1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hay nhi,... Nu hon ngot ngao nhat, de dang nhat da dem cho dem cho....hay nhi....SUSU OI...
  2. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hình như xuân đến đâu đây... Ngồi nghe "Hoa xuân ca " do Trịnh thể hiện trong quán nhỏ....Ừ thì sau những yêu thương và cố gắng ,chẳng được gì nhưng chợt nghĩ cho đâu phải nhận dù biết nhiều lúc chính nó đã đưa mình vào vùng đất mông lung và huyền hoặc.... Thôi thì cay đăng và phiền muộn làm gì khi cây đã đâm chồi nảy lộc,khi những cánh én đã đưa mùa xuân về ,khi những nụ cười và bàn tay ấm áp đã xua đi cái lạnh của mùa đông....Buồn và thất vọng làm gì khi xuân đã về bởi xuân về mang theo hi vọng mang theo những tia nắng ấm áp,đã bao giờ đưa ra câu hỏi mình đã đủ yêu thương và kiên nhẫn chưa nhỉ ? Thôi mà dù có đưa ra cũng không thể trả lời được bởi yêu thương để được thương yêu kiên nhẫn để biết cuộc đời tười đẹp biết bao......
    Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa .... Ừ hình như là thế!
  3. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hình như xuân về rồi đấy, vẫn lạnh lắm nhưng mưa thì không lẫn vào đâu được. Tớ đã bảo sắp hết đông rồi , chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, hôm qua cậu lại cứ cãi với tớ rằng mùa đông chỉ hết khi nào hết lạnh. Cậu vẫn ngang bướng như thế, có khi bướng hơn cả tớ rồi cũng nên. Ai bảo tớ chiều cậu nhiều quá làm gì, chỉ sinh hư thôi.
    Mùa đông sắp qua rồi, tớ và cậu, không còn thời gian dành cho nhau nữa. Thế mà cậu vẫn cứ tránh mặt tớ. Cậu ngốc lắm ! Liệu cho đến lúc "trăm năm khép lại", chúng mình gặp được nhau bao nhiêu lần nữa? Còn gặp nhau trong mùa đông ư? Có lẽ chẳng bao giờ, vĩnh viễn...
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông cũng ấm dần lên, nhưng sao các bạn Buồn và Lạnh như thế ?
    Hãy đến đây,
    và ngồi với nhau ?
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông chẳng bao h cho người ta cái cảm giác ấm áp nhất là khi lòng buồn thì mùa đông còn lạnh lẽo hơn nhiều ..
    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em ,đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền ...Ngoài phố mùa đông,đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé,cho ta nương nhờ lúc thở than ..."
    [nick]
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 28/01/2007
  6. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Viết như rứa mới dễ hiểu!
  7. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    có thể lắm...
  8. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ru đời đi nhé! cho ta nương nhờ lúc thở than!!!!!
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông đã qua , nhưng Gió còn ở lại , vào ngày đầu của năm , Gió đến xông ngôi nhà Trái Đất trước nhất , sớm hơn cả cái Nắng khi Mặt Trời chưa lên , Gió mùa Xuân hiền hòa thoảng lay động những cành Đào , những nhành Mai và nhè nhẹ dâng hương của hoa khắp Đất Trời .
    Vậy mà nào ai biết dáng hình ngọn Gió ra sao , đành phải hỏi @GreenBox - người đang giữ gìn Gió , như câu hát : tôi nhặt Gió Trời mời em giữ lấy (TCS)
    Dáng hình ngọn gió
    thơ Đoàn Thị Lam Luyến
    Bầu trời rông thênh thang
    Là căn nhà của gió
    Chân trời như cửa ngõ
    Thả sức gió đi về

    Nghe lá cây rầm rì
    Ấy là khi gió hát
    Mặt biển sóng lao xao
    Là gió đang dạo nhạc

    Những ngày hè oi bức
    Cứ tưởng gió đi đâu
    Gió nép vào vành nón
    Quạt dịu trưa ve sầu

    Gió còn lượn lên cao
    Vượt sông dài biển rộng
    Cõng nước làm mưa rào
    Cho xanh tươi đồng ruộng

    Gió khô ô muối trắng
    Gió đẩy cánh buồm đi
    Gió chẳng bao giờ mệt !
    Nhưng đố ai biết được
    Hình dáng gió thế nào

    Đoàn Thị Lam Luyến
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Chép từ Sách Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 2
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Kết cho tháng Hai, sắp sang tháng Ba.
    (Tháng Hai, Mùa Gió - Cổ Ngư)
    Có một cánh diều cô đơn
    Bay giữa trời tháng Hai ngợp gió,
    Bàn tay trẻ nhỏ
    Thả tự do trên mỗi lưng diều
    Chở từng buổi chiều vào thành phố...
    Anh ngồi bên bờ cỏ
    Nghe tiếng hát từ những vòm cây
    Gọi về giữa nơi đây
    Tháng Hai - mùa gió -
    Ngọn cỏ dưới chân anh run run thương nhớ
    Một bông hoa vừa nở đêm qua
    Vội bay xa
    Ngút mắt...
    Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mùa thu vời vợi,
    Giũ vội áo vàng và hờ hững quay lưng,
    Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, một vừng giá buốt,
    Xô cuộc đời vào kiếp sống chơ vơ
    Từng giờ mong nhớ,
    Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mảnh xuân vụn vỡ,
    Ngỡ ngàng đau, khi hoa vẫn đua màu
    Tươi thắm.
    Anh cầm chiếc lá trong tay và gửi bay theo gió cuốn
    Nghe nặng buồn xuống trên vai, nhưng vẫn muốn nói
    Yêu em...

Chia sẻ trang này