1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều người trẻ sẽ mất đi cơ hội...
    M@
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương tặng Gió & Green
    hơi rét chiều nay co ro
    người lặng lẽ và đi trong gió
    lá thổi từng khúc hững hờ
    rơi
    gầy
    vai em...

    loang xám khoảng thềm
    bóng ai đổ nghiêng khi cơn mưa dâng lối
    chập chờn giữa giấc mơ
    bàn tay em bối rối
    năm ngón xoay tròn
    trong thương
    nhớ
    nôn nao...​
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mà anh cứ phong phanh trong áo mỏng, khuôn mặt thì tím lại vì rét, và rồi lại phải chịu đựng em nữa. Chăc anh đang rất buồn.
    Hôm nay em bị làm sao ấy, sao em lại bất ổn thế nhỉ? Những cơn cuồng nộ của em trút lên đầu anh. Vậy là anh không chịu được, phải bỏ về.
    Em thường như thế rồi lại ân hận. Em cũng không hiểu nổi sao em lại vô lý với anh đến vậy. Có lẽ em là một người Đàn bà ích
    kỷ nhất trên đời này.
    Em thấy mình đáng ghét và xấu xa.
    Hãy quên em đi. Em chỉ yêu bản thân mình thôi, nên em không xứng đáng với Tình Yêu của anh.
    Em xin lỗi !
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bao h mới hết mùa đông lạnh giá này đây
    "Ngoài phố mùa đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé
    Cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi lòng nặng hoang mang
    Ta nghe tịch lặng rơi nhanh
    Dưới khe im lìm..."

  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi Gió ôm ngang lấy Gió
    Tưởng chừng như trong đó có hương
    Của người mình nhớ mình thương
    Chẳng viết câu cuối vì biết anh chẳng bao giờ thế....
    Vương vấn.... lúc nào cũng thế .... vương vấn trên môi em ..... mùi của Gió....

  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Uống. Ta vẫn uống. Với những nhân vật không chút hào hứng. Rượu có vị hôi hôi . Cơn say đến như một nỗi khó chịu.
    Thành ra cứ như lâu rồi không uống. Thèm rượu đắng môi. Thiếu thiếu cái cảm giác nâng chén, nhìn từng gương mặt lũ bạn, thấy ấm áp, rượu cay và ngọt. Hơi rượu vỗ về những mộng mị say......
    Cuối tháng nhỉ...........
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông ?
    Nhớ về cội nguồn Nhớ về đoạn đường
    Từ đó ra đi ?
    Nhớ về đồng bằng Loài chim muông hót
    Nhớ rừng mịt mùng Nói giống của Tiên

    Những ngày cuối năm, nắng phương Nam dịu lại , hàng cây hai bên đường chừng như xanh lá hơn. Đêm mộng ngon cùng chăn êm nệm ấm , chờ ngày lên với những hẹn hò . Ngoài chợ đông vui người mua sắm , sắc phố tươi thêm mầu khăn áo.
    Chạnh lòng nhớ một miền quê đang còn mờ khuất trong màn mưa và lũ lụt , nơi dải đất nước mang dáng hình lưng còng Mẹ gầy . Lặng buồn cho cuộc tranh giành Sơn Tinh-Thủy Tinh mãi không nguôi ; núi đại ngàn không thể nào cao hơn mà nước lũ cứ dâng tràn .
    Con nước dữ không hẹn mà đến cuốn trôi niềm vui của người già mong lúa đầy bồ ngày tháng Chạp , còn đâu nỗi háo hức chờ áo Tết hội hoa trong lòng em bé , những dự định về lễ hội ngày mùa cho người trẻ thêm một lần khép lại.
    Thương quê hương vẫn còn nhiều nơi có bà Mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội.
    Chắc mẹ hiền lành Rồi cũng tủi thân.
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 22/12/2005
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa nhỏ có ước mơ, có ước vọng của riêng em
    Lửa đốt cháy một que diêm, em có một mái nhà..,
    Kìa đốt cháy một que diêm, em có bàn tay mẹ cha
    mặc cho gió mưa, mặc cho bão giông
    Đốt cháy một que diêm
    Em có thiên đường của em...
    Em đang nghe 1 bài hát rất mới : "Que diêm" của một nhạc sĩ rất mới... và em nhớ câu chuyện cổ tích của Andecxen. Câu chuyện xúc động mà hồi bé em mê thích và em vẫn mong ai đó viết lại nó với một kết thúc có hậu hơn.
    Bây giờ thì em đã lớn và em đã hiểu được vì sao nhà văn Đan mạch ấy lại để cho câu chuyện kết thúc như vậy, một cái kết để cho người đọc trăn trở, xót xa và thức tỉnh...
    Em lại ngồi xếp những que diêm thành hình ngôi sao năm cánh...em xếp và trong vô thức lại trở về câu chuyện về nàng công chúa bằng nước mắt của mình làm những que diêm được xếp khít lại mở ra thành hình ngôi sao... để hoàng tử của cô trở về ...với một Tình yêu.
    Không hiểu sao khi ngồi một mình, trong một quán cafe em thường thích bật những que diêm, những que diêm vụt sáng rồi cháy đến cuối thân tăm lại tàn lụi. Em thích cái cảm giác nhìn thấy ánh lửa ấy vụt sáng. Ánh sáng ấy làm em thấy mình sáng bừng một niềm tin, làm em thấy ấm áp hơn giữa mùa đông.
    Anh đang ở đâu? Em nhớ anh một ngày mà như một mùa. Những que diêm của em vương vãi trên bàn, chỉ còn là những đốm tàn. Em không thắp lửa được nữa. Những người xung quanh nhìn em kỳ dị...
    Em nhớ anh, nỗi nhớ hoang hoải...em hoá đá trong mớ âm nhạc hỗn độn xung quanh em. Hình như đó là bản "Cô gái di gan", bản nhạc của LMS mà em yêu thích, vậy mà giờ đây nó làm em rối tung, và bứt rứt. Ôi, thứ âm thanh du mục và ma quái: tiếng ghi ta, tiếng riết dây đàn, tiếng violon da diết , rên rỉ và tiếng trống cùng những nhịp phách hoang dại... cào cấu em, bứt rứt em...Em thở dồn dập theo tiếng nhạc, em nhớ anh. Điên cuồng và khao khát...
    Violon da diết, em lại chùng mình xuống, buông xuôi những cảm giác. Nỗi nhớ bây giờ trở thành âm ỉ, như một dòng suối nóng tuôn qua Sa mạc cũng đang bỏng rát...là Anh.
    Không còn những que diêm để em thắp lửa. Bao giờ anh về?Thắp lửa ...cùng em?
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 23/12/2005
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khi tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại, không cuộc gọi lỡ, không tin nhắn. Em thấy mình hẫng hụt. Anh làm em lo lắng, chưa bao giờ một ngày anh không gọi điện cho em. Hay đã có chuyện gì xảy ra với anh. Anh nói anh chỉ đi một ngày thôi mà, đã hơn hai ngày rồi.
    Hôm nay Hà nội nắng ấm anh à, em cũng thấy mình khoẻ hơn.
    Em bắt đầu biết nghe lời anh rồi đấy, uống thuốc và sữa anh mua. Chưa bao giờ em tự giác uống thuốc như bây giờ. Em đã lớn rồi anh nhỉ?
    Yêu thương ơi, em mong anh về...một sớm mùa đông, anh sẽ ùa đến em như một cơn gió và cuốn em đi...
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đêm đổ xuống rồi, đã ăm ắp đầy những con phố, mưa lạch tạch, tí tách dội to nhỏ trên những mái tôn. Căn phòng có ban công nhìn ra cái mái tôn cộn sóng những cơn mưa dông mùa hạ, lạnh thâm trong những buổi chiều đông. Căn phòng lắng nghe tiếng máy ì ì, bền bỉ suốt hơn năm năm, dường như chưa bao giờ nghỉ. Căn phòng treo cái chuông gió, lanh canh ...lanh canh....cũng bền bỉ như thế.......
    Bục ra từ sâu mịt mùng, đen thẳm giữa ***g ngực, mầm nhớ len lỏi - gã gọi với người là cây mùa đông, mân mê những cành chằng chịt là bàn tay trong suốt. Gã cũng nhớ. Lơ mơ bươn bả trôi ngược dòng, lộp bộp va đập những mảnh vụn, có mảnh tối tăm, mảnh sâm sẫm màu, mảnh trong mát, mảnh ấm mãi vào sâu....mảnh nào cũng chỉ là những vết cắt, cứa dọc ngang, tím rịm những mơ hồ. Những gương mặt xô lệch, nét vẽ nguệch ngoạc gần như vô nghĩa, từ từ lún xuống vũng sình. Chìa bàn tay ra.....chìa bàn tay ra.........

Chia sẻ trang này