1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông uống trà nóng.... ^_^
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phố những ngày đông ngập nắng. Nắng túa từ vòm xanh lơ xuống, nắng khoanh tròn vỉa hè rung rinh những vệt hoa, nắng thơm ngái mùi tóc, mềm mềm những vệt nẻ môi....Và nắng, co tròn trong mắt nhìn ra phố - gió cuốn lá đông. Gió lại cuốn mình vào mùa Yêu với em..........
  3. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đông.Đối diện với nỗi cô đơn.Thấy hồn mình lành lạnh.Giọng hát vẫn đều đều, tàn nhẫn: ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, Ôi! những dòng sông nhỏ, Lời hẹn thề là những cơn mê. Cám ơn Trịnh, cám ơn nỗi đau ngày nào. Cuộc sống cần những điều thực tế hơn những nỗi đau....
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    À, khi xưa, có một lần (ở xa lắm khỏi em) anh viết "có điều gì gần như là nỗi nhớ..."....... cho ai..........
    Rồi cười nhẹ (vẫn ở xa em quá) anh nói: "ngốc thế, là nhớ em đó"........ không phải nhớ em mà......em dày vò tim đau một mình....

    Nhưng lâu rồi, đã lâu rồi, giờ tất cả... cho em.... tất cả.....
    Này gáy thơm, thốt nhiên nhớ thế, có nắng làm cho thơm lựng lên.
    Và tóc, tóc rối, quằn quèo như lửa ấy. Lạ nhỉ, tóc Gió lại là lửa... Cháy tan trời...
    Mùa Yêu chưa bao giờ khép cửa, Gió lại cuốn vào, mang theo em dưới đôi cánh ngày nào....
    Yêu suốt một Mùa Đông...........
    Được GreenBox sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 24/11/2005
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thôi không nói nữa.
    Em xoá hết rồi.
    Lại nhảm nhí hệt bên VH ý mà.
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 24/11/2005
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    vỗ về...............
  7. vit_xinhdep

    vit_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em chờ đợi gì vào một mùa đông ... !
    Mùa đông năm nay rất khác. Tình yêu của anh - mang đến cho em cả ngọt ngào - cay đắng, hạnh phúc lẫn khổ đau. Ngạc nhiên khi em thấy mình cảm được nhạc Trịnh. Em hiểu thế nào là "đoá hoa vô thường", hiểu thế nào là "lời thánh ca buồn", thế nào là "nhìn lại mình đời đã xanh rêu", ... Nhớ anh, em nằm nghe nhạc Trịnh "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về ..." Biển kìa anh, Trịnh có biết là em yêu biển?? Em đi rồi anh và biển có còn nhớ em? Nơi em đi còn xa hơn cả biển, anh và biển có đủ sức kéo em về???
    Mùa đông, quàng khăn anh tặng, đứng lặng lẽ nhìn anh bên cuộc đời mình, sao muốn ôm mãi anh trong tay mình. Vô thường quá !!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ thắt lòng... mùa đông ơi...đau đáu nỗi niềm về người...muốn bay theo người, muốn quên hết những điều xưa cũ để được 1 lần đắm say...
    Nhớ, nhớ....mùa đông ơi!

  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không còn những ban công và những lâu đài xưa cũng chìm dần vào lá xanh trùm kín cửa..................vườn vắng lạnh ngơ ngẩn giọng thơ buồn trong tiếng báo dạo buổi ban trưa.........sót lại, loang dài dăm vệt nắng. Đông ơ hờ, ngái ngủ gió trườn im......
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút lao đao
    Thêm yêu mùa dông bão...

Chia sẻ trang này