1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ........Mùa đông ơi...ngoài kia em có biết??
    Ở nơi này.... thiếu vắng bước chân em
    Anh quay quắt với nắng miền Trung cháy bỏng
    Và nỗi nhớ em ....tràn ngập trái tim............!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một lời cho topic của anh mặc dù biết topic này chẳng thuộc về mình. Anh nói "em không yêu mùa đông" vì em thuộc về chói chang nắng hạ. Nhưng em yêu lời Gió ru rét buốt trên môi, nên em tự cho mình cái quyền ghe ghé bước chân vào đây mỗi khi thăm Box Trịnh, ghé vào để rồi ngẩn ngơ buồn hay đôi khi vơ vẩn một nỗi vui lạc loài.
    Gió đã ru mùa đông yên ngủ.
    Có một người cũng vì Gió, để mùa đông khép lại bên song.
    Vậy là topic "Viết cho mùa đông", hai người ấy không viết nữa.
    Chỉ có em, lang thang, một buổi tối nhạt nhòa vắng Gió.
    Chỉ có em, mở hờ cánh cửa, lẻn vào, chợt ngẩn người, tự phát hiện ra...
    ... em... đang... nhớ... Gió...... biết... bao......................
    ... mặc dù.............................................................
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một lời cho topic của anh mặc dù biết topic này chẳng thuộc về mình. Anh nói "em không yêu mùa đông" vì em thuộc về chói chang nắng hạ. Nhưng em yêu lời Gió ru rét buốt trên môi, nên em tự cho mình cái quyền ghe ghé bước chân vào đây mỗi khi thăm Box Trịnh, ghé vào để rồi ngẩn ngơ buồn hay đôi khi vơ vẩn một nỗi vui lạc loài.
    Gió đã ru mùa đông yên ngủ.
    Có một người cũng vì Gió, để mùa đông khép lại bên song.
    Vậy là topic "Viết cho mùa đông", hai người ấy không viết nữa.
    Chỉ có em, lang thang, một buổi tối nhạt nhòa vắng Gió.
    Chỉ có em, mở hờ cánh cửa, lẻn vào, chợt ngẩn người, tự phát hiện ra...
    ... em... đang... nhớ... Gió...... biết... bao......................
    ... mặc dù.............................................................
  4. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết một mùa đông, sắp hết một thời tuổi xanh dại khờ anh nhỉ? Rồi chúng mình sẽ khác, khác? khác thế nào hả anh? Gió cười, lắc lắc đầu, không trả lời, lạnh lẽo và ơ hờ. Em cũng cười. Chỉ có đêm là đang khóc, giọt giọt lạnh buốt rơi ướt tóc em. Em nói:"nước mắt". Gió nói:"sương". Vậy là đã khác, đã khác nhiều rồi em ạ, em tự nhủ, sẽ không viết cho anh nữa, không nghĩ về thời đã xa nữa, không nhiều nhiều nữa anh ạ. 9 ngày, 9 ngày thôi, em sẽ theo người bỏ cuộc chơi, anh lại cười, lặng im, không nói, em nhìn vào mắt Gió, nhìn vào mắt anh. U tối. Lạnh. Hoang vắng quá em ạ. Chiều nay, ngồi chát với anh. Những dòng vô cảm chạy dọc ngang trước em. Em nói. Anh à, ừ....cứ như em đang nói về những buổi học đàn chán ngán của em, về một hôm em đi đổ rác gặp người quen, về cái váy em để quên trong tủ, về cuộc cãi nhau với đứa bạn thân, về những đứa con gái lăn tăn bên anh, về những kẻ lăn tăn bên em....Em nhiều chuyện lặt vặt quá Gió nhỉ, mà Gió chẳng bao giờ để ý đâu. Em lại tự cười mình. Em đi về. Ra khỏi cơ quan. Soạn mãi mà không cho được đồ vào túi. Tung ra. Đổ loảng xoảng. Em cắn răng lại. Nhặt lên. Ngẩng đầu cười với mọi người. Đầu óc lùng bùng. Em lại lẩm bẩm
    Chia tay
    Nào phải chia tay một người
    Mà là
    Chia tay một thời

    Tất cả chúng mình
    Sẽ khác.......
    ......................................................................
    Khác như thế nào? thế nào hả anh? em lẩm bẩm những lời đó, như đọc một lời kinh, lẩm bẩm đến khi em ko còn biết mình đang nói gì nữa, em lại sợ anh ghét em vì cứ mãi quấn lấy một điều, nhưng mà như thế nào cơ chứ? thế nào? Em quẫn trí. Em nên chết đi anh nhỉ.
    Không, em đùa đấy. Em không dại dột (anh mắng em) một lần nữa đâu. Em cười cho anh xem nhé Em cười tươi Gió nhỉ?
    Miên man.
    Em đi nhé. Gió ơi. Em chào Gió, chào Mùa Đông, chào chuông gió bên hiên nhà em, bên hiên nhà Gió, chào nhé...........
    À quên, còn một điều nữa em muốn nói...
    Em căm ghét anh
  5. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết một mùa đông, sắp hết một thời tuổi xanh dại khờ anh nhỉ? Rồi chúng mình sẽ khác, khác? khác thế nào hả anh? Gió cười, lắc lắc đầu, không trả lời, lạnh lẽo và ơ hờ. Em cũng cười. Chỉ có đêm là đang khóc, giọt giọt lạnh buốt rơi ướt tóc em. Em nói:"nước mắt". Gió nói:"sương". Vậy là đã khác, đã khác nhiều rồi em ạ, em tự nhủ, sẽ không viết cho anh nữa, không nghĩ về thời đã xa nữa, không nhiều nhiều nữa anh ạ. 9 ngày, 9 ngày thôi, em sẽ theo người bỏ cuộc chơi, anh lại cười, lặng im, không nói, em nhìn vào mắt Gió, nhìn vào mắt anh. U tối. Lạnh. Hoang vắng quá em ạ. Chiều nay, ngồi chát với anh. Những dòng vô cảm chạy dọc ngang trước em. Em nói. Anh à, ừ....cứ như em đang nói về những buổi học đàn chán ngán của em, về một hôm em đi đổ rác gặp người quen, về cái váy em để quên trong tủ, về cuộc cãi nhau với đứa bạn thân, về những đứa con gái lăn tăn bên anh, về những kẻ lăn tăn bên em....Em nhiều chuyện lặt vặt quá Gió nhỉ, mà Gió chẳng bao giờ để ý đâu. Em lại tự cười mình. Em đi về. Ra khỏi cơ quan. Soạn mãi mà không cho được đồ vào túi. Tung ra. Đổ loảng xoảng. Em cắn răng lại. Nhặt lên. Ngẩng đầu cười với mọi người. Đầu óc lùng bùng. Em lại lẩm bẩm
    Chia tay
    Nào phải chia tay một người
    Mà là
    Chia tay một thời

    Tất cả chúng mình
    Sẽ khác.......
    ......................................................................
    Khác như thế nào? thế nào hả anh? em lẩm bẩm những lời đó, như đọc một lời kinh, lẩm bẩm đến khi em ko còn biết mình đang nói gì nữa, em lại sợ anh ghét em vì cứ mãi quấn lấy một điều, nhưng mà như thế nào cơ chứ? thế nào? Em quẫn trí. Em nên chết đi anh nhỉ.
    Không, em đùa đấy. Em không dại dột (anh mắng em) một lần nữa đâu. Em cười cho anh xem nhé Em cười tươi Gió nhỉ?
    Miên man.
    Em đi nhé. Gió ơi. Em chào Gió, chào Mùa Đông, chào chuông gió bên hiên nhà em, bên hiên nhà Gió, chào nhé...........
    À quên, còn một điều nữa em muốn nói...
    Em căm ghét anh
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông..
    nghĩ rằng sẽ gặp những mùa đông êm đẹp,nhưng hoá ra mình đang đi lạc trong một mùa đông hoang tàn.viết cho mùa đông hay viết cho Gió?đọc tiếp đọc tiếp,hình như mình vào nhầm chỗ rồi.lạc lõng giữa những cảm xúc.thương.nhưng mình khác. mà hoá ra mình chẳng khác.ừ,nhận ra một điều chua xót biết bao.nhắm mắt lại.trong những lời cay đắng ấy,có mình.ừ,hoá ra mình giống họ.
    ngớ ngẩn thật.những ngày nắng mệt mỏi này,em tưởng mùa đông đã đi qua,em tưởng gió đã đi mất rồi.nhưng mà tối nay lại có gió mùa về.gió lại thổi thốc qua vai em,gió lại lùa qua tóc.em nhớ anh.
    mùa đông...em tiếc lắm..anh à.
    em nhớ những đông xưa.mùa đông và gió,quấn quýt,hài hoà.đi trên phố lạnh nghe tiếng gió cười,và chìm vào không gian trắng của mùa đông.mùa đông và gió luôn bên em,yêu thương em,vỗ về an ủi.đông là gì?gió là gì?là những cánh hoa hướng dương vàng rực đặt bên thềm cửa trong ngày sinh nhật,là những tán hoa sưa chạy dài theo những kỉ niệm bạn bè,là trạng nguyên đỏ thắm mang theo bao hi vọng,là rượu,là cô đơn,là ấm áp,và là anh.
    anh chợt hỏi em,em thích mùa đông à?buồn.anh có biết gì về em đâu.nhưng lại vui.vì dù sao anh cũng đã hỏi em về điều em yêu thương.chắc gió biết là hai má em đã nóng bừng.nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi!
    mùa đông.. em nhận ra trong em có anh,em nhớ anh,nhưng em là cái bóng theo sau anh mất rồi,em không thích vậy.đông tàn rồi,em cũng ít gặp anh.em nhớ anh..gió lại lau khô những vệt nước mắt.đông tàn rồi,nhưng mùa đông anh vẫn còn nguyên vẹn.đông tàn rồi,cái khăn em đan vẫn chưa lần nào thấy anh quàng.đông tàn rồi,nhưng em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh.anh nói anh hiểu em.bởi vì anh cũng như em.chỉ là một cơn gió lặng lẽ khẽ khàng bước qua những cô đơn.em không thích cơn gió như thế.xưa em tự hỏi,em là gió,hay là lửa.có lẽ,em muốn làm cơn gió băng qua những thảo nguyên,băng qua những đại dương,lướt trên những cánh hoa,thổi bùng lên ngọn lửa đêm đông,cuốn theo những tàn lửa của anh.
    anh vẫn vậy.mùa đông anh còn băng giá.lạnh quá!cái lạnh duy nhất mà em ghét.anh chơi piano.anh chơi guitar.anh hát,.say sưa.dễ thương.. chiều đông cứ trôi.chẳng có nốt nhạc nào dành cho em.mà thôi,không sao,em sẽ vẫn lắng nghe,vẫn cười và chờ đợi.
    gió đang về rồi,lòng em cũng thanh thản hơn nhiều.em chờ anh.em sẽ chờ anh.không ồn ào,không tham lam,không ích kỉ.sẽ có lúc anh hiểu em,thật sự,thật sự.
    anh cứ đi,khi mỏi mệt,hãy dừng lại,nhớ đến mùa đông em,ở đó có một vạt nắng cười,cho anh,Cold thân yêu à.

    xin lỗi mọi người,những người viết cho Gió.
    Winter đã viết vài dòng cho người không bao giờ nhận được,cho mùa đông và gió của Winter thôi.
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông..
    nghĩ rằng sẽ gặp những mùa đông êm đẹp,nhưng hoá ra mình đang đi lạc trong một mùa đông hoang tàn.viết cho mùa đông hay viết cho Gió?đọc tiếp đọc tiếp,hình như mình vào nhầm chỗ rồi.lạc lõng giữa những cảm xúc.thương.nhưng mình khác. mà hoá ra mình chẳng khác.ừ,nhận ra một điều chua xót biết bao.nhắm mắt lại.trong những lời cay đắng ấy,có mình.ừ,hoá ra mình giống họ.
    ngớ ngẩn thật.những ngày nắng mệt mỏi này,em tưởng mùa đông đã đi qua,em tưởng gió đã đi mất rồi.nhưng mà tối nay lại có gió mùa về.gió lại thổi thốc qua vai em,gió lại lùa qua tóc.em nhớ anh.
    mùa đông...em tiếc lắm..anh à.
    em nhớ những đông xưa.mùa đông và gió,quấn quýt,hài hoà.đi trên phố lạnh nghe tiếng gió cười,và chìm vào không gian trắng của mùa đông.mùa đông và gió luôn bên em,yêu thương em,vỗ về an ủi.đông là gì?gió là gì?là những cánh hoa hướng dương vàng rực đặt bên thềm cửa trong ngày sinh nhật,là những tán hoa sưa chạy dài theo những kỉ niệm bạn bè,là trạng nguyên đỏ thắm mang theo bao hi vọng,là rượu,là cô đơn,là ấm áp,và là anh.
    anh chợt hỏi em,em thích mùa đông à?buồn.anh có biết gì về em đâu.nhưng lại vui.vì dù sao anh cũng đã hỏi em về điều em yêu thương.chắc gió biết là hai má em đã nóng bừng.nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi!
    mùa đông.. em nhận ra trong em có anh,em nhớ anh,nhưng em là cái bóng theo sau anh mất rồi,em không thích vậy.đông tàn rồi,em cũng ít gặp anh.em nhớ anh..gió lại lau khô những vệt nước mắt.đông tàn rồi,nhưng mùa đông anh vẫn còn nguyên vẹn.đông tàn rồi,cái khăn em đan vẫn chưa lần nào thấy anh quàng.đông tàn rồi,nhưng em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh.anh nói anh hiểu em.bởi vì anh cũng như em.chỉ là một cơn gió lặng lẽ khẽ khàng bước qua những cô đơn.em không thích cơn gió như thế.xưa em tự hỏi,em là gió,hay là lửa.có lẽ,em muốn làm cơn gió băng qua những thảo nguyên,băng qua những đại dương,lướt trên những cánh hoa,thổi bùng lên ngọn lửa đêm đông,cuốn theo những tàn lửa của anh.
    anh vẫn vậy.mùa đông anh còn băng giá.lạnh quá!cái lạnh duy nhất mà em ghét.anh chơi piano.anh chơi guitar.anh hát,.say sưa.dễ thương.. chiều đông cứ trôi.chẳng có nốt nhạc nào dành cho em.mà thôi,không sao,em sẽ vẫn lắng nghe,vẫn cười và chờ đợi.
    gió đang về rồi,lòng em cũng thanh thản hơn nhiều.em chờ anh.em sẽ chờ anh.không ồn ào,không tham lam,không ích kỉ.sẽ có lúc anh hiểu em,thật sự,thật sự.
    anh cứ đi,khi mỏi mệt,hãy dừng lại,nhớ đến mùa đông em,ở đó có một vạt nắng cười,cho anh,Cold thân yêu à.

    xin lỗi mọi người,những người viết cho Gió.
    Winter đã viết vài dòng cho người không bao giờ nhận được,cho mùa đông và gió của Winter thôi.
  8. thanglamdong

    thanglamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, thèm một ly kem cho đông cứng cả hàm răng, thèm một bước chân đồng hành... gió lanh quá... mà mình đã là gì của nhau đâu???
  9. thanglamdong

    thanglamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, thèm một ly kem cho đông cứng cả hàm răng, thèm một bước chân đồng hành... gió lanh quá... mà mình đã là gì của nhau đâu???
  10. mat_den146

    mat_den146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời bây giờ chẳng còn là mùa đông nữa, mùa xuân- mưa phùn và rét ngọt. Nhớ mùa đông quá chừng....Có một câu chuyện kể rằng thực ra trước đây mùa đông rất dịu dàng, nhưng rồi mùa đông trót yêu mùa xuân và không được đáp lại thì bỗng trở nên cáu gắt, mùa đông đem cái lạnh gía ,mang nỗi cô đơn đến khắp nơi. Chẳng có ai trách mùa đông cả, bởi họ biết tình yêu là thế mà! Người ta thường trách mùa xuân sao nỡ nhẫn tâm đến thế, nhưng có ai biết rằng mùa xuân cũng trót đem lòng yêu mùa hè và cũng....nhưng mùa xuân không oán hận, không hờn trách, cô đem hết tình yêu của mình để mang lại nắng ấm và sức sống mãnh liệt cho cây cỏ. Em yêu mùa xuân, nhưng cũng nhớ mùa đông quá chừng! Nhớ cái lạnh và những tối lạnh thấu xươngcùng bọn bạn phóng xe lang thang Hồ Tây để "tìm cảm hứng của mùa đông", nhớ cả cái lạnh buốt của những buổi sáng phải dậy sớm ơi là sớm để đi xe bus...Nhớ quá! Nhưng mà mùa xuân cũng đáng yêu lắm nhé! mùa xuân trời bớt lạnh hơn, chỉ ghét có mưa xuân là dai dẳng, đằng đẵng cứ như là nỗi nhớ...Cuối xuân Hà Nội tràn ngập hoa loa kèn trắng. Cái màu trắng ấy không hiểu sao nó làm lòng người ta có cảm giác thư thái đến thế. Em cũng sinh ra vào mùa hoa loa kèn, chẳng biết có phải vì thế mà em thích những nụ hoa e ấp ấy không nữa. Người ta bảo em chỉ thích hợp với người già và trẻ con, còn để làm một người trưởng thành, hoặc để là người yêu của một người trưởng thành thì thật là không thích hợp. Anh chẳng bao giờ nghe thấy câu này trước khi quen em, vì thế anh chẳng thể nào hiểu em cả. Em chỉ là một đứa trẻ con, đừng bắt em phải thành người lớn. Em chỉ muốn mãi là một đứa em gái ngoan của anh mặc dù em biết em rất yêu quý anh, anh t rai yêu quý của em ạ. EM mong có một ngày nào anh vô tình( hay cố tình) đọc được mess này để hiểu hơn về em nhé!

Chia sẻ trang này