1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    gần
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Khi anh không ngồi đây. trên chiếc ghế này. em mới thấy. nhớ anh thật.
    Nhớ cả cái mùa đông đã qua mà anh viết cho.
    Ngậm ngùi khóc vì Phương và Duy.
    Ngậm ngùi khóc cả vì con Nga.
    Ngậm ngùi khóc vì, chẳng lẽ lại vì anh, nhưng anh có làm gì đâu cho em phải khóc.
    Em giận, giận cái mùa đông. Vì Sao Lại Qua?
    Giận và Nhớ quá.
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói khi chết đi rồi người ta thành gió
    Không hướng không chiều
    Nghe nói khi chết đi rồi người ta thành cỏ
    Cỏ mọc lan man, cỏ bám vật vờ
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ...
    Sự im lặng thật đáng sợ.
    Vẫn tiếng người xôn xao. Còi tàu kéo từng hồi dài, đôi lúc như gắt gỏng. Tiếng ô tô chạy như điên ngoài đường. Vài đứa trẻ bày trò nghịch cười nói khấp khểnh.
    Em vẫn nằm ngẫm nghĩ...
    Sao thế nhỉ... tại sao chỉ có ở quanh anh là im lặng.
    Anh Không Nói Gì Với Em.
    Cơn mưa chiều vẫn buốt lạnh từng ngón tay em.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có loài cáo hoá thành tinh, yêu điên cuồn hơn cả loài người, suy nghẩm là gì? bên ngoài đó côn trùng đang hân hoang trong niềm phúc lạc.
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
    Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.
    Về đi anh (ừ hư).
    Ngày dài cả hơn một mùa (ơ hờ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em yêu anh cuồng dại.
    Yêu anh đến tan cả em ra.
    Dệt tầm gai y à.
    Dệt tầm gai ý a.
    Dệt tầm gai ý à.
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Em dệt tầm gai đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
    Dệt tầm gai í à !
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
    Cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
    em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
    ngón tay trầy xước của em bằng anh !
    Dệt tầm gai i à
    Dệt tầm gai í a
    Dệt tầm gai í à !
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vươn tay chơi vơi....
    Người đàn bà đợi...
    Làm một người đàn bà đợi cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình anh ạ.
    Nỗi khổ tâm trước mối liên hệ lỏng lẻo, mà tự bản thân cái người đàn bà ấy chẳng thể nào làm gì được. Chỉ lắng tai nghe.
    Gió đi vắng...
    Cứ dối lòng mình rằng những rủi ro có thể xảy đến chỉ là 1%. Nhưng chỉ 1% ấy thôi cũng làm em rơi nước mắt.
    1% cuộc ngã xe, dù chỉ xước chút đầu gối, em cũng không thể nào biết được.
    1% chén rượu say, với những mê man gục ngã, em cũng chẳng sao ở bên nâng anh dậy.
    1% xao lãng, anh quên - có một người đàn bà đợi, em cũng đâu còn đủ cháy sáng trong lòng anh để gọi anh một tiếng quay về.
    Và vì em là người đàn bà đợi...
    Nên...
    mãi mãi đợi chờ.
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Gió hay đi vắng í a
    Dệt sợi tầm gai í à
    chở mong Gió về í a,
    00h54 ngày đã sang ngày,
    ?Thế là muộn, em không còn chờ nữa
    Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
    Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
    Đêm hoang sơ, cô độc ngày hè?
    ?Thế là muộn, em không còn đợi nữa
    Để chia vầng trăng, chia những yêu thương
    Thế là muộn, em không còn đợi nữa
    Anh trở về trong câu hát ngu ngơ.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) Muộn_Phú Quang & Thái Thăng Long.

  10. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng.....
    Nhớ anh như nhớ bàn tay Gió à...

Chia sẻ trang này