1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    . Ta giật mình bởi những tin nhắn trong đêm giao thừa. Ta giật mình bởi khuôn mặt là lạ quen quen của người. Và ta nhớ một lời hứa: 1 năm... chỉ có người hiểu và ta hiểu...
    Người có thực hiện được không?
    Người hãy cứ vui chơi, còn bây giờ... ta ngồi lại...dõi theo...
    Một mùa đông tê buốt với riêng ta.
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/01/2006
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ngày đông hôm nay ngập đầy nắng,như lòng em nghĩ về anh.lâu lắm rồi không vào đây,không tìm về những cảm xúc ngày xưa,bây giờ đọc lại thấy lạ lùng làm sao!mùa đông nay đã khác rồi.mùa đông nay đã bình yên.
    " Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu"
    mùa đông cũng mừng cho em anh à.em ngồi cùng mùa đông,gió vẫn lùa qua cổ em,tay em vẫn lạnh,mắt em vẫn nhìn ra rất xa nơi những mùa đông của em đã đi qua,nhưng lòng em ấm bừng lên.mùa đông không còn hoang tàn,mùa đông không còn là kỉ niệm,mùa đông không còn là nước mắt.mùa đông nay đẹp vô cùng vì anh bên em.mùa đông rực rỡ trong những cánh hoa hướng dương anh tặng em.mùa đông lung linh trong ánh mắt anh.mùa đông ấm áp trong những hạt mưa lăn trên má anh.mùa đông dịu dàng trong vòng tay anh.mùa đông nay là tất cả những bất ngờ cuộc sống chưa từng tặng cho em.cho dù em có vấp ngã,cho dù em có khổ đau,em sẽ vẫn vững vàng vì em có anh bước cùng em.cám ơn anh.cám ơn mùa đông.cám ơn cuộc sống. yêu mùa đông và yêu anh,nhiều lắm,anh à...
  3. cloudriver

    cloudriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cảm xúc cũng giống như một làn nước: lung linh, trong trẻo và lấp lánh sắc màu phản chiếu ánh sáng từ xung quanh..
    vào một chiều đông với nắng vàng ấm lòng, Hà Nội thân yêu rực lên trong sắc nắng vàng mơ thu..
    mơ.. mơ.. dòng nước lặng lẽ mơ theo những câu hát Khánh Ly.. giọng hát dài mềm mại.. những lời hát ngân nga như thể đang bay lên với gió.. có từ ?omềm? nào nghe mềm như Mùa thu mưa bay cho tay mềm.. có làn nước nào không long lanh trong nắng.. có chiều đông nào xa xôi dịu dàng như vẫn đâu đây..
    chiều nghiêng nghiêng bóng.. nắng qua thềm
    rồi có hôm nào mây bay lên..

    nỗi buồn như thiên thần.. đôi cánh mỏng sẽ bay lên với gió.. còn dòng sông ở lại với những cảm xúc mênh mang..
    em qua công viên mắt em ngây tròn
    lung linh nắng tuy tình vàng
    chợt hồn buồn dâng mênh mang..
    em qua công viên bước chân âm thầm
    ngoài kia gió mây về ngàn
    cỏ cây chợt lên màu nắng..

    ..mùa đông như thế.. nắng mùa đông như thế.. lan toả, bao trùm đầy ấm áp.. Bỗng thấy mình được chở che, bỗng muốn xoè tay bắt nắng.. mà nhẹ quá.. sao nắng nhiều và đầy thế kia nhưng lại nhẹ thế kia.. chỉ chảy tràn qua tay mà không cho ta cảm giác được giữ lại như mưa.. vì sao nắng nồng ấm và ôm ấp hơn mưa, nhưng lại buồn hơn mưa..
    đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ..
    đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ..
    đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    đôi khi thấy trên lá cây ngày ai đã xa tôi..
    đôi khi nắng trên phố xưa lòng tôi nhớ..
    đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô..

  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bình yên là mãi mãi
    Tôi yên bình như thế đã nuôi xuân
    Ai bảo đời xuân còn trẻ dại
    Tôi dại khờ như thế để bao dung
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lửa!
    [​IMG]
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/01/2006
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    CÁI MŨ.....
    Lâu lắm rồi ấy nhỉ... từ những ngày Phố Tour đầy nắng, Gió ngồi góc quán, trễ nải một điếu thuốc.... cái mũ.....
    Càng lâu hơn, một trưa Hồ Gươm, dạo chơi, ngực Gió vồng lên trong nắng, mắt nheo nhìn em dưới vành..... cái mũ....
    Ừ, em yêu mũ Gió, dù biết anh đội mũ nào cũng đẹp (<===== ghen)
    CÁI MŨ có một vết rách trên vành
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh thật nhẫn tâm, tại sao lúc nào anh cũng phủ nhận những gì em dành cho anh, trước anh chẳng bao giờ em để cho anh biết là mình buồn đến như thế nào.Vậy mà anh đã chẳng hiểu lại còn trách mắng em.Con đường anh đi em chưa một lần nhìn thấy,Ai cũng nói em khổ, nhưng em chẳng kêu ca làm gì vì em biết ngoài anh ra trái tim em chẳng chịu đi theo người nào khác.Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, rồi có ngày em sẽ chẳng phải buồn nhiều như bây giờ nữa.Thành công nhé anh.LU4ever
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh! Sao lại cư xử như thế hả anh???
    Một trò trẻ con lộ liễu. Nếu không thích thì cứ nói ngay từ đầu đằng này anh lại như vậy, giả vờ bực mình để rồi quay xe...ném 1 câu phũ phàng....
    Em thấy cảm giác vỡ, nếu trước đó khi anh quay xe, em buồn giận, thì khi nghe xong câu nói đó em thấy lòng trống rỗng đến lạ thường. Một gã đàn ông điềm đạm, chai sạn vậy mà có thể cố tình hay vô tình thốt lên lời nói đó???
    Mùa đông, đôi tay em cóng lạnh. Sẽ thật bình thản nếu anh ra đi theo cách ấy, em cũng đã quen rồi mà Chỉ tiếc cho một nụ hôn ngọt ngào của lần đầu tiên chạm vào đôi môi ấy. Vì đó sẽ là nụ hôn ngọt nhất, dịu dàng nhất em có thể dễ dàng đem cho...
    Anh đi đi, để mùa đông lại với em. Anh cứ kiếm tìm để thoả mãn nỗi cô đơn, thoả mãn nỗi đau của bản thân. Em không trách gì đâu, vì tin chắc rằng chỉ không lâu nữa, em sẽ quên anh như quên một dòng sông nhỏ vừa chảy ngang qua đời mình !
    Anh đi đi, những thế giới muôn màu khác đang đợi anh, e chỉ có vậy thôi, đôi bàn tay lạnh với trái tim nồng nàn.
    Anh đi đi, gửi đến anh nỗi nhớ, về mùi mùa đông vương vấn nơi vai áo em...
    Anh đi đi, để em lại với mùa đông!

  9. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hix, cả đời tớ ( tính đến lúc này ) ko có cái dại nào bằng cái dại đem 35k đi mua cái CD " Bình Yên" này của Quốc Bảo...
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    i see the family tree...
    Rồi cái chết sẽ đến gần đây
    Đến và đứng lặng lẽ với heo may
    Đến và gieo hoang vu vào đất
    Đến và hát khúc hát chia tay
    Rồi cái chết sẽ đến gần đây
    Rắc rải đến nơi ẩn chứa yên bình
    Dắt bàn tay em vào nơi xa vắng
    Khi hồn người gục chết dưới bình minh
    Rồi cái chết sẽ biến thành lặng im
    Dù chẳng âm thanh nào còn ồn ào hơn thế
    Im lặng bởi chẳng nỗi đau nào khe khẽ
    Len vào nụ cười như cái chết em tôi
    Rồi cái chết sẽ hoá thành mây trôi
    Có nắng xanh có mưa xám giữa trời
    Có đỏ màu hoa cùng xanh màu lá
    Và cái chết sẽ nuôi lớn em tôi.......

Chia sẻ trang này