1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa đông ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi motlanvamaimai, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mùa đông bao giờ cũng thế luôn mang theo mình vui lẫn nỗi buồn của mỗi ng`! và hình như với nhìu ng` mùa đông đem lại cho ng` ta nhi`u cảm giác vui hơn là bùn!
    nói đến mùa đông ng` lớn thường nói bọn trẻ con hay có những suy nghĩ vớ vẩn như ăn kem vào mùa đông chẳng hạnnhưng nếu khi nào đông đến bạn cùng ai đó ăn kem thì ko chỉ vui đâu mà cái tê lạnh của kem luôn rất hay!
    mình hứa với bạn tặng thơ mình là khi nào có ĐK mình cùng bạn đi ăn kem nhé! hai đứa con gái đi có sao ko? hì! mình nghĩ là bạn hơn tuổi mình nhỉ! nhưng có sao đâu!
    à còn nữa! nếu bạn từ trước có như thế nào đi chăng nữa thì hãy cứ như thế nhé! vì như thế bạn luôn là bạn! đừng bao giờ buồn vì mình là chính mình!chỉ nên thay đổi khi nào cái gì đó trong con ng` bạn ko còn phù hợp thui!
    bi bi mọi ng`mùa đông đến rùi mùa đông sẽ đi nhưng dư âm nó để lại thì luôn còn mãi
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mùa đông năm nay cũng đên muộn.bây giờ là đầu tháng 12 rôi mà nắng vẫn còn rực rỡ thế..
    tôi không thích nắng.cho nên sớm mùa đông làm tôi thấy thích lắm vì chưa có nắng,sương vẫn còn giăng mắc khắp không gian và điều đặc biệt nhất là qua lớp sương bàng bạc ấy,hoa trạng nguyên đỏ thắm cả đất trời như hưa hen 1ngày tươi đẹp.tôi luôn ước mình có đủ tài năng để vẽ được bức tranh tuyêt vời ấy.
    nhưng mùa đông cũng thật dễ gợi cảm giác cô đơn quá!
    sáng nay,vẫn cái cảm giác lành lạnh đến từ những cơn gió sớm,vẫn màu sương bạc ,vẫn màu dỏ thăm của hoa trạng,nhưng con đường đến trường tự nhiên cô độc đến lạ lùng.tôi trông thấy một tốp học sinh hẹn nhau đi học,trong đo có vài người tay trong tay...và tự nhiên nước mắt lại trào ra.khóc lăng lẽ.khóc 1 mình.ôi mùa đông của tôi.những ngày này không thật lạnh mà sao buồn thế!!!
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    màu đông thích nhất là khi bạn đi mua sắm một cái gì đó như quần áo hay khăn khố linh tinh thì hay đấy chứ nhỉ! nhất là khi sắp vào mùa giáng sinh chắc chắn bạn sẽ phải đi mua cho bạn bè mình hay chỉ là một ng` mà bạn yêu quý đúng ko nhỉ!
    bạn tớ nói già như đông của HN có tuyết thì đẹp bít bao nhiu! hì đây là một điều ko thể may ra nếu mình lên sapa thì có tuyết đúng ko?
    giáng sinh của bạn đã khi nào thật ý nghĩa chưa nhỉ! giáng sinh của tớ chỉ là cùng mấy lũ bạn tranh thủ ngày ấy đi chơi thật khuya roài về thiên hạ nó đi chả lẽ mình ở nhà
    tớ vẫn mãi chỉ mong tớ có một giáng sinh bên cạnh ng` tớ yêu quý bên cạnh vòng tay ng` yêu thương được ủ ấm trong bàn tay của ng` ấyvì nếu được như thế thì dù mùa đông có lạnh đến thế nào chăng nữa dẫu sau đấy tớ có ốm cũng ko trách
    mùa đông ôi mùa đông tôi yêu
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chẳng có mùa đông nào đẹp như mùa đông nào cả trong mỗi ng` mùa đông có cái đẹp có ý nghĩa riêng của nó! bạn có mùa đông nào ý nghĩa nhất trong đời chưa? nhất là một mùa đông ở bên cạnh một ng` mà sau đó bạn xa ng` đó mãi mãi mùa đông ấy đã thực sự có ý nghĩa chưa???
    mùa đông điều mà bạn mong muốn nhất là gì? còn riên tôi muốn mùa đông của tôi tôi được ở bên cạnh ng` tôi yêu quý, ở trong vòng tay ấm áp ấy mà tôi dám chắc rằng chỉ cần thế thôi tôi sẽ theo ng` ấy đi bất cứ đâu
    mùa đông ơi mùa đông tôi yêu mùa đông vô cùng
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,cô đơn,lạnh lẽo luôn đi cùng với nhau
    Nhớ rùi,màu đông năm ngoài Gat chẳng có gì cả....một bàn tay,một chút hơi ấm,một niềm hy vọng,hình như bị cái lạnh,và gió cuốn đi mất!Mùa đông năm này chẳng biết thế nào cả...có ai muốn lấy mấy cái đó đi ko?mùa đông này đang thấy thừa
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cún vì tình bạn mà cún đã dành cho tớ. Tớ không có bài hát để tặng cún vì lúc này tớ cũng nhiều việc quá. Để tớ bù sau nhé! Một que kem mùa đông? Được không?
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    dường như ai cũng đang cần một bàn tay...thì phải
    mùa đông mang theo nỗi buồn và nỗi nhớ.chẳng thể trách mọi người đều thấy cô đơn hơn,lạc lõng va xót xa.nhưng mùa đông cũng mang nhiều ý nghĩa thật đẹp!có lạnh thì mới biết trân trọng cái ấm.có cô đơn thì mới biết trân trọng cảm giác chia sẻ.
    nhưng cái cách làm xiêu lòng người của mùa đông cũng thật đặc biệt!cái đẹp,cái lạnh của mùa đông làm ta say ,làm ta quay quồng trong những cơn gió và những cơn mưa lá .tất cả đều xoay trông một vũ điệu có nhịp điệu tiết tấu rất riêng,lúc phiêu diêu,ngấu hứng như blues,lúc nồng nàn mãnh liệt như rock.thật là tuyêt!
    yêu mùa đông biết mây!!!!!
    "anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét"
    -chế lan viên-
    tâm đắc thật!!!!!
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Biết Anh về kịp mùa đông?
    Dìu Em qua những bão giông cuộc đời?
    Ở đây mưa gió trắng trời
    Cô đơn Em giữa biển người - Cô đơn!
    Thương mình chân lẻ bước chân
    Bàn tay lạnh giá thèm cầm tay Anh
    Khàn hơi gọi một bình minh
    Đến trăng sao cũng vô tình như ai
    Em ngồi với gió, với mây
    Với ngìn đêm trắng, ngàn ngày đợi mong.
    Ivy

    Tặng một người sinh giữa mùa Đông!
    Tớ chỉ biết làm thơ thôi. Quà giáng sinh đấy. Thế là tớ thành "bà già noel" rồi nhé!
  10. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà già noel....
    Chiều buồn, ngõ vắng
    Lấp lánh bên thềm
    Triệu triệu ngọn đèn
    Hòa cùng xóm đạo
    Trăng thơ đi dạo
    Lơ lững giữa trời
    Gió se sẽ lạnh
    Tuyết chẳng buồn rơi
    Mượn chòm sao đêm
    Dò dẫm đi tìm
    Biết đâu là hướng
    Trú tạm con tim
    Giáng sinh bình yên
    Đầu thềm hoa thắm
    Hương yêu mật ngọt
    Tình đợi tình nhân
    Nhặt chiếc lá khô
    Từng hồi lả tả
    Gợi khúc mơ hồ
    Nhạn về xây tổ
    Ai làm cánh én
    Tung liệng lưng chừng
    Gọi phút reo mừng
    Rượu nồng cạn chén...

Chia sẻ trang này