1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa đông ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi motlanvamaimai, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mùa đông năm nay sao mà lạnh thế, càng lạnh càng nhớ anh, mà sao mãi chẳng thấy anh về. nhớ, buồn, chán...
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một năm có 4 mùa, tôi yêu mùa đông nhất, nhưng mùa đông ơi sao mà lạnh quá vậy. Tôi chịu rét rét kém và rất sợ rét. Cái rét làm tôi lười biếng, suốt ngaỳ ru rú trong chăn, nằm đến mỏi cả người mà vẫn phải nằm vì rét lắm
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy
    Nhưng những lúc rét như thế này hãy nhớ lại những ngày mùa hè mình đã phải khổ sở như thế nào, nhất là những khi mất điện Và ta lại có thêm nghị lực để tiếp tục ru rú trong chăn
    Mùa đông thật đẹp, mùa đông lạnh, đang lạnh (nhưng vài hôm nữa sẽ hết, theo như dự báo thời tiết ngày hôm qua: Khối không khí lạnh đã di chuyển về phía đông...) Vậy là mùa đông ngoài việc làm cho ta lạnh không chịu nổi thì cũng cho ta hy vọng về ngày mai và hy vọng về mùa xuân ấm áp. Tức là mùa đông cho ta thêm sức mạnh để mà ''chịu đựng''. Thêm một điều an ủi là chúng ta được có mùa đông, còn bọn ở gần xích đạo, như miền nam chẳng hạn, chẳng được biết mùa đông là gì. Giời này mà bọn nó còn ăn kem, uống đá lạnh, ghê quá.
    Ôi, lạnh quá. Vậy mà không được chui vào chăn ngủ, vì ngủ là sáng sẽ dậy muộn lỡ việc mât, đành ngồi đây chịu lạnh và cố spam mấy bài chờ trời sáng.
    Mùa đông qua mau cho tình thôi xanh xao
    Và em hôm nao như vụt bay qua mau
    Xin em hãy quên đi hình bóng tôi
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em trót để tình yêu vuột mất
    Xin anh đừng tha thứ, hãy giận hờn
    Hoa ly vàng cọ chân em như nhắc
    Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
    Em trót để anh ra đi vô cớ
    Đến một ngày không biết hiểu từ đâu
    Anh hút bóng dừa xanh vai khép gió
    Không bao giờ quay lại mối tình đầu
    Em trót để ngôi sao bay khỏi cát
    Biếc xanh anh mãi chói sáng vòm trời
    Điều có thể đã hoá thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.
    st
    Tặng cho bạn hiền này, và cho cả chính tớ nữa nhỉ!!!
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 03/01/2005
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em theo theo tôi cùng ra phố ngồi, bên đời xe ngựa ngược xuôi..............
    Nhìn người đi như mây vô danh....
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành lỗi hẹn cùng Anh
    Ước thề xưa cũng hoá thành hư vô
    Cây tình yêu đã héo khô
    Lòng em lại giá tựa hồ sương đông
    Khép mình giấu những nhớ mong
    Chút tình gửi hết khói rơm lên trời
    Đi cùng em suốt cuộc đời
    Tình yêu chỉ của một người ... Em Yêu.
    Ivy

    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh... GN à, cả buổi tối mà tớ cứ ngơ ngác vì câu hát này đấy. Có lẽ tâm trạng của ấy lúc này cũng như tớ phải không?
    Cây tình yêu chẳng nở hoa
    Nên ta đành gọi nhau là ... người dưng.
    Xót quá! Tớ bắt đầu sợ quay về HN rồi, ấy ạ! Bài thơ này làm tặng ấy, mà tặng cả tớ. Chẳng biết chuyện cũ sẽ còn đeo đẳng hai đứa mình đến bao giờ nữa?
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mùa đông này là một mùa đông đáng nhớ trong cuộc đời của mình các bạn ạ!
    mình chẳng thể nói trước được rằng ngày mai mình sẽ như thế nào nữa!
    thế thôi nhỉ! bi bi mọi ng`!
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Để nghe mùa đông phố cổ, mẹ ngồi đan bên gió....
    Mùa đông, ta lại mang chuông gió ra treo bên cửa, để lắng nghe gió về sẽ sàng một tiếng "cố nhân"...
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn nói hay lắm bạn thân mến ạ!
    mùa đông này như mình nói là mùa đông đáng nhớ của tớ!
    mùa đông làm cho tớ thay đổi mọi thứ! một mùa mà tớ có tất cả và mất tất cả!
    tạm biệt toppic yêu quý! tớ sẽ bi bi mạng ttvn trong 3 năm! nếu ai còn nhớ đến tớ thì nhắn cho tớ sau 3 năm nữa nhé!
    mùa đông yêu thương mùa đông mà tôi yêu mùa đông mà tôi nhớ mãi! bi bi
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    những ngày đầu tháng 3...
    liệu còn có thể gọi là mùa đông?
    nhưng mà cơn mưa và cái rét cắt ruột ngoài kia thì chắc không thể gọi là xuân được rồi.
    hoá ra đất trời vẫn còn luyến tiếc mùa đông lắm.chiều tàn,lang thang trong gió ,thấy đôi bàn tay lạnh ngắt..nhắm mắt lại,thấy lòng mình cũng lạnh không kém.hoá ra bấy lâu nay mình vẫn cuộn chặt mình trong mùa đông.băng giá quá...
    ôi tôi ơi,đã đến lúc đón lấy mùa xuân rồi!

Chia sẻ trang này