1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa đông ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi motlanvamaimai, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông. Đúng năm HN rét nhất, vào tháng 12 có 1 con bé ra đời. Người tím ngắt, khóc như xé vải, toàn thân bao phủ bởi lông, bé như con chuột. Mẹ mỉm cười, thở khó nhọc, bà cười mà nước mắt chảy dài, khẽ thì thầm:" Cháu tôi sống rồi". Bác sĩ cười: Nuôi được cô bé này khá vất vả đấy. Thế rồi con bé đấy cũng lớn lên và yêu mùa đông 1 cách lạ kỳ. Mùa đông năm nay sắp đến. Cảm nhận 1 cái lạnh tê tái. Con bé bước sang tuổi 20. Sinh nhật mùa đông của con bé thiếu mất 1 người. Hinh như mùa đông lạnh hơn thì phải...
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn ai đó đã tặng mình bài thơ trong toppic! thank nhìu nhìu! vì từ trước đến giờ chưa ai tặng tớ thơ cả
    bạn gì gì ấy nhỉ sinh nhật vào mùa đông y như tớ! nhưng chỉ có điều mùa đông này tớ mới tròn 18! và tâm trạng của bạn cũng rất giống mình! thật đấy! tớ sinh ra mẹ tưởng tớ toi rùi! vì có 1kg8 cả tã viêm phổi nặng thế mừ tớ đã 18 đến nơi rùi! sinh nhật này tớ cũng cô đơn ! ng` ấy đã xa tớ mất rùi!
    hôm nay Hn rét đậm dã man! lạnh lạnh!
    bi bi
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế chỉ cảm ơn thôi à? Phải một chầu kem mùa đông mới được chứ nhỉ? . Tớ thích ăn kem vào mùa đông.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thích ăn kem mùa đông, nhưng có đặc điểm là chỉ ăn 1 que (hay 1 ly ) duy nhất hì hì
    Mùa đông, cái lạnh về trong gió làm giá buốt bàn tay, làm hanh hao gò má. Những cơn mưa mùa đông ướt át, nó khiến cho lòng mình như trùng xuống, buồn và cô độc.
    Mùa đông năm nào cũng buồn, nỗi buồn tiếp nối từ những mùa đông cũ. Mỗi đêm mình nằm co ro trong chăn, vẫn cái dáng nằm quen thuộc ấy, thấy chân lạnh vô cùng, tay cũng lạnh, và trong lòng là những nỗi sợ hãi mơ hồ. Có những đêm nằm nghe gió thốc ngoài cửa sổ mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy ướt đẫm cả giấc mơ. Sáng thức dậy lại thấy lòng trống trải. Những cơn gió sớm ko đủ thanh khiết để xua tan đi những u ám trong lòng.
  5. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, ngồi trong văn phòng ở một nơi đầy nắng ấm, em lại muốn chảy nước mắt. Vì em đang sợ sáng mai thức dậy sớm, nghe hơi lạnh hiếm hoi tràn qua khung cửa, em sẽ lại khóc vì nhớ Hà Nội, sáng nay, mùa đông.
    Em sẽ nhớ Hà Nội sáng nay Mùa đông:
    Hai đứa ngồi trên taxi chạy cuống cuồng ra sân bay. Trên đường đi em đã nghĩ trễ giờ thế này lại hay. Sẽ không có thời gian bịn rịn khóc lóc, sẽ không có thời gian chùng chình trì hoãn, sẽ không có gì để níu kéo nữa. Và đúng là như thế. Lúc chờ check in, em đã cười cợt blah blah blah. Khi đi vào cửa phòng chờ, mình chỉ còn có thể nắm tay nhau một cái rất nhẹ. Em đã ngẩng cao đầu đi qua cửa. Em không hối hận. Em rất muốn ôm anh một lần nữa, ngay lúc đó. Nhưng để làm gì hả anh? Thời hiện tại đã qua rồi. Vào phòng chờ rồi, em vẫn tự an ủi mình rằng em đang mặc áo ấm của anh, đang có anh bên cạnh. Và điện thoại, để nghe anh nói: Ngày hôm kia, ngày hôm qua và hôm nay anh thực sự yêu em. Em còn mong gì hơn thế hả anh? Ừ thôi, ngẩng cao đầu, đeo kính để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt sẽ chảy ra, thờ ơ đi qua mấy chú nhóc nhóm MTV đầu vàng, em đi vào máy bay. Hà Nội mùa đông đã ở sau lưng rồi.
    Em sẽ nhớ Hà Nội ngày hôm qua mùa đông:
    Một ngày ngoài đường gió lạnh buốt nhưng em được ấm áp dựa đầu vào vai anh. Bật một ngọn đèn vàng mờ ấm áp, chúng mình ngồi nói với nhau những câu chuyện vu vơ, nghe T.H. hát. Em ăn một bát mì mặn chát anh nấu , nhìn gương mặt trẻ con cau có của anh giãn ra trong lúc ngủ. Anh đã không để em một mình, đúng như anh hứa. Lúc ngồi bên anh, cảm giác thật bình yên, ấm áp. Em đã khóc lúc ấy, vì hạnh phúc, vì đau đớn, nuối tiếc, vì em biết khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ đượcnhư thế này nữa, cho dù mình có gặp lại nhau hay không?
    Có những thứ vĩnh viễn qua đi không trở lại nữa
    Em sẽ nhớ Hà Nội ngày hôm kia mùa đông:
    Buổi sáng lạnh buốt với mưa phùn. Anh chở em vào trường, hai đứa ngồi cả buổi sáng ở sảnh với một đống bực tức uất hận. Rồi cũng qua được.
    Lẽ ra em đã đi vào chiều hôm đó, nhưng em đã điện thoại, hỏi anh có muốn em ở lại thêm một hôm không? Và anh nhớ không, ngay cả lúc em ngủ, anh cũng điện thoại chỉ để nghe thấy giọng em ngái ngủ. Buổi chiều anh đón em. Lúc đó em lạnh cóng và mệt lả, nhưng em không muốn nằm trong khách sạn một mình, em muốn ở bên anh thêm một chút nữa. Em ngồi sau anh, ấm áp với áo, khăn, mũ, nhưng vẫn thèm được áp mặt vào vai anh kinh khủng. Nhưng. Phải kìm lại chứ. Phải biết mình là ai chứ. Lúc đi ném bowling, em tưởng em đã gục trong toilet vì trận nôn. Nhưng em vẫn tươi tỉnh đi ra, cười với anh, cá độ với anh. Vì em muốn làm anh cười, vì những ngày hiếm hoi này ở bên nhau, em muốn anh hạnh phúc. Lúc ngồi ở Ciao, em thấy choáng váng. Em với A. cũng đã từng ngồi ở Ciao, nhưng khác lúc ngồi với anh, lúc đó em với A. đang thời kì yêu say đắm, và những câu chuyện nói với nhau lúc đó cũng thật khác. Bây giờ em với anh ngồi đối diện nhau, quán khuya, chỉ còn vài người khách. Anh nói với em những chuyện mà em biết rất khó để nói ra, nhưng em hiểu anh thêm nhiều, hiểu là anh không phải là một thằng bé con như ấn tượng ban đầu của em.
    Chắc anh sẽ không quên lúc đưa em về, mưa, lạnh và em run bần bật sau lưng anh. Chỉ cần đưa tay ra phía trước, em biết em sẽ có anh. Nhưng PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI chứ. Em đã kìm mình lại. Và khi anh nói, khi nào em quay lại HN, có thể anh sẽ không còn được chăm lo cho em nữa, vì có A ở đây rồi. Em đã thầm thì: Chỉ cần anh lo cho em thôi là được rồi.
    2h đêm em vẫn còn nôn trong khách sạn. Anh gọi điện nhưng em dập máy. Anh nhắn tin, em đã choáng váng vì những tin nhắn đó. Có một cái tin bây giờ em vẫn giữ:
    Anh chỉ muốn biết bây giờ em có muốn anh lo cho em không? Nếu điều đó là không tốt với em, anh sẽ không nhắc đến nữa.
    2h sáng mưa anh đi tới khách sạn, chỉ để đứng dưới gọi điện lên nói em hãy ngủ đi cho đỡ mệt. Và lúc ấy em nghĩ rằng em không bao giờ muốn khỏi ốm, em muốn ốm mãi để anh mãi mãi lo cho em như thế.
    Em sẽ không quên Hà Nội ngày thứ năm mùa đông
    Em đã nói anh đừng có lo cho em như thế. Em thấy cảm động lắm. Và anh hỏi em, em cảm động thế anh có cần phải thấy ngại với A. không?
    Em sẽ không quên Hà Nội ngày ở bên anh mùa đông. Em đã khóc nức nở khi máy bay hạ cánh. Lúc đẩy xe hành lí ra ngoài, em đã đứng khóc ở cổng sân bay hơn một tiếng. Em đã muốn quay lại leo lên máy bay chuyến gần nhất quay về. Để làm gì, anh nhỉ, hết thật rồi. Có những thứ đã qua đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.
    Em sẽ lại bù đầu với công việc, sẽ lại chống chọi với cuộc sống xa lạ và bận rộn ở đây một mình. Em sẽ lại cứng cỏi và mạnh mẽ, em sẽ phải tự take care mình. Và phải quên đi mình đã từng bé nhỏ, yếu đuối cần tựa vào vai anh trong những ngày Hà Nội mùa đông rét buốt. Và có thể em sẽ quen với một người khác, một người nào đó không thể lo cho em như anh, nhưng thích hợp với em hơn, và ở gần em hơn.
    Anh rồi cũng sẽ quên em thôi. Những gì còn lại về em có thể sẽ chỉ là nỗi nhớ ngày hôm nay, khi hương nước hoa còn thoảng trên áo anh. Rồi sẽ qua đi, mùi vị ấy sẽ phai đi, không còn đủ sức mạnh để nhắc anh nhớ đến em nữa, không còn đủ gợi nhắc về những ngày mùa đông xưa cũ nữa.
    Em không sao.
    Cảm giác này sẽ chỉ có trong ngày hôm nay. Ngày mai, em cũng sẽ chẳng nhớ gì về anh nữa. PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI chứ. Em là ai? Em là bạn gái của A., còn anh là bạn thân của A. Đến lần sau khi em quay về, có thể em sẽ đi cùng với A. nếu em đủ trơ tráo để coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng có thể em sẽ không gặp cả 2 người. Vì em không tưởng tượng nổi giây phút em ở sau xe A. và nhìn thấy anh
    Hết rồi, anh ạ. Hết thật rồi. Em nói em sẽ quên. Và em sẽ quên. Em chỉ quan tâm tới hiện tại. Và hiện tại với anh đã qua.
    Hiện tại của hôm nay, là khi em trở về, còn kịp giờ để join in party, và mọi người nhìn em lạ lẫm. Nói sao cô gái này đi HN trở về lạnh lùng và lạ lẫm hơn nhiều. Sau đó, em vào ttvnol, reg một cái nick mới, và viết trong một topic của người khác, để chẳng ai biết em là ai, chẳng ai biết em đang chảy những giọt nước mắt cuối cùng cho những ngày Hà Nội mùa đông.
    Sáng mai, dậy sớm, mở cửa sổ, để thấy hơi lạnh tràn vào, nhưng sẽ không nhớ đến Hà Nội mùa đông.
    Nothing hurts like love.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rỉ rích mãi cũng chỉ là nỗi buồn không tên
    Một giọt nước rơi xuống thềm
    Nhớ lắm!
    Đôi mắt người dưng sâu thăm thẳm
    Làm sao len được vào?
    Người ơi ! bởi lẽ vì sao?
    Chiếc lá cũ có khi nào thấy nữa
    Chiều nay bên khung cửa
    Đông về........

  7. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    đêm lạnh , yên tĩnh ..
    em , đêm nay em có nghe cơn gió mùa ùa vào phòng em ? ấm áp có ở bên cạnh em không ? anh không còn ở bên em để em chui vào vòng tay nữa , giờ này anh vẫn lạnh lẽo trong nỗi nhớ, cái hàng cây vắng vẻ chỉ có anh và em . cái mùa đông ấy không hề giá băng em nhỉ , vì anh vẫn thấy quanh đây hơi ấm rất mà riêng mình cho nhau mùa đông đó , trong cả bài hát mình tặng nhau cũng trong góc phố vắng hôm nào .
    góc phố xưa giờ đây vẫn lạnh lẽo , hoa sữa vẫn bay qua và rơi xuống , em còn giữ cái áo rét mà anh nghịch ngợm nhét vào 1 nắm hoa không? cả cái khăn quàng em buộc anh và em lại , để 2 đứa chỉ đứng ôm nhau dưới ánh đèn khuya mưa bụi ? . đã xa rồi ,đã không còn đôi bàn tay ôm bắp ngô nướng làm đỏ cả đôi má em , những mùi hoa sữa trên vai anh cũng phai nhạt , lan toả , nhắc anh đi xe chậm lại , chậm lại , để mùi hương xen vào giữa vòng tay em ôm anh , con đường nay còn mình anh ........
    sao mình lại xa nhau để mùa đông Hànội thêm buốt giá ,bài hát đó anh đã tặng em trọn vẹn rồi! hãy ngủ yên trong chăn ấm ,để sáng mai em thức dậy , gió lạnh lại về với em như nhắc em về mùa đông của hai ta ! mong cho mùa đông đừng qua .....
    thu qua đông về , vẫn quy luật đó thôi nhưng anh vẫn cám ơn cơn gió mùa , nó sẽ luôn giúp anh nhớ về mùa đông Hanội ,ngày mà không cơn gió nào làm chúng ta lạnh........... em yêu !
    Em đi qua trong con tim
    Đư?ng đánh thức tiếc nhớ trong đơ?i
    Bơ? môi xưa anh ru em chiê?u đông
    Ti?m hoa?i ba?i ca xưa trong tiếng vif câ?m
    Co?n lại mi?nh anh khi em đaf đô?i thay
    Em đi qua trong cơn mơ
    Chợt biến mất trắng xóá vội va?ng
    Ti?m em nơi phương nao trong mộng mơ
    Va? rô?i gặp em nơi góc phố hôm na?o,
    Ma? buồn nhi?n nhau khi em đaf ..........................quên rô?i... !
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại cho Anh bài thơ mùa đông
    Những câu thơ em đã từng ấp ủ
    Những câu thơ của một thời quá khứ
    Khi Anh và Em
    tay vẫn cầm tay.
    Gửi lại cho Anh một chút mê say
    Những tháng ngày Em còn nhiều hi vọng
    Gửi tất cả những gì em mơ mộng
    Chỉ giữ cho mình, những giá rét mùa đông

    Ivy
    Em nhớ mùa đông! Thèm một que kem để mút.
  9. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    đã lâu ko gặp lại dòng viết của chị IVY
    chị vẫn như ngày nào !
    OGVBC
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mùa đông !
    ừ thì mùa đông đến sát sạt rồi đó
    anh nghe không tiếng dơi vội vã bay về cuối trời trú ẩn, anh nghe không tiếng lá đang cựa mình xào xạc trong đêm ?anh có nghe không tiếng lòng em đang thổn thức ? anh có nghe đôi bàn tay ai đó đang chạm vào nhau khe khẽ ????
    Tất cả những âm thanh ấy anh có cảm thấy , có nghe thấy không anh ? Mùa đông đang đến rồi đó anh ạ. Nó đã đến bên hàng cây bên cạnh nhà, thổi những chiếc là còn lại xao xác . Nó trườn qua ô của sổ nhà ai đó đêm qua chưa kịp khép lại, luồn vào tấm chăn mỏng đang đắp hờ hững của cô bé đang ngủ say .Cái lạnh chưa đủ để người ta phải co ro nhưng cũng đủ để cảm thấy rùng mình khe khẽ.
    Ban ngày vẫn nắng, lại thêm một chút nóng là thế , mồ hôi vẫn đong đầy trên những khuôn mặt hồng hào là thế vậy mà khi màn đêm buông xuống , gió ở đâu bỗng ùa đến , thổi tung làn tóc mượt mà , rượt đuổi những chiếc lá khô rơi lả tả trên những con phố đã vắng người qua lại. Trên những ngôi nhà cao tầng, tiếng piano vọng ra thánh thót, có cô bé đang nghiêng nghiêng đầu , say sưa, bàn tay lả lướt trên những phím đàn...Những bản nhạc trữ tình hòa vào không gian yên tĩnh càng tạo nên nét trầm mặc riêng cho những con phố cổ kính...Tiếng nhạc du dương, đi vào lòng người , quyến rũ và êm đềm quá ...để rồi bên ban công nhà đối diện, bấp chấp những cơn gió vô tình thổi to hơn , chàng trai vẫn say sưa nghe tiếng đàn ấy , say cả âm thanh mà say cả con người .....
    Mùa đông là thế đó anh , lạnh lắm nhưng lại ấm lắm .
    Anh có nhìn thấy không ? Trên những chiếc xe gắn máy , những đôi tình nhân đang ngồi sát bên nhau , truyền cho nhau những hơi ấm của mình người mình yêu thương. Trên những con phố dài , những người bạn đang năm tay nhau đi trong bầu không khí vui vẻ và ấm cúng , những tiếng nói tiếng cười, tiếng trêu chọc nhau thật là vui phải không anh ? Không giống như mùa hè , mạnh ai người nấy chạy , để thoát khỏi cái nóng nực chết người ấy, mùa đông người muốn gần người hơn , cảm nhận cái ấm áp mỗi con người mang lại. Thật là hạnh phúc khi mùa đông có ai đó để chia sẻ sự ấm áp phải không anh ?
    Anh nhìn những chiếc lá mùa đông kìa !!! Em thường thích những chiếc là đã ngả sang màu vàng úa , nó có một vẻ đẹp rất riêng, hơi ưu tư một chút, dịu dàng một chút nhưng lại đầy cá tính, đầy sức sống dưới cái rét căm căm ấy....Lá mùa đông đẹp anh nhỉ ? Tuy bị rụng nhiều nhưng những chiếc là còn lại bao giờ cũng đẹp .....
    Mùa đông , mùa của hoa sữa , cuối thu đã có hoa sữa rồi , sang đông hoa sữa lại càng nhiều hơn, nở ngợp trời. Gió đưa hương hoa sữa bay thật xa , quấn quýt vào dòng người đi lại . Ai có thể dửng dưng trước hương hoa nồng nàn quyến rũ đến thế ấy....Hoa sữa cũng giống như con người Hà Nội đó anh , nhẹ nhàng nhưng quyễn rũ, đơn giản nhưng sâu sắc...Còn gì thú vị hơn khi người ta được tay trong tay đi trên những con đường chỉ có hoa sữa và gió thôi anh nhỉ ? Lúc đó mọi ưu phiền, những lo toan về cuộc sống khắc nghiệt, những toan tính bị đẩy lùi hết ,chỉ còn một tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thản, bình yên đến lạ thương...
    Giá như có một lần , em được cùng anh đi trong khung cảnh ấy , thời tiết ấy..........
    hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Chia sẻ trang này