1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn...
    Ngao ngát một nỗi buồn.... chao ôi....
    Có những điều bền bỉ bên cạnh những nỗi cứ nhòa đi
    Em không hiểu hay cố tình không hiểu
    Chắc anh đã lại treo lên trước gió.... cái nỗi sợ của em...
    Anh chìa bàn tay???
    Vũng sình kéo lại???
    Em ngu ngơ ngồi lại
    Yêu anh bằng một nỗi không nói lên lời.
    Thật bé nhỏ làm sao............
    Nhớ tiếng anh......
  2. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ?oĐêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai, thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?.
    Được caphengaybao sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 29/12/2005
  3. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người phu quét lá bên đường, quét cả gió nồm, quét cả mùa đông...!
    ----------------------
    Nhó mùa hoa xoan miền Bắc quá...!
  4. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa 2005-2006. Chấm dứt mùa đông!
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ai bảo?!
    Ước gì lúc này là 8h sáng, được uống cafe....
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI !!!
    MÙA ĐÔNG KHÔNG CÒN LẠNH .......
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn. Từ giữa đêm sâu. Có kẻ lại say rồi. Đời người đâu dài mà sao lắm băn khoăn...
    Đông những ngày mờ mịt, oi nồng nồng. Đêm khuyết mất một góc. Tật nguyền.
    Lézart??!
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/01/2006
  8. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió mùa đông bắc!
    Đọc những dòng cảm xúc của bạn, mình thấy buốt lòng.
    Xin hỏi bạn ở đâu, là con gái hay con trai?
    Gửi bạn đôi dòng cảm xúc về Huế:
    Tôi yêu những ngày lang thang trên đất Thần Kinh
    Những ngày mưa dầm, những ngày nắng hạ
    Tôi yêu những con đường cỏ lạ
    Yêu dòng sông sương khói đôi bờ...
    Hà nội, 2/1/2006
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương.
    Cám ơn những dòng cảm xúc của bạn, tôi có thêm những dòng xúc cảm nữa để cảm nhận... về mùa đông, về cuộc sống và về mọi thứ.
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ''''Tạm biệt, tạm biệt mùa đông.
    Tạm biệt ánh lửa hồng
    Xa rồi vòng tay ấm...''''
    Mùa đông đi rồi sao cái lạnh còn vương lại nơi đây? Níu giữ?
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông, chỉ hy vọng mùa đông đừng bắt gặp!
    Mùa đông àh, em nhớ...nhớ hương mùa đông, cái mùi dịu dàng mà em hít sâu mỗi lần được tựa vào vai áo. Nhớ ánh mắt mùa đông lạnh lẽo khi ở bên em mà vẫn dõi về phía xa xăm. Nhớ môi hôn ngọt ngào khi lần đầu tiên 2 đôi môi chạm môi, nhẹ nhàng và đam mê quá đỗi. Nhớ vòng tay, nhớ bờ vai...Em nhớ anh, mùa đông của em! Rồi chúng ta sẽ thế nào, đến bao giờ thì chúng ta sẽ rời xa??? Em đã sẵn sàng cho 1 cuộc chia ly, nhưng em vẫn sợ hãi, sợ cái cảm giác mất mát của ngày xưa, sợ cái cảm giác phải rời bỏ bàn tay anh ấm áp, 1 mình bước đi trên con đường thăm thẳm xa gần. Sao không nói dối em 1 lần là anh sẽ không bao giờ xa cách để em có 1 ngày trọn vẹn với niềm tin...
    Mùa đông àh, đến bao giờ em sẽ phải xa anh???

Chia sẻ trang này