1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gió lạnh thế này mà hùt thuốc thì hay lắm à nghen
    em_hat_hay_lam cho tui hút với .Thai nguyên mấy hôm rồi lạnh ghê , thế mà chat với bạn gái vẫn còn khoe là vừa đi bơi về ,tức mình rủ ngay thằng bạn đi uống bia hơi cho ...ấm bụng
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em biết là em yêu G ghê gớm.
    Khóc bằng những giọt nước mắt lặng câm.
    Cực kỳ nhớ Cuối Ngõ. Anh hút thật nhiều thuốc. Nói chuyện tình tang và cười mê man.
    Nhớ rượu...
    Lâu lắm rồi...
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhặt chút buồn ta thả xuống riêng ta
    Cho ngày xa, cho đông này lạnh giá
    Đời thì dài mà tình thì rất lạ
    Sao nắng mãi chưa về cho ấm những ngày qua?​
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mùa đông, mỗi ngày ngủ 4 tiếng.
    mùa đông, mỗi ngày mặc 4 chiếc áo, 3 chiếc quần.
    mùa đông, mỗi ngày đi 2 đôi tất.
    mùa đông, mỗi ngày tậu 2 cốc trà nóng, 2 ly cà fê đen nóng.
    mùa đông, mọi ngày đều ôm 1 người và được 1 người ôm.
    mùa đông, mọi ngày đều được nằm ngủ bên cạnh 1 người không cho ôm.
    mùa đông.
    hừm! lạnh, hanh. nhưng vẫn thíck!
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em này, Không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ. Không có cái chết sau cùng...............
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 11/12/2005
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh trong một ngày Đông và lạnh tê tái. Em cuộn tròn trong chăn ấm nhìn ngắm anh trong khoảng tối mờ mờ của ánh đèn phát ra từ chiếc đèn ***g nhỏ xinh xinh nhà em. Anh ngồi đó, khuôn mặt từng trải... nhìn em. Mắt em cận nên em không thể nhìn rõ anh trong ánh đèn như thế, nhưng em nghe rõ từng hơi thở của anh, từng lời thì thầm của anh. Anh gọi tên em, em mơ màng. Bao hờn giận, phiền muộn tan đi, tan đi...
    Em có nhiều đt, em nói dối người ta, em làm anh buồn. Rồi em tự cảm,em thật là...chả ra làm sao cả. Sao anh cứ làm em day dứt như thế?
    Giá như, em có thể là của anh trọn vẹn, bù đắp những yêu thương cho anh. Nhưng bây giờ, em lại hỏi anh một lần nữa: Thế nào là Không thể và Có thể?
    Ôi, người Đàn Bà đa đoan trong em, em lại hành hạ mình bằng những trăn trở. Em làm sao thế này, em ko được như thế chứ...
    Bây giờ là đêm.
    Gió vẫn gào thét ngoài kia,
    Em
    Mặc niệm những nỗi nhớ...
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du. ***g lộng gió.
    Sắp phải chia tay anh. Lấy chiếc khăn quàng qua đầu. Nhỏn nhẻn cười: Trông em hấp hấp anh nhỉ.
    Thế mà tay anh... tệ thật... lại buộc khăn cho em - Thương em lạnh...
    Em đi. Mắt đã lịm dịm.
    Mùa đông. Sao em hay khóc vì một cử chỉ âu yếm nho nhỏ.
    Bà Triệu. Đại Cồ Việt. Thanh Nhàn. Vẫn ***g lộng gió.
    Nhưng em ấm lắm. Tình yêu như viên than hồng bé xíu mà dai dẳng. Ngún nghín cháy trong từng đầu ngón tay, ở cái vành tai hở ra lạnh buốt, ở gò má xót nẻ, trong mắt em anh ánh...
    Anh hiểu cả... phải không anh......
    Được GreenBox sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 12/12/2005
  8. baotrungvip147

    baotrungvip147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng đông, cho riêng ngày tàn tạ
    Cho riêng mình, cho cả những xót xa
    Ngày dần trôi trong những ngày buốt giá
    Có hay rằng nỗi nhớ chỉ mình ta?​
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, môi căng mọng lên vì nứt nẻ, đến sáng nay thì bật máu. Thế là lại có cớ để thêm hờn giận mùa đông.
    Bây giờ đang hoang mang quá. Mình đang phải đứng trươc quyết định lớn nhất của đời mình. Mọi thứ quá bất ngờ, cứ rối tung lên, nửa muốn ra đi, nửa muốn ở lại. Mình không diễn tả đuợc những cảm giác này.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mong mùa đông chóng qua. Người già đỡ khổ.

Chia sẻ trang này