1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Gió....... quay quắt.... từ tối qua ngán nghê giấc ngủ.....
    Nhớ Gió..... buồn tênh ............ từ sớm mai ngủ dậy...........
    Em nhớ......................
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi, xa xôi đã xa xôi rồi
    Kỷ niệm còn cháy trên môi ...
    Bây giờ là mùa đông thứ hai anh không còn bên em, hôm nay tự nhiên 1 người bạn nhắc em về anh, lúc đó có 1 đám cưới đi qua, em chợt giật mình. Liệu người chú rể kia có phải là anh, chắc là không phải đâu. Em cứ tưởng tượng ra đấy thôi. Nhưng em biết bây giờ Anh của em ngày nào đã yên bình bên ai, dù không gặp nhưng em biết.
    Đông lạnh quá anh ạ, chiếc áo ấm anh mua cho em không còn hợp mốt nữa, hôm nọ em lôi ra định mặc thì người ấy bây giờ của em chê là áo này quê rồi, em vênh mặt lên cãi và em cứ mặc. Em vốn là người thích lưu giữ tất cả những gì là kỷ niệm một cách trân trọng mà.
    Thật vô tình là bây giờ nhà em lại ở gần ngay ngôi nhà thời thơ ấu của anh, ngày nào em cũng đi qua ngôi nhà ông nội anh, và cả nhà chị ấy ,mối tình đầu của anh... còn anh chắc chẳng bao giờ về lại nơi này phải không anh?
    Gió và lá cây xào xạc thổi theo một hình vòng tròn qua sân ngôi nhà thờ nhỏ ấy, ngày xưa có một thời chúng mình đã vào ngôi nhà thờ nhỏ này nói chuyện với Sơ. Em vẫn nhớ anh trêu em tốt nghiệp xong rồi đi làm sơ mới ngoan được, không thì hư lắm... Đó là một mùa Noel hạnh phúc đã xa lắm rồi.
    Hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng để chúng ta quên nhau. Thỉnh thoảng trên đường bạn bè em hay gặp anh đi một mình, vẫn thế.Người đàn ông trầm mặc lang thang. Còn em thì chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
    Thời gian gần đây lạ lắm, em hay gặp lại những người quen cũ, cả những người bạn thời thơ bé. Chúng em vẫn nhận ra nhau và vui lắm, còn anh, anh ở đâu sao em không gặp lại bao giờ?
    Vì sao anh lại trốn chạy khỏi em, vì anh sợ em mang thêm những nỗi đau của anh ư? Em đã chấp nhận cơ mà, chấp nhận để yêu thương anh hết cả cuộc đời này, hay phải chăng vì anh không tin em?
    Thôi, em chẳng muốn nhớ nữa, chỉ là vô tình sáng nay em nhìn thấy một đám cưới, và đi qua sân nhà thờ đó thôi...em đã quên rồi cơ mà, đã chôn vùi rồi cơ mà...
    Ngủ ngoan nào những nỗi nhớ, chỉ la một chút lao xao trong những ngày đông lạnh mà thôi...em vẫn đang bước tiếp trên con đường của em, không còn anh, không còn những niềm tin, không còn cả nỗi nhớ.
    Cảm ơn anh vì đã giúp em lớn lên.
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại bâng khuâng tìm ký ức
    Lại lang thang cô độc một mình
    Tìm em trong những giấc mơ
    Tìm em trong những ý thơ
    Em
    Nụ hôn thần thánh kép giãn màn đêm em trao anh
    Tình ca ngày ấy anh viết tặng em, sao em quên
    Em
    Giấc mơ không là thực
    Ý thơ không là thực
    Em
    Vết hôn em là thực
    Vết đau anh là thực
    Em
    Làm nguôi đi cơn khát gọi về
    -----------------------------
    Hôm nay Anh tặng tôi bài hát này, mỗi lần nghe lại cảm giác Lạnh và Đau lại dâng lên thắt ngực. Sao thế này, giả dối, giả dối. Người đừng ám ảnh tôi nữa. Tôi là thực, Anh là thực và vết Đau cũng là thực. Làm sao anh đớn đau bằng tôi, làm sao anh cay độc với tôi như thế?
    Đừng gửi cho tôi bất cứ điều gì nữa, tôi không phải là nước dịu dàng của anh, cũng không phải là lửa của anh. Tôi chỉ là tôi, một cái cây sắp khô và héo vì anh.
    Đốt hết rồi, tôi đốt hết rồi. Anh hiểu không?
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hà nội bây giờ không còn nắng đâu em ....
    Thu lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi lá vàng khắc khoải
    Riêng mình em một lối đi về
    Em cô đơn giữa những chiều tan học
    Giận hờn mà chẳng biết hờn ai
    Khóc một mình bên tháng năm qua
    ...........
    Anh đi ,
    anh đã đi ,
    để lại cho em tận cùng con gái
    Một nỗi nhớ mồ côi
    Xin đừng về ôi kỉ niệm xa xôi
    Em độc thoại giữa vô cùng với gió
    Đêm lang thang bên vầng trăng hao khuyết
    Khóc một trái tim
    Lạc lối
    Chưa về ..............
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày gió và rét cồn cào. Buổi sáng li ti những hạt nước, chén trà đặc nóng rẫy trên những ngón tay buốt cóng, khói thuốc quanh quất những mơ hồ. Bỗng thấy như người đi một đoạn đường dài, ngồi ngâm ngẩm, tự vỗ về nhìn về nơi sâu hút, lóng ngóng rút một hai cái rằm từ bàn chân tê tím rét. Thì.........cứ mặc kệ cho chìm vào vùng ơ hờ ...........
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vì thế, vì thế........ mà yêu Gió nhiều ^_^
    tặng nè: (mùa đông hút một điếu thuốc cho ấm bụng !) - anti nếu không hút bớt đi !
  7. kusahara

    kusahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!Đa lâu lắm rồi không còn cảm giác mỗi tối nằm trong chăn,lặng nghe từng giọt, từng giọt TRINH.Buồn quá!Cứ đổ lỗi cho bận rộn, cứ đỗ lỗi cho cuộc sống,cứ đổ lỗi cho tất cả mọi người mà không biết minh như thế nào.
    Mùa Đông! Gió.Rét.Lạnh căm!
    Mùa Đông!Sao nhớ một vòng tay đến thế!
    Mùa Đông! Có ai trở lại cùng mùa đông không?!
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Buốt đến tê cóng ngón tay, càng về chiều càng lạnh. Ngồi trong phòng kính mà cảm nhận rõ cả tiếng gió thổi ù ù ngoài kia.
    Ghét, ghét mùa đông HN, cứ làm ta biếng lười. Nhưng đi xa thì lại nhớ, màu đông ở Bắc đâu chả giống nhau,vậy mà chỉ nhớ nhất mùa đông HN. Đi qua Hồ Tây, mặt nước cũng xám lạnh trong trời chiều u ám, hồn người cũng thế, lạnh buốt như mùa.
    Rẽ vào đây, dừng lại một chút rồi đi thôi, ta là Sâm cầm nho_sẽ bay đi tránh rét một mùa dài.
    Chờ ta nhé! mùa Xuân.
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa, ngoài trời gió. Thốt nhiên nhớ chuyện Dế mèn của ông nhà văn Tô Hoài, chả biết lũ dế có tìm được cái gốc rạ nào trú rét không?
    Hồi xưa, mùa này, những ngày rét tím môi, làm gì có dế, chắc chúng ngủ đông hết, chỉ có bọn nhện nước khua khua chân lướt trên những mặt ao trong vắt buốt cóng như gương, những con bọ bèo vốn lúc nhúc cũng trốn biệt, bọn kiến thì rúc vào chân cỏ.........mà hình như ở mình, rét đến mấy thì cỏ vẫn sống được, chỉ xơ xác một ít đi, thâm thẫm màu đất..........À, còn con ngựa hay buộc ở cái nhà hoang cạnh mương nước, mùa rét gầy giơ xương, chắc bi h cũng chết già rồi.........
    Đông về mang theo gió từ những vùng núi tuyết xuống.......
    Bên trong vẫn là một miền bình yên, cuồng nhiệt............miền của anh và em.................
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    rét........
    [​IMG]

Chia sẻ trang này