải đi xa bạn sẽ tự hỏi bản thân bap nhiêu lần rằng giờ thì mình nhớ cái gì ở nơi mình vừa mới ra đi! có bao nhiu kỉ niệm của bạn gắn bó với mùa đôngnhững lần đi ăn cái gì nong nóng âm ấm cùng bạn bè
    bạn có đang thầm yêu ai vào mùa đông này ko?bạn bít ko con đường vào lòng nhanh nhất là con đường dạ dầyrủ ng` ta đi ăn đi rùi mùa đông này lạnh tranh thủ giả vờ tí:" lạnh quá! lạnh nhờ! cầm tay cái<đây là con giai nhé> còn con gái ăn mặc tuỳ thời tiết nhưng mà đừng mặc ấm quá! đến lúc lạnh các bác con giai còn được dịp galang chứ nhờ từ những cái giản đơn bạn sẽ nhanh đi vào con tim ng` ta thui!nếu ko thì mình cũng đành chịu!vì" đâu phải bởi mùa đông mà chúng mình ko thể gần nhau"
    bi bi nha!

Chia sẻ trang này