1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông có lẽ mà mùa mà tôi thích nhất, bầu trời lúc nào cũng bàng bạc một nỗi buồn khó tả lắm ... Mùa Đông ở Huế lạnh đến cắt da cắt thịt, nó không lạnh khô như phía Bắc , nó không nồng nàn như phía Nam mà nó lại mang một hơi lạnh ẩm ướt đến khó chịu ... lạnh như từ trong lạnh ra . Ấy vậy mà mùa Đông ở Huế bao giờ cũng đẹp đến nao lòng, ai cũng xuýt xoa vì lạnh, con gái thì hai má ửng hồng trong tấm áo len dày cộm ... Mùa Đông ở Huế nếu về đêm mà cuộn mình trong chăn, bên cạnh là ly cafe với gói thuốc lá và một cái máy tính để lang thang trên mạng ... Thật chả có gì tuyệt vời hơn . Tôi yêu mùa đông ở Huế .
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh quá. Gió đã là hư không. Không thấy gì. Không nghe gì. Không cảm gì. Dù cho, vẫn còn đây, thân xác này, đôi tay này, ánh mắt này, làn môi này. Gió hát lời tù tội.
    Tí tách. Từng giọt. Từng giọt. Lạnh buốt. Rơi. Mòn một vết thương. Gió đi trốn chính mình. Gió đi trốn. Trốn vào lòng gió. Bé như bào thai........Nghe một niềm thinh lặng rơi xuống thật gần! Một nỗi ơ hờ!
    Mùa đông, lòng ta như con đường dài vắng người!
    Mùa đông, mùa của Gió. Chỉ là của Gió!
    Nỗi buồn như con phố dài ướt nhoèn không ngã rẽ....
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh quá. Gió đã là hư không. Không thấy gì. Không nghe gì. Không cảm gì. Dù cho, vẫn còn đây, thân xác này, đôi tay này, ánh mắt này, làn môi này. Gió hát lời tù tội.
    Tí tách. Từng giọt. Từng giọt. Lạnh buốt. Rơi. Mòn một vết thương. Gió đi trốn chính mình. Gió đi trốn. Trốn vào lòng gió. Bé như bào thai........Nghe một niềm thinh lặng rơi xuống thật gần! Một nỗi ơ hờ!
    Mùa đông, lòng ta như con đường dài vắng người!
    Mùa đông, mùa của Gió. Chỉ là của Gió!
    Nỗi buồn như con phố dài ướt nhoèn không ngã rẽ....
  4. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
    gió lạnh từ trong lòng rùi, gió ạ... Đi lang thang đâu mà đánh rơi cả hồn rồi thế?..
  5. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
    gió lạnh từ trong lòng rùi, gió ạ... Đi lang thang đâu mà đánh rơi cả hồn rồi thế?..
  6. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Người nằm co như loài thú, khi mùa đông về...
  7. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Người nằm co như loài thú, khi mùa đông về...
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Câu trên có nghĩa gì vậy bạn ??? , hay là thấy có chữ mùa đông rồi phang đại vào thế ??? Định câu bài à ???
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Câu trên có nghĩa gì vậy bạn ??? , hay là thấy có chữ mùa đông rồi phang đại vào thế ??? Định câu bài à ???
  10. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió có lạnh nữa không gió? Muốn viết cho gió điều gì đó, nhưng lại... thôi, sợ nhỡ ra...
    Mong một chốn bình yên cho gió....

Chia sẻ trang này