1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió có lạnh nữa không gió? Muốn viết cho gió điều gì đó, nhưng lại... thôi, sợ nhỡ ra...
    Mong một chốn bình yên cho gió....
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết đi, đừng e ngại Ha_noi_nho à!
    Gió vẫn đang lạnh đó, đơn giản lắm, vì gió là Gió mùa đông bắc mà. Đó là những nỗi lạnh lẽo tự thân...
    Ta cũng hiểu gió đôi chút: Gió đã vắt đời mình qua quá nhiều cuộc tình để nên nỗi giờ đây, Gió không hiểu nổi thế nào là MỘT TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH; Gió đã là TẤT CẢ, để bây giờ KHÔNG LÀ GÌ CẢ.
    Nếu ta là Gió như thế, ta còn thấy lạnh lẽo và tang thương hơn nhiều.
    Đừng sợ...nhỡ ra...gì nhé. Vì Ha_noi_nho hãy luôn nhớ là Gió thích thế lắm, thích càng có nhiều người..."mong cho gió có một chốn bình yên" (mặc dù ta có một niềm tin hơi cay đắng rằng Gió chẳng cần cái nơi chốn bình yên đó để làm qué gì đâu!!!)
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết đi, đừng e ngại Ha_noi_nho à!
    Gió vẫn đang lạnh đó, đơn giản lắm, vì gió là Gió mùa đông bắc mà. Đó là những nỗi lạnh lẽo tự thân...
    Ta cũng hiểu gió đôi chút: Gió đã vắt đời mình qua quá nhiều cuộc tình để nên nỗi giờ đây, Gió không hiểu nổi thế nào là MỘT TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH; Gió đã là TẤT CẢ, để bây giờ KHÔNG LÀ GÌ CẢ.
    Nếu ta là Gió như thế, ta còn thấy lạnh lẽo và tang thương hơn nhiều.
    Đừng sợ...nhỡ ra...gì nhé. Vì Ha_noi_nho hãy luôn nhớ là Gió thích thế lắm, thích càng có nhiều người..."mong cho gió có một chốn bình yên" (mặc dù ta có một niềm tin hơi cay đắng rằng Gió chẳng cần cái nơi chốn bình yên đó để làm qué gì đâu!!!)
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 6 độ. Lạnh kinh lên được. Ngồi viết những dòng này mà tay run bần bật. Lạnh.
    Tối. Rượu. Mắt cười long lanh. Má con gái hồng lên. Gió đùa.
    Sáng đi còn thấy hoa Cúc bán ven đường. Những đốm sáng vàng óng của mùa thu. Lẻ loi.
    Chiều phủ lên những con phố một màu xám đục. Màu của mùa đông. Gió thờ ơ ...
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 6 độ. Lạnh kinh lên được. Ngồi viết những dòng này mà tay run bần bật. Lạnh.
    Tối. Rượu. Mắt cười long lanh. Má con gái hồng lên. Gió đùa.
    Sáng đi còn thấy hoa Cúc bán ven đường. Những đốm sáng vàng óng của mùa thu. Lẻ loi.
    Chiều phủ lên những con phố một màu xám đục. Màu của mùa đông. Gió thờ ơ ...
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mùa đông trôi chậm rì, từng đêm về gió lạnh thấu sương...nhớ quá, khi một mình đứng trước nhà thờ lớn,tiếng gió hun hút như tiếng ai đó đang nói với mình; thấy không,trên kia là chúa hài đồng,có đức mẹ đồng trinh ở cạnh..mai thì cố dũng cảm một mình đến đây mà không cần người ta nhá..
    đi đâu cũng gặp gió nên nghe được một chút hi vọng vẫn còn
    flagon
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mùa đông trôi chậm rì, từng đêm về gió lạnh thấu sương...nhớ quá, khi một mình đứng trước nhà thờ lớn,tiếng gió hun hút như tiếng ai đó đang nói với mình; thấy không,trên kia là chúa hài đồng,có đức mẹ đồng trinh ở cạnh..mai thì cố dũng cảm một mình đến đây mà không cần người ta nhá..
    đi đâu cũng gặp gió nên nghe được một chút hi vọng vẫn còn
    flagon
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đi miết con đường "Song Song". Gió ườn ã trèo lên con dốc Hôi. Hun hút một nỗi nhớ. Nỗi nhớ vặn xoắn. Tê điếng. Sượng sần. Mùa đông chết tiệt.
    Gió luồn vào cái góc Cuối Ngõ ồn ĩ. Say mèm. Muốn khóc quá. Không khóc được. Đã bao giờ Gió khóc đâu nhỉ. Ai cũng nói mắt Gió chỉ để "làm hàng" có bao giờ hoen đỏ vì cái gì bao giờ đâu.
    Nói chuyện với Người một lát (có lẽ là những lời thật nhất từ khi Người khổ vì ta). Một lát thôi mà bị xơi đến 5 cái tát. Tỉnh.
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đi miết con đường "Song Song". Gió ườn ã trèo lên con dốc Hôi. Hun hút một nỗi nhớ. Nỗi nhớ vặn xoắn. Tê điếng. Sượng sần. Mùa đông chết tiệt.
    Gió luồn vào cái góc Cuối Ngõ ồn ĩ. Say mèm. Muốn khóc quá. Không khóc được. Đã bao giờ Gió khóc đâu nhỉ. Ai cũng nói mắt Gió chỉ để "làm hàng" có bao giờ hoen đỏ vì cái gì bao giờ đâu.
    Nói chuyện với Người một lát (có lẽ là những lời thật nhất từ khi Người khổ vì ta). Một lát thôi mà bị xơi đến 5 cái tát. Tỉnh.
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
    Sao thế nhỉ?.............................................................................
  10. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này