1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Mùa Đông

    Đông lạnh. Gió buốt dài. Đêm co ro. Đêm.............
    Mỗi một mùa đông, ta lại mang chuông gió ra treo ngoài hiên cửa. Nghe bước chân gió về lanh canh. Sẽ sàng hai tiếng cố nhân. Nghe lòng mình vo tròn lại, vo tròn lại, vo tròn.......
  2. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

    Mình đã đi được bao lâu rồi nhỉ, 10 năm trời ta được những gì và mất những gì??? Mình đã trải qua 10 mùa đông ở Saigon nhưng chưa một lần được khoác lên người chiếc áo ấm, phải chăng Saigon không có mùa Đông? Tây Nguyên ơi ta có lỗi với người, cũng gần một năm trời rồi ta chưa được thưởng thức cái lạnh của cao nguyên, những cơn gió lạnh tê tái cắt da mặt, những buổi tối ướt đẫm sương lạnh cùng bạn bè chuyền nhau ly rượu đế...
    Ôi Tây Nguyên, ta nhớ người...
  3. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

    Mình đã đi được bao lâu rồi nhỉ, 10 năm trời ta được những gì và mất những gì??? Mình đã trải qua 10 mùa đông ở Saigon nhưng chưa một lần được khoác lên người chiếc áo ấm, phải chăng Saigon không có mùa Đông? Tây Nguyên ơi ta có lỗi với người, cũng gần một năm trời rồi ta chưa được thưởng thức cái lạnh của cao nguyên, những cơn gió lạnh tê tái cắt da mặt, những buổi tối ướt đẫm sương lạnh cùng bạn bè chuyền nhau ly rượu đế...
    Ôi Tây Nguyên, ta nhớ người...
  4. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông. Viết cho bạn bè. Viết cho Người. Viết cho mình.Lạnh lùng căm căm rét buốt.Nhớ 1 giọng cười , nhớ 1 vệt hồn... Nhói lòng thèm 1 vòng tay. Lòng tôi, tôi đánh rơi ở đâu? Tôi đang ở trọ nơi nào? Trần gian hẹp thế, trần gian rộng thế? Yêu tin đánh rơi lòng biển, mãi mãi không lấy lại được rồi... Trăm năm duyên phận, biết là có không? Diêu Bông, chỉ hồng ngàn năm chỉ là giấc mơ hư ảo... Ừ, thì thôi... Ta lại về soi bóng mình trên tường trắng lạnh câm... Chỉ một mình mình...
  5. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông. Viết cho bạn bè. Viết cho Người. Viết cho mình.Lạnh lùng căm căm rét buốt.Nhớ 1 giọng cười , nhớ 1 vệt hồn... Nhói lòng thèm 1 vòng tay. Lòng tôi, tôi đánh rơi ở đâu? Tôi đang ở trọ nơi nào? Trần gian hẹp thế, trần gian rộng thế? Yêu tin đánh rơi lòng biển, mãi mãi không lấy lại được rồi... Trăm năm duyên phận, biết là có không? Diêu Bông, chỉ hồng ngàn năm chỉ là giấc mơ hư ảo... Ừ, thì thôi... Ta lại về soi bóng mình trên tường trắng lạnh câm... Chỉ một mình mình...
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bước chân của Gió...em yêu...bước chân...của Gió.....
    Em cũng đã vo tròn lòng mình lại vào một buổi trưa mùa đông, đầy nắng, mà "nắng lại buồn hơn mưa" chứ em ơi...Rồi em cứ ngóng mong bước chân Gió trở về.
    Ôi, chỉ nghe
    Chuông gió lanh canh...em sợ...chuông gió....lanh canh.
    Gió không về!
    Em treo lòng mình lên...làm chuông gió....eo ơi...tiếng lanh canh trong lòng mình...
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bước chân của Gió...em yêu...bước chân...của Gió.....
    Em cũng đã vo tròn lòng mình lại vào một buổi trưa mùa đông, đầy nắng, mà "nắng lại buồn hơn mưa" chứ em ơi...Rồi em cứ ngóng mong bước chân Gió trở về.
    Ôi, chỉ nghe
    Chuông gió lanh canh...em sợ...chuông gió....lanh canh.
    Gió không về!
    Em treo lòng mình lên...làm chuông gió....eo ơi...tiếng lanh canh trong lòng mình...
  8. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những mùa đông trước thì phải!
    Không hiểu có ai như tôi không? Giữa đêm đông đang heo hút ngọn gió mùa, lướt trên những forum để tìm kiếm một điều gì đó mà ngay bản thân tôi cũng không biết!
    Mùa đông năm nay lạnh đến ghê người!
  9. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những mùa đông trước thì phải!
    Không hiểu có ai như tôi không? Giữa đêm đông đang heo hút ngọn gió mùa, lướt trên những forum để tìm kiếm một điều gì đó mà ngay bản thân tôi cũng không biết!
    Mùa đông năm nay lạnh đến ghê người!
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông có lẽ mà mùa mà tôi thích nhất, bầu trời lúc nào cũng bàng bạc một nỗi buồn khó tả lắm ... Mùa Đông ở Huế lạnh đến cắt da cắt thịt, nó không lạnh khô như phía Bắc , nó không nồng nàn như phía Nam mà nó lại mang một hơi lạnh ẩm ướt đến khó chịu ... lạnh như từ trong lạnh ra . Ấy vậy mà mùa Đông ở Huế bao giờ cũng đẹp đến nao lòng, ai cũng xuýt xoa vì lạnh, con gái thì hai má ửng hồng trong tấm áo len dày cộm ... Mùa Đông ở Huế nếu về đêm mà cuộn mình trong chăn, bên cạnh là ly cafe với gói thuốc lá và một cái máy tính để lang thang trên mạng ... Thật chả có gì tuyệt vời hơn . Tôi yêu mùa đông ở Huế .

Chia sẻ trang này