1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT, MÙA ĐÔNG và GIÓ...............................
  2. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông dịu dàng, hôm nay là một ngày mùa đông dịu dàng Gió ạ. Em thức dậy. Khe khẽ hát, thấy mình chìm trong hạnh phúc. Em bước ra phố, Gió lùa tóc em, khẽ rùng mình vì lạnh. Em đến cơ quan, ngồi viết những dòng này cho anh, nghe hạnh phúc rộn rã trên từng ngón tay.
    Tối qua, Gió đến, khuya lắm rồi, chao ơi, chẳng bao giờ báo trước. Gió kéo violon, sai nhiều chỗ quá, vui lắm, em biết Gió đã giữ lời hứa , không kéo cho ai khác nghe ngoài em, hai năm hai tháng và 11 ngày rồi Gió ạ, Gió quên là phải thôi. Lóng ngóng vụng về, nhưng say mê chăm chú , Gió làm gì cũng say mê như thế. Thở phù, cười, nhăn nhăn mũi, vành môi lại cong lên, dụi cái đầu bù xù vào em, Gió đang ở đây, yếu ớt như một đứa trẻ, trên hai tay em, thấy lòng mình bao la một niềm dịu dàng. Từ bây giờ em sẽ không đếm hai năm, ? tháng?..nữa Gió nhỉ, em sẽ bắt đầu đếm từ 1 nhé.
    Mùa đông, em yêu mùa đông. Gió nói, những người yêu mùa đông nặng tình lắm. À?ơi?
  3. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông dịu dàng, hôm nay là một ngày mùa đông dịu dàng Gió ạ. Em thức dậy. Khe khẽ hát, thấy mình chìm trong hạnh phúc. Em bước ra phố, Gió lùa tóc em, khẽ rùng mình vì lạnh. Em đến cơ quan, ngồi viết những dòng này cho anh, nghe hạnh phúc rộn rã trên từng ngón tay.
    Tối qua, Gió đến, khuya lắm rồi, chao ơi, chẳng bao giờ báo trước. Gió kéo violon, sai nhiều chỗ quá, vui lắm, em biết Gió đã giữ lời hứa , không kéo cho ai khác nghe ngoài em, hai năm hai tháng và 11 ngày rồi Gió ạ, Gió quên là phải thôi. Lóng ngóng vụng về, nhưng say mê chăm chú , Gió làm gì cũng say mê như thế. Thở phù, cười, nhăn nhăn mũi, vành môi lại cong lên, dụi cái đầu bù xù vào em, Gió đang ở đây, yếu ớt như một đứa trẻ, trên hai tay em, thấy lòng mình bao la một niềm dịu dàng. Từ bây giờ em sẽ không đếm hai năm, ? tháng?..nữa Gió nhỉ, em sẽ bắt đầu đếm từ 1 nhé.
    Mùa đông, em yêu mùa đông. Gió nói, những người yêu mùa đông nặng tình lắm. À?ơi?
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    b]Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi
    Ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho em
    Giờ đã hát cho mọi người
    Để rồi..................lãng quên
    Còn lại trong em
    Còn lại trong tôi
    Chỉ là lung linh
    Giọt nắng ...................
    [/b]
    Một ngày nắng, thả trôi qua kẽ tay, thật xa, những mảnh giá buốt của mùa đông. Gió sẽ không còn yêu mùa đông nữa.........
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    b]Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi
    Ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho em
    Giờ đã hát cho mọi người
    Để rồi..................lãng quên
    Còn lại trong em
    Còn lại trong tôi
    Chỉ là lung linh
    Giọt nắng ...................
    [/b]
    Một ngày nắng, thả trôi qua kẽ tay, thật xa, những mảnh giá buốt của mùa đông. Gió sẽ không còn yêu mùa đông nữa.........
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em dụi đầu vào ngực Gió, lim dim trong khói thuốc thả ra từ đôi ngón tay vàng khét của anh. Tiếng violon réo rắt, ghitar bập bùng " phiên chợ Ba tư". Em nói, hai cái gã chơi đàn chả có chút tình nào cả. Gió cười. Đèn trong quán vàng úa, nhàu nát. Đèn dầu.
    Em bảo, cho dù sau này, nếu Gió đánh rơi đôi cánh, em đánh rơi những lúc ngồi công kênh trên vai Gió lang thang trong đêm đông Hồ Gươm thì vẫn sẽ, đôi khi, vẫn sẽ, vò mình một chút trong cái ánh đèn mộng mị. Ừ, Anh sẽ........
    Lâu lắm rồi, Gió đi tìm và....thấy em, người làm mỏi rời bước chân Gió, ngồi xuống bên em nghỉ nhé, một cái góc ấm...
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em dụi đầu vào ngực Gió, lim dim trong khói thuốc thả ra từ đôi ngón tay vàng khét của anh. Tiếng violon réo rắt, ghitar bập bùng " phiên chợ Ba tư". Em nói, hai cái gã chơi đàn chả có chút tình nào cả. Gió cười. Đèn trong quán vàng úa, nhàu nát. Đèn dầu.
    Em bảo, cho dù sau này, nếu Gió đánh rơi đôi cánh, em đánh rơi những lúc ngồi công kênh trên vai Gió lang thang trong đêm đông Hồ Gươm thì vẫn sẽ, đôi khi, vẫn sẽ, vò mình một chút trong cái ánh đèn mộng mị. Ừ, Anh sẽ........
    Lâu lắm rồi, Gió đi tìm và....thấy em, người làm mỏi rời bước chân Gió, ngồi xuống bên em nghỉ nhé, một cái góc ấm...
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chia tay,
    Nào phải chia tay một người
    Mà là chia tay một thời

    Tất cả chúng mình
    Sẽ khác..........

Chia sẻ trang này